Vụ hàng chục hộ dân “mỏi mòn” ôm đơn đi “đòi” đất: UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ sự việc

(Dân trí) - Ngày 13/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng có Công văn số 1317-UBND-TH về việc xử lý vấn đề báo Dân trí nêu và yêu cầu UBND huyện Đô Lương báo cáo sự việc.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.
Trong Công văn nêu: Báo điện tử Dân trí ngày 28/2/2015 có bài phản ánh: “Hàng chục hộ dân “mỏi mòn” ôm đơn đi “đòi” đất”. Thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chủ trương “dồn điền, đổi thửa” để thuận tiện trong quá trình canh tác, theo đó, UBND xã Giang Sơn Tây đã thu hồi toàn bộ số diện tích 221.470m2 của bà con nhân dân tại xóm Tây Xuân.

Tuy nhiên, sau đó chỉ giao lại hơn 151.000m2 đất nông nghiệp. Điều khiến nhân dân thêm bất bình là số diện tích đất mới phải nhận của xóm nằm cách xa so với nơi sinh sống của bà con, và được giao cho đất xấu. Còn những diện tích gần, thổ nhưỡng tốt lại được “cắt” hơn 70.000 m2 cho xóm khác.

Khi người dân bức xúc đứng ra phản đối việc thu hồi đất thì bị công an xã ngăn cản, giẫm đạp. Đến thời điểm hiện nay, hàng chục hộ dân tại xóm Tân Xuân vẫn chưa nhận đất để sản xuất. Đề nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc trên, xử lý lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND huyện Đô Lương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh sự việc, nếu đúng như báo nêu thì có biện pháp khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau khi có kết quả, báo cáo UBND tỉnh, trả lời Báo điện tử Dân trí, và gửi Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở TTTT trước ngày 5/4/2015.

Đơn thư kêu oan của xóm cho ông xóm trưởng.
Đơn thư kêu oan của xóm cho ông xóm trưởng.

Như Dân trí đã phản ánh, hàng chục hộ dân tại xóm Tân Xuân, xã Giang Sơn Đông (Đô Lương, Nghệ An) vô cùng phẫn nộ khi toàn xóm bỗng dưng bị mất đi hơn 70.000m2 đất sản xuất sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa.Trong quá trình thực hiện, một số người đã bị cho là do công an xã đánh đập, rồi đến ông Nguyễn Văn Hùng nguyên xóm trưởng xóm Tân Xuân bị cách chức vì không làm theo chủ trương của xã.

“Ngay từ ngày đầu triển khai tôi là xóm trưởng nên được tham gia hội đồng chia đất. Nhưng thấy những điều ngang trái, tôi đã không đồng tình với chủ trương của xã đưa ra. Đất của xóm tôi bị mất đi quá nhiều. Nhân dân không đồng tình. Sau nhiều cuộc họp xóm tiếp thu ý kiến của bà con để kiến nghị lên xã giải quyết nhưng không được giải quyết. Sau đó tôi cũng bị tạm đình chỉ công tác vì không hoàn thành được nhiệm vụ”, anh Hùng nói.

Không đồng tình với việc cắt đất của xã, chị Nguyễn Thị Nga vì cho rằng không đúng với hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chủ trương “dồn điền, đổi thửa” nên bản thân gia đình chị đã không nhận số diện tích đất được giao mới và vẫn tiến hành sản xuất trên diện tích đất cũ của gia đình mình.

Đến ngày 31/12/2014, khi nhận được thông tin xã đã cắt giao số diện tích đất cũ của gia đình cho một hộ dân khác. Khi chị Nga đến ruộng cũ, tại đây chị có xảy ra “xô xát” với một số cán bộ công an xã Giang Sơn Đông.

Người dân xóm Tân Xuân bất bình trước việc chia ruộng đất hiện nay của xã.
Người dân xóm Tân Xuân bất bình trước việc chia ruộng đất hiện nay của xã.

Chị Nga nhớ lại: “Hôm đó tôi ra thì bị 5 cán bộ công an xã đến lôi kéo xềnh xệch dưới bờ ruộng. Sau đó tôi bị anh Hưng - Phó công an xã dẫm vào người, rồi bị đánh. Rồi thả tôi nằm ở bờ ruộng. Khi sự việc xảy ra có rất đông người dân chứng kiến nhưng Ban công an xã, UBND xã không lập biên bản mà cứ để tôi đau đớn nằm đấy”.

Cũng theo chị Nga sau đó chị bị thương và phải vào trạm y tế xã điều trị, do tình trạng sức khỏe yếu nên chị tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để chạy chữa. Đến bây giờ chị vẫn còn cảm thấy “choáng” và không làm việc nặng được.

Đau đớn trước sự việc vừa diễn ra, uất ức trước cách hành xử của cán bộ xã Giang Sơn Đông anh Phan Bá Hùng (chồng chị Nga) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc. Đồng thời xử lý nghiêm những người đã “hành hung” vợ mình. Tuy nhiên đến thời điểm này gia đình anh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nguyễn Duy