Milan sẽ không kiện vụ Dida bị CĐV Celtic tấn công

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - BLĐ AC Milan sẽ không lấy việc Dida bị CĐV của Celtic lao vào sân tấn công để “làm khó” đội bóng Scotland tại Champions League.</P> <P>&nbsp;<A href="http://www.thethao.dantri.com.vn/videoclip/2007/10/121364.vip"><STRONG><EM>&gt;&gt; Clip&nbsp;đại gia AC Milan bị Celtic hạ gục</EM></STRONG></A>&nbsp;</P>

Phát biểu trên kênh truyền hình RAI TV, phó Chủ tịch Adriano Galliani tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không khiếu nại lên BTC. Đó là quyết định mà chủ tịch Silvio Berlusconi và tôi có được nhất trí chung”.

 

Sau bàn thắng của Scott McDonald ghi vào lưới Milan, một CĐV Celtic đã hứng chí nhảy vào sân và khẽ đánh vào mặt thủ môn Dida. Kết quả anh chàng thủ môn này nhanh chóng đổ sụp xuống sân và phải rời sân với bọc đá chườm ở mặt.

 

Còn HLV Carlo Ancelotti cũng không có ý muốn làm to chuyện khi nói có phần cam chịu: “Khi Dida ngã xuống sân, mọi chuyện đã an bài. Chúng tôi gặp những sai sót lớn ở hàng phòng ngự nên phải trả giá. Đương nhiên, một CĐV thì không được phép chạy vào sân và tôi cũng không nghĩ rằng Dida gặp chấn thương nặng. Tuy nhiên hãy để các bác sỹ làm việc với cậu ấy”.

 

Milan sẽ không kiện vụ Dida bị CĐV Celtic tấn công - 1

Đây không phải lần đầu Dida gặp sự cố từ khán giả. (AP)

 

Trong khi đó, giám đốc truyền thông của UEFA, William Gaillard chỉ mới đưa ra ý kiến cho rằng đợi báo cáo từ phía trọng tài trước khi đưa ra quyết định có phạt Celtic hay không.

 

Đây không phải là lần đầu tiên thủ môn người Brazil này gặp vấn đề xuất phát từ các fan cuồng nhiệt. Năm 2005, tại tứ kết Champions League giữa hai đội bóng cùng thành phố, Inter và AC Milan, thủ môn này đã lãnh trọn một quả pháo sáng và trận đấu phải dừng giữa chừng.

 

Với tư cách là đội chủ nhà, phát ngôn viên của Celtic Glasgow tuyên bố: Chúng tôi sẽ cho tiến hành điều tra toàn diện và sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc này vào ngày mai”. Tuy nhiên có lẽ vì mải ăn mừng bàn thắng nên chỉ có HLV Strachan dửng dưng với lời phát biểu không nhìn thấy gì hết.

 

Ông chỉ hồ hởi nói: “Thật là một trong những đêm tuyệt diệu. Rangers đánh bại Lyon vào hôm qua và đến lượt chúng tôi thắng ĐKVĐ AC Milan. Quá tuyệt vời cho bóng đá Scotland”.

 

L.T.T