Bayern Munich nhọc nhằn vượt ải Frankfurt
(Dân trí) - Trình diễn thứ bóng đá tiki-taka đúng thương hiệu Pep Guardiola song đan xen vào đó là thứ bóng đá catenaccio thực dụng, Bayern Munich đã có được chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Frankfurt nhờ pha lập công duy nhất của trung phong Mandzukic.
Sau thảm bại 1-6 trước Hertha Berlin tại vòng đấu mở màn Bundesliga, Eintracht Frankfurt đứng trước nguy cơ đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp khi phải tiếp đón gã khổng lồ Bayern Munich trên sân nhà Commerzbank-Arena. HLV Armin Veh buộc phải thực hiện một loạt xáo trộn trong đội hình, ở hàng hậu vệ Anderson và Schröck vào sân ngay từ đầu thay cho Russ và Jung trong khi ở hàng tiền vệ Aigner và Inui thay thế Rosenthal và Joselu.

Về phía đội khác, so với chiến thắng 3-1 trước Borussia Monchengladbach trong trận khai mạc Bundesliga 2013-14, HLV Pep Guardiola không tạo ra quá nhiều xáo trộn trong đội hình khi hành quân tới Frannkfurt khi chỉ tung Shaqiri vào sân ngay từ đầu thay thế cho Robben. Ngoài ra, Guardiola tiếp tục chưa dám mạo hiểm sử dụng hai tân binh đắt giá Mario Gotze và Thiago Alcantara trong đội hình chính.
Mặc dù phải đối đầu với đội bóng vừa làm nên cú ăn ba lịch sử ở mùa giải năm ngoái tuy nhiên Eintracht Frankfurt vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Bằng chứng là tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của trận đấu thuộc về chính đội chủ nhà với pha đi bóng và dứt điểm rất táo bạo của Inui ngay ở phút thứ 4. Dẫu vậy Bayern Munich sở hữu một lực lượng vượt trội lại mang dấu ấn Pep Guardiola vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.
Cỗ máy Bayern Munich vận hành nhuần nhuyễn tới mức tuyến giữa tạo ra tỉ lệ chính xác trong các đường chuyền lên tới 90%. Phút thứ 9, Toni Kroos bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của Bayern Munich trong trận đấu với một pha đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt của Alaba. Tuy nhiên thầy trò Pep Guardiola không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Phút thứ 13 Thomas Muller thực hiện quả tạt như đặt để Mario Mandzukic tung người bắt volley đẹp mắt đánh bại hoàn toàn thủ thành đối phương mở tỉ số trận đấu. Sau khởi đầu hứng khởi và có được bàn thắng sớm, Bayern Munich bất ngờ chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền quãng ngắn tương tự như cái cách Barcelona thường sử dụng.

Chính vì vậy những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ chậm và chỉ có một vài tình huống dứt điểm đáng chú ý khi Bayern Munich bất ngờ tăng tốc. Pha bóng đáng chú ý nhất tình huống dứt điểm cận thành của Dante sau đường chuyền của Franck Ribery nhưng không thể đánh bại được thủ thành Trapp.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ Frankfurt chủ động dâng cao đội hình tấn công nhằm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy những nỗ lực của Frankfurt không thể tạo được sự thay đổi về mặt thế trận khi Bayern Munich sở hữu một hàng tiền vệ quá mạnh. Nhìn chung về thời gian kiểm soát bóng thì đội khách vẫn tạo ra một sự áp đảo hoàn toàn trong khi số cơ hội ăn bàn rõ rệt thì vẫn hiếm hoi như hiệp đấu thứ nhất.
Những phút sôi động thực sự của hiệp 2 chỉ diễn ra từ phú 64 đến 66 với hai pha tấn công ăn miếng trả miếng của Frankfurt và Bayern Munich tuy nhiên những pha dứt điểm Inui rồi Alaba chưa thể đem tới bàn thắng thứ 2 cho trận đấu. Cả hai HLV Pep Guardiola và Veh đều thực hiện những sự thay đổi người trong hiệp 2 nhằm hướng trận đấu theo ý đồ của mình, và dĩ nhiên người chiến thắng là chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Ngọc Trung