Trước trận bán kết lượt về Chelsea - Liverpool, 1h45 đêm nay:

Phá băng!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tính chất quyết định của trận đấu, cộng thêm kết quả của trận lượt đi sẽ khiến cho cuộc đụng độ lần này mang nặng tính chiến thuật. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Chelsea</st1:place></st1:City> sẽ đóng vai một tảng băng lạnh lẽo, trong khi nhiệm vụ của đoàn quân đỏ là làm tan chảy khối băng đó. Một nhiệm vụ bất khả thi?</P>

Bàn đốt lưới nhà ngớ ngẩn của John Riise ở những giây cuối cùng của trận lượt đi đang đặt Liverpool vào một tình thế hết sức khó khăn, dù cho bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng này thuộc vào hạng thượng thừa. Chuyến hành quân đến Stamford Bridge lần này báo hiệu một thách thức rất lớn đối với đoàn quân đỏ, vừa bởi kết quả bất lợi ở trận lượt đi và vừa bởi khí thế của Chelsea đang lên ngùn ngụt.

 

Bán kết Champions League

Ngày 30/4, 1h45
MU 1-0 Barcelona (0-0)
(Scholes 14')

Ngày 1/5, 1h45
Chelsea - Liverpool (1-1)

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi
* Trận chung kết diễn ra tại Moscow vào ngày 21/5.

Không ai nghĩ rằng sức chiến đấu của Chelsea dưới thời Grant lại bền bỉ đến thế, khi mà chỉ cách đây ít ngày thôi, khoảng cách 5 điểm với MU khiến cho nhiều người tin rằng chức vô địch đã nằm chắc trong tay đối thủ. Chỉ có các cầu thủ Chelsea không nghĩ vậy và họ đã làm được cái điều dường như không thể. Và ngay cả trận lượt đi giữa hai đội này cũng cho thấy quyết tâm bám đuổi đến cùng của Chelsea, họ không chịu từ bỏ và rồi có được điều mình mong muốn.

 

Món quà mà Riise dâng tặng giúp cho Chelsea chủ động hơn trong trận đấu này, bởi họ không nhất thiết phải thắng, miễn sao không cho các tiền đạo đối phương “cất tiếng nói” một lần nào. Với khả năng của mình, Chelsea hoàn toàn có thể làm được điều đó, với việc bố trí một hàng tiền vệ phá lối chơi và cực kỳ kín kẽ. Thật không may cho Liverpool vì đó đúng là một trong những món đòn sở trường của Chelsea, nhất là khi hậu phương Stamford Bridge bấy lâu nay đã quá vững chắc.

 

Phá băng! - 1

Trận đấu đêm nay sẽ là cuộc đấu trí giữa Avram Grant và Benitez


Chỉ có điều, những người hâm mộ thứ bóng đá đẹp sẽ khó có cơ hội được một lần mãn nhãn, bởi đội chủ nhà chắc chắn sẽ không đá nhanh, trong khi Liverpool cũng chưa bao giờ tấn công ồ ạt từ đầu tới cuối. Vậy người xem được hưởng lợi gì từ trận đấu này? Hãy xem những toan tính chiến thuật của các HLV, mà đặc biệt ở đây là Rafa Benitez, với nhiệm vụ làm sao để phá vỡ tảng băng đã được hình thành sẵn.

 

Theo những thông báo mới nhất từ phía đội bóng thủ đô thì tiền vệ Frank Lampard đã có thể xung trận sau thời gian chịu tang mẹ. Anh sẽ nén đau thương để sát cánh bên cạnh ngôi sao đang rất được chú ý là Michael Ballack, tạo nên một tuyến giữa cực kỳ cơ động.

 

Tiền vệ quét phía sau bộ đôi này đương nhiên sẽ lùi sát xuống hỗ trợ cho hàng thủ và sẽ rất ít khi lên quá vạch giữa sân. Đây quả là bài toán không dễ một chút nào đối với mọi đối thủ, và cụ thể ở đây là Liverpool.

 

Thật may khi trong tay Rafa Benitez còn có những quân bài quan trọng để có thể thực hiện được nhiệm vụ. Những cầu thủ có khả năng quấy rối cao như Kuyt và Babel sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ sẽ tung ra một loạt đòn nhử để rồi Fernando Torres hay đội trưởng Steven Gerrard tung ra những cú đấm thực sự.

 

Người ta có nhắc đến Crouch như một giải pháp của trận này. Điều đó quả không sai, khi mà việc thảnh thơi kiến thiết bóng sẽ rất khó khăn thì những đường câu bổng, nhanh vào vòng cấm địa sẽ là một cách chơi dễ mang đến sự hiệu quả. Còn nhớ trong trận lượt về giữa hai đội trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, Benitez đã thực sự tạo nên một đội bóng xung quanh Crouch và đã mang đến hiệu quả rõ rệt, đáng tiếc khi vận may đã không mỉm cười với Liverool trong trận đấu đó.

 

Phá băng! - 2

Gerrard có giúp Liverpool phá được "tảng băng" Chelsea?


Để kết hợp được bộ đôi Torres và Crouch quả là một điều rất khó, do cả hai đều là những trung phong đích thực. Tuy nhiên, để thành công trong một trận đấu kiểu như thế này thì người cầm quân phải chấp nhận thách thức. Đội hình đặc quánh của Chelsea sẽ không thể lung lay nếu các tiền vệ biên của Liverpool không di chuyển cật lực để tạo khoảng trống.

 

Tiền đạo người TBN có khả năng sẽ phải hy sinh vị trí sở trường để lùi sâu hơn tìm bóng và hỗ trợ hàng tiền vệ. Trong khi đó, gánh nặng về cơ bắp sẽ thuộc về đội trưởng Gerrard, bởi anh sẽ phải xoay sở giữa những tiền vệ trung tâm có đẳng cấp thượng thừa bên phía đối phương. Dẫu sao, những người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn rất trong chờ vào một phút loé sáng của anh.

 

Đây rõ ràng là một trận đấu khó khăn cho những cầu thủ khách, bởi Chelsea có lợi thế sân nhà, nơi họ đã không thua trong rất nhiều trận đấu, và hơn tất cả là lợi thế tâm lý rất lớn sau khi đánh bại MU trong trận cầu được ăn cả ngã về không cuối tuần qua.

 

Liverpool đã vượt qua Chelsea trong tất cả những lần đụng độ nhau tại Champions League, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn lần này, không còn nhiều người dám tin vào Liverpool nữa rồi!

 

Lực lượng:

 

Chelsea: Carlo Cudicini không thể góp mặt do chấn thương, nhưng Frank Lampard trở lại sau khi mẹ mất.

 

Liverpool: Fabio Aurelio chấn thương, đương nhiên John Arne Riise sẽ là người thay thế.

 

 

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech, Ferreira, Carvalho, Terry, A Cole, J Cole, Ballack, Essien, Lampard, Malouda, Drogba.

 

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Riise, Babel, Gerrard, Mascherano, Kuyt, Crouch, Torres.

 

Dự đoán: Chelsea gặp MU trong trận chung kết

 

Mai Hà