Lượt đấu thứ 3 bảng B Champions League

Chelsea thắng nhàn hạ, Valencia "ngã ngựa" tại Na Uy

<P>(Dân trí) - Đêm qua, phong độ cao của Didier Drogba với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định đã giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu bảng B với chiến thắng 2-0 trước Schalke 04, trong khi đó, Valenica tiếp tục gây thất vọng với trận thua 0-2 trên sân của đối thủ "đàn em" Rosenborg.


Chelsea 2-0 Schalke 04
(Malouda 4', Drogba 47')

Sau rất nhiều thông tin trái chiều về việc đi và ở, Drogba gần như đã biến trận cầu gặp đội bóng đến từ nước Đức, Schalke 04, thành câu trả lời chính thức của mình bằng lối chơi tích cực, hiệu quả và đặc biệt là sự quyết tâm mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Ngay ở phút thứ 4, "Voi rừng" châu Phi đã có cú đánh đầu chiến thuật để Malouda băng xuống trống trải bên phía cánh trái, đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ phải Rafinha, trước khi tung cú dứt điểm biến thủ thành Neuer của đội khách trở thành "chàng hề" với pha bắt hụt, để bóng lọt qua ... 2 chân!

Chelsea thắng nhàn hạ, Valencia "ngã ngựa" tại Na Uy - 1

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng sau bàn thắng
mở tỷ số của Malouda.

Bàn thắng đến từ rất sớm này là lợi thế lớn của đội chủ nhà. Họ ung dung nắm thế trận, áp đảo hoàn toàn ở khu trung tuyến với bộ ba Makelele - Essien - Lampard và đặc biệt tỏ ra nguy hiểm với những pha tấn công của Malouda và Joe Cole ở hai bên cánh.

Kết quả loạt trận
đêm 24/10

Bảng A

Besiktas 2-1 Liverpool 

Marseille 1-1 Porto

 

Bảng B

Chelsea 2-0 Schalke 

Rosenborg 2-0 Valencia

 

Bảng C

Real Madrid 4-2 Olympiakos

Werder Bremen 2-1 Lazio

 

Bảng D

AC Milan 4–1 S.Donetsk

Benfica 1-0 Celtic

Hai cơ hội đáng kể nhất của The Blues trong hiệp 1 là tình huống ở phút 33, Malouda tạt bóng thuận lợi để Drogba đánh bại Westermann, tung cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của Neuer, sau đó đến lượt Joe Cole thử tài thủ môn đội khách bằng cú sút xa nguy hiểm ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, chưa chờ cho đối thủ kịp bắt nhịp trở lại, Chelsea đã tung "đòn chí mạng" thứ 2 bằng một pha phản công rất bài bản ở phút 47.

Chỉ cần 3 đường chuyền, họ đã đưa bóng đến chân của Ferreira ở vị trí không người kèm bên phía cánh phải và ngay lập tức, hậu vệ người BĐN tung cú tạt bóng đầy ý đồ vào góc gần để Didier Drogba đánh đầu "sửa" bóng tinh tế, không cho hàng thủ đội khách bất kỳ cơ hội cản phá.

Chelsea thắng nhàn hạ, Valencia "ngã ngựa" tại Na Uy - 2

Pha bay người đánh đầu "sửa" bóng đầy nhạy cảm
của Didier Drogba, phút 47.

Dẫn trước 2 bàn, Chelsea càng chơi ung dung, trong khi Schalke 04 buộc phải dồn lên tấn công với hy vọng tìm được bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của đội khách cũng chỉ dừng lại ở tình huống nguy hiểm ở phút 60, pha tạt bóng hoàn hảo của Rafinha được Larsen kết thúc gọn gàng bằng cú đánh đầu lái bóng hiểm ác nhưng thay vì đi vào lưới, trái bóng lại tìm đúng cột dọc phía xa, trước khi bật lại và nằm gọn trong tay của Petr Cech.

Nỗ lực tung tài năng trẻ Ivan Rakitic vào sân sau đó 2 phút của đại diện đến từ nước Đức cũng không thu được hiệp quả bởi đó cũng là lúc Chelsea chủ động giảm nhịp độ và chọn lối chơi chắc chắn.

Trong thế trận tương đối trầm lắng, trọng tài Peter Frojdfeldt bất ngờ khiến những phút cuối trở nên kịch tính với liên tiếp 2 quyết định vô cùng khó hiểu.

Chelsea thắng nhàn hạ, Valencia "ngã ngựa" tại Na Uy - 3

Trọng tài chính Frojdfeldt (áo vàng, phía xa) không thể đổ lỗi
do khuất tầm nhìn ở tình huống này.

Đầu tiên là tình huống ở phút 84, sau khi bất cẩn bị Larsen cướp bóng ngay trong chân, không còn cách nào khác Alex buộc phải kéo ngã tiền đạo của Schalke nhưng không hề có tiếng còi nào được cất lên. Sau đó 4 phút, Drogba đi bóng dũng mãnh và bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm nhưng tất cả những gì anh và Chelsea nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu của trọng tài chính.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà, trận thắng thứ 4 liên tiếp của Avram Grant. Trong khi với Schakle, trận thua này chưa phải đã khép lại cơ hội lọt vào vòng knock-out bởi trong trận đấu cùng giờ, đối thủ lớn nhất của họ là Valencia bất ngờ bại trận 0-2 trước Rosenborg.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech - Ferreira, Carvalho, Alex, Bridge - Essien (Obi 70'), Makelele, Lampard - Joe Cole (Shevchenko 89'), Malouda (Kalou 83'), Drogba.

Schalke 04: Neuer - Rafinha, Westermann, Bordon, Rodriguez (Bajramovic 81') - Ernst, Jones, Grossmuller (Azaouagh 76'), Asamoah (Rakitic 61) - Lovenkrands, Larsen. 

Hai bàn thắng của Koné (53') và Riseth (61') ngay đầu hiệp hai đã giúp đội chủ nhà Rosenborg nhấn chìm đại diện hùng mạnh của bóng đá TBN, Valencia, trong trận đấu còn lại của bảng B đêm qua.

Chiến thắng 2-0 của những nhà ĐKVĐ Na Uy chứng minh họ không hề là đối thủ lót đường của bảng đấu mà ngược lại, giúp họ vượt lên vị trí thứ 2 với 4 điểm, nhiều hơn Valencia và Schalke 1 điểm.

Bảng B sau lượt trận thứ 3

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

7

3

2

1

0

5-2

2

Rosenborg

4

3

1

1

1

3-3

3

Schalke

3

3

1

0

2

2-3

4

Valencia

3

3

1

0

2

2-4

A.P