Lampard - bàn thắng tới "thiên đường"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dưới một áp lực nặng nề, tiền vệ Frank Lampard vẫn thực hiện thành công cú sút penalty vào lưới Pepe Reina, bàn thắng của anh không chỉ giúp The Blues thẳng tiến tới Moscow, nó còn là một món quà quí giá gửi đến người mẹ đã khuất…</P>

Chỉ mới quay lại sân tập sau khi về chịu tang mẹ, cầu thủ quốc tế người Anh vẫn thể hiện một phong độ không mấy suy giảm trong trận lượt về bán kết Champions League với Liverpool đêm qua. Vào trận với quyết tâm ghi bằng được bàn thắng gửi tặng người mẹ trên cao, tiền vệ 30 tuổi cuối cùng cũng được các đồng đội đem đến cơ hội ấy với quả penalty ở phút 97. Và rồi các CĐV trên sân Stamford Bridge đã được chứng kiến một khoảnh khắc khó quên…

 

Qua mặt thủ thành người TBN chỉ với vài bước di chuyển, Lampard đã có một cú kết thúc chuẩn xác giúp The Blues vượt lên dẫn trước trong sự vỡ oà vì sung sướng của người hâm mộ. Tiền vệ ĐT Anh ngay sau đó tháo bỏ chiếc băng đen, ngước lên trời hôn vào nó rồi ngã xuống trong nỗi xúc động vô biên. “Người không phổi” như khóc oà khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người cha (Frank Snr) đang ngồi trên khán đài Stamford Bridge, một cảnh tượng cảm động hiếm thấy trong bóng đá hiện nay.

 

Bàn thắng của Lampard cộng với “cú đúp” của Didier Drogba đã giúp “gã nhà giàu” thành London lần đầu tiên vượt qua Liverpool tại bán kết Champions League, qua đó giành nốt chiếc vé còn lại đến Moscow.

 

“Frank đã thật sự dũng cảm”, HLVAvram Grant cảm khái. “Cậu ấy đã quyết định trở lại thi đấu không chỉ cho CLB mà còn vì người mẹ thân yêu của mình. Quyết định này vô cùng ý nghĩa không những đối với cá nhân Frank mà còn với toàn thể đội bóng”.

 

“Trong trận đấu, tôi trao trách nhiệm thực hiện quả phạt đền cho Lampard mà không mảy may nghi ngờ sự vững vàng của cậu ấy”, Avram quả quyết. “Frank là một cầu thủ lớn và đã trưởng thành, cậu ấy thừa khả năng đối phó với những áp lực dù lớn thế nào. Và kết quả cậu ấy đạt được quả không khiến người hâm một thất vọng”.

 

Đội trưởng John Terry cũng ca ngợi sự đóng góp của người đồng đội, anh phát biểu: “Frank thật đáng khâm phục. Thời gian vừa qua quả thực không mấy tốt đẹp và dễ chịu đối với anh ấy, nhưng hãy xem những gì anh ấy thể hiện, thật đáng để người hâm mộ cảm phục. Bàn thắng của Frank chính là món quà mà anh muốn gửi đến người mẹ nơi thiên đường, tôi tin bà ấy cũng sẽ mỉm cười với thành công của con trai mình”.

 

Vui mừng tột độ với chiến thắng nhất chính là HLV Avram Grant, chiến thắng lớn lao này chính là câu trả lời cho tất cả những gì không mấy tốt đẹp mà giới truyền thông cũng như người hâm mộ giành cho ông suốt thời gian qua. Nhà cầm quân người Israel đã ném áo khoác ra sân, quỳ xuống ôm mặt tận hưởng niềm vui sướng với BHL cùng các cầu thủ.

 

“Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cá nhân tôi”, Avram xúc động. “Chiến thắng đến với CLB thật không hề dễ dàng nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với CLB. Tôi vô cùng tự hào về CLB, từ các cầu thủ cho đến BHL, họ đã có những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt thời gian qua. Chiến thắng dành cho Chelsea là hoàn toàn xứng đáng”.

 

Thu Hằng