“Tấc biển nào không thao thiết tiếng ru”
(Dân trí) - Hoàng Sa - Trường Sa, miền đất thiêng liêng luôn đau đáu trong trái tim mỗi con dân nước Việt. Gần hai tháng qua, biển Hoàng Sa lại nổi sóng bởi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981. Nhưng cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên từng tấc biển quốc gia…
(Minh hoa: Ngọc Diệp)
GỬIĠHOÀNG SA
(Kính tặng quân và dân giữ vùng biển đảo Hoàng Sa)
Lũ cướp đến
Lọc lừa, tráo trở
Ngang nhiên cướp biển cướp trời
Những bầy tàu xám màu cá mập
Ŏhe nanh say máu biển Đông…
Ta tựa vào hào khí Trống đồng
Mấy nghìn năm cha ông giữ nước
“Nhân nghĩa thắng hung tàn
Chí nhân thay cường bạo”*
Cột mốc nổi
bạc vai áo
ĊThuyền neo
họng súng thù
Từng mét nước chênh chao bão tố
Ta nối bờ dài rộng bốn ngàn năm
Ta máu rỏ
Hoàng Sa đăm đắm
Nôn nao mang
nỗi nhớ đất liền
cồn cào ngực sóng
Đảo khơi xa cháy bỏng tiếng trăm miền
Xin thức với trắng đêm người lính
Để đập tan sự tàn độc của quân thù
Mẹ Tổ quốc như mỏ neo xương thịt
<Ű>Tấc biển nào không thao thiết tiếng ru.Ta quên đi những
“hữu nghị viển vông”
“bá quyền hợp tác”
Lời non nước nghìn năm văng vẳng:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”!
<įb>
Văn Hiền<įb>
Vinh tháng 6/2014