Sân chơi "Búp non đáng yêu":
Giờ chia tay sắp đến rồi bé ơi...
(Dân trí) - Một thế hệ “Búp non đáng yêu” bước ra từ sân chơi này đã lớn hơn. Mang theo những kỷ niệm đẹp về một thời cháy hết mình, vui hết cỡ các con nhé!
Bố mẹ cùng các con thân mến,
Hơn một năm đã đi qua kể từ ngày báo điện tử Dân trí chính thức phát động cuộc chơi “khoe” ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của các con trên chuyên trang bexinh.dantri.com.vn. Hơn một năm, cái tên thân thương “Búp non Đáng yêu” đã gắn liền với nhiều cung bậc cảm xúc - vui, buồn, hào hứng, hồi hộp đợi mong, thậm chí cả giận hờn của các con và bố mẹ. Trân trọng lắm những tình cảm như thế, bởi đó là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy “Búp non Đáng yêu” đã được các con và quý vị phụ huynh chấp nhận, luôn đồng hành và trăn trở cùng mỗi bước đi của sân chơi.
Đó là động lực vô cùng to lớn để những người làm chương trình này, dù tuổi đời và kinh nghiệm còn rất trẻ, vẫn cố gắng nỗ lực hết mình, vừa đi vừa “dò đường” để tìm ra những định hướng phù hợp nhất cho một sân chơi phi lợi nhuận dành cho tuổi thơ với tiêu chí vui, lành mạnh, ý nghĩa và thật sự hữu ích. Đừng hỏi “vì sao bé đăng ký từ đầu năm mà đến gần cuối năm chưa thấy ảnh lên thế?”, đừng hỏi “vì sao thời hạn nhận ảnh/clip lại kéo dài thêm như thế?”. Tất cả đều vì các con đó thôi. Một danh sách bé dự thi quá dài, những video clip gửi về chậm so với thời hạn nhưng vẫn muốn được tham gia, ban biên tập không nỡ bỏ qua bất kỳ một búp non nào cả.
Ngắm nhìn các bé từ vòng thi Ảnh tới vòng thi Video clip trưởng thành hơn, tự tin hơn rất nhiều, cả ê-kíp thực hiện sân chơi, ai nấy đều trào dâng một cảm giác khó diễn tả, đó có thể là cảm giác hạnh phúc, tự hào. Một thế hệ “Búp non đáng yêu” bước ra từ sân chơi này đã lớn hơn. Mang theo những kỷ niệm đẹp về một thời cháy hết mình, vui hết cỡ các con nhé!
... và nhiều nhiều những thiên thần khác.
Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Đợt chơi lần 1 đang dần khép lại, có người bước lên bục vinh quang, có người ra về trong lặng lẽ, kẻ âm thầm chờ “phục thù”, “tỏa sáng” ở Đợt 2. Nhưng chúng ta đều có chung kỷ niệm, kỷ niệm về những ngày hít thở luồng không khí sôi nổi, tưng bừng ứng thí.
Đó sẽ là hành trang để bé sau này tự tin hơn, biết thể hiện bản thân hơn.