Nghĩ từ chuyện các người mẫu, tiếp viên và phi công bị bắt

(Dân trí) - Một đường dây mại dâm cao cấp vừa bị Công an TPHCM triệt phá. Chuyện gái mại dâm bị bắt quá nhiều, nhưng vụ này gây chú ý vì liên quan đến một số người đẹp hoạt động trong ngành giải trí.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Mới mấy hôm trước, gia đình của các người đẹp này còn trình báo công an họ bị mất tích. Nhiều người lo lắng có thể các cô gái này bị bắt cóc, bị bán ra nước ngoài làm vợ hay làm gái mại dâm. Nhưng khi biết họ bị công an bắt khi đang hoạt động bán dâm, thì mới vỡ lẽ. Hóa ra, báo đăng họ mất tích, gia đình họ sợ hãi đủ điều, họ cứ tỉnh như không.

Đã có nhiều trường hợp người mẫu, diễn viên điện ảnh tham gia các hoạt động mua bán, môi giới mại dâm. Tình trạng này không phải phổ biến, nhưng cũng không phải là cá biệt.

Nước mình thiệt lạ, ai hoạt động trong ngành giải trí cũng “sao “ tất. Người mẫu nào, diễn viên nào cũng là sao Việt. Các bộ phim rẻ tiền, không có chất lượng nghệ thuật, lôi lên màn hình những chân dài đong đưa. Các cô này ngủ một giấc sáng mai trở thành diễn viên điện ảnh. Nổi tiếng trên các trang mạng.

Các chân dài đi biểu diễn vài sô thời trang, cũng được thổi lên thành siêu mẫu. Vì quá dễ “siêu” và dễ “sao” cho nên nhiều người lao vào nghề này. Khi có chút danh rồi thì kiếm sống nhẹ nhàng. Có điều, một số người không muốn dừng lại với nghề nghiệp lương thiện, kiếm tiền bằng lao động nghệ thuật, mà lấy cái vốn nhan sắc để kinh doanh mại dâm. Họ làm hỏng bản thân mình mà ô danh cả gia đình. Cha mẹ của hai cô gái là người mẫu bị bắt và báo chí đăng hình ảnh, tên tuổi như vậy sẽ vô cùng thất vọng và đau khổ.

Người mẫu bán dâm bị bắt trong nước, phi công tiếp viên bị bắt ở nước ngoài vì nghi buôn lậu. Dư luận bàn tán vì đó là tin giật gân, hấp dẫn, là câu chuyện để bàn tán cho đỡ nhạt mồm, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy xã hội có vấn đề.

Người mẫu, diễn viên, tiếp viên hàng không, phi công đều là những công việc, nghề nghiệp tốt, biết bao nhiêu người lao động ở các ngành nghề khác mơ ước có được công việc như vậy. Nhưng đã có những người không bằng lòng với những gì mình có, vì tham lam vật chất, vì chạy theo lối sống buông thả, họ đã dám làm những việc vi phạm pháp luật.

Những người làm việc xấu, vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, họ chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của giới nghệ sĩ, những tiếp viên, phi công sống tử tế, lương thiện. Tuy nhiên, tình trạng này cho thấy lớp trẻ đang có xu hướng chạy theo lối sống thực dụng, thiếu đi sự trong sáng, không đề cao các giá trị đạo đức. Nguyên nhân từ đâu?

Có phải chăng, các vụ quan tham, ăn hối lộ, tham nhũng hằng ngày phơi trên mặt báo đã ảnh hưởng đến tâm lý chung của toàn xã hội? Chính vì vậy nên cả xã hội chạy hớt hơ hớt hải theo đồng tiền. Ở đâu cũng nghe nói đến tiền nhiều hơn nói đến đạo đức. Con người ta cảm thấy chỉ có đồng tiền là bảo đảm cho cuộc đời của họ hơn mọi giá trị khác cho nên ai cũng chăm chỉ kiếm tiền, thậm chí bất chấp tất cả để kiếm nhiều tiền. Hình như càng ngày con người chỉ có niềm tin duy nhất là tin vào tiền?

Lê Chân Nhân

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!