Bài 47:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Thêm một vụ cà phê “Xin chào” tại Lâm Đồng?

(Dân trí) - “Các vị quan chức ở huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng cũng có gia đình, cũng có cha, có mẹ và cũng phải sống, thử hỏi cả đời làm Bí thư tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh liêm khiết cũng chẳng có đến 5,7 tỷ đồng, thử hỏi vận dụng áp dụng pháp luật cho một mảnh đất ở phố huyện và yêu cầu một bà cụ già phải nộp thuế 5,7 tỷ đồng có đáng làm quan nữa hay không và có còn tư cách là công bộc của dân nữa hay không?” bạn đọc Dân trí bày tỏ.

Bị thu gần 4.000m2 đất, gia đình cụ Lích được cấp lại 610m2 đất thổ cư, tuy nhiên gần 30 năm sau, cụ bà này đứng nguy cơ trắng tay và phải đóng nhiều tỷ đồng để sử dụng chính mảnh đất được “quy đổi” từ 3.925m2 đất mà gia đình bà đã đổ mồ hôi khai phá và được công nhận là lô đất thổ cư từ nhiều năm trước. Gần 50 kỳ báo điều tra của Dân trí đã bóc tách, làm rõ những bất thường của sự việc và thông tin công khai lên công luận, thế nhưng sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ” trong khi chính quyền địa phương thực hiện tinh thần “im lặng là vàng”. Mới đây nhất, cụ Đàm Thị Lích đã có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với mong muốn được làm sáng tỏ những uẩn khúc bị “chìm xuồng” lâu nay.


Câu chuyện về mảnh đất của cụ Lích gánh 5,7 tỷ đồng tiền thuế được bạn đọc cả nước quan tâm, theo dõi.

Câu chuyện về mảnh đất của cụ Lích gánh 5,7 tỷ đồng tiền thuế được bạn đọc cả nước quan tâm, theo dõi.

Đồng hành cùng cụ Lích là hàng vạn bạn đọc Dân trí trên cả nước trong suốt gần 50 kỳ báo. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ những chia sẻ và đặt ra hàng loạt câu hỏi với các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng như việc đây có phải là một vụ cà phê “Xin chào” nữa hay không? Và từ đó, nhiều bạn đọc Dân trí đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng được Chính phủ, Bộ Tài nguyên môi trường và các cơ quan Trung ương vào cuộc làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho người dân.

Nhiều bạn đọc Dân trí đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

Bạn đọc Trung Dang: “Mấy "ông quan" trong vụ án "Xin Chào" và "Chòi Vịt" đã bị lẽ phải và luật pháp trừng trị rồi vì vậy cụ yên tâm, mấy "quan" huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng sai phạm sẽ bị xử lý. Chúc Cụ sức khỏe”.

Bạn đọc Suluong: “Các vị quan chức ở Đức Trọng và Lâm Đồng cũng có gia đình, cũng có cha, có mẹ và cũng phải sống, thử hỏi cả đời làm bí thư tỉnh ủy hoăc Chủ tịch UBND tỉnh liêm khiết cũng chẳng có đến 5,7 tỷ đồng, thử hỏi vận dụng áp dụng pháp luật cho một mảnh đất ở phố huyện và yêu cầu một bà cụ già phải nộp thuế 5,7 tỷ đồng có đáng làm quan nữa hay không và có còn tư cách là công bộc của dân nữa hay không. Đến luật hình sự, tố tụng hình sự còn phải xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ để xét xử người phạm tội sao cho hợp lý hợp tình làm cho người phạm tội nhận ra sai lầm để sửa chữa, huống chi là bà cụ già đã hiến hơn 3000 mét vuông đất cho nhà nước để chia cho người khác, chỉ còn lại vài trăm mét đất mà làm khó cụ đến đường cùng. Cụ Lích hảy kêu cứu đến Thủ tướng chính phủ xem có giải quyết được không?”.


Ngày 18/12/1993, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định số 419/QĐ - UB công nhận lô đất thổ cư có diện tích 610m2 của gia đình bà Lích. Trong quyết định điều 2 ghi rất rõ: “Giao phòng Nông lâm thủy và UBND thị trấn Liên Nghĩa lập thủ tục và cấp quyền sử dụng đất cho ông Vy Văn Lan (chồng bà Lích – PV) theo pháp luật đã quy định.

Ngày 18/12/1993, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định số 419/QĐ - UB công nhận lô đất thổ cư có diện tích 610m2 của gia đình bà Lích. Trong quyết định điều 2 ghi rất rõ: “Giao phòng Nông lâm thủy và UBND thị trấn Liên Nghĩa lập thủ tục và cấp quyền sử dụng đất cho ông Vy Văn Lan (chồng bà Lích – PV) theo pháp luật đã quy định.


Thế nhưng hơn 10 năm sau, ngày 20/2/2013, gia đình bà Lích choáng váng khi nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất số 464/CCT – TB của Chi Cục thuế huyện Đức Trọng với số tiền là 5.779.589.170 (hơn 5,7 tỷ đồng) cho 253m2 đất nằm trong lô đất thổ cư 610m2 đã được công nhận trước đó.

Thế nhưng hơn 10 năm sau, ngày 20/2/2013, gia đình bà Lích choáng váng khi nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất số 464/CCT – TB của Chi Cục thuế huyện Đức Trọng với số tiền là 5.779.589.170 (hơn 5,7 tỷ đồng) cho 253m2 đất nằm trong lô đất thổ cư 610m2 đã được công nhận trước đó.

Bạn đọc Nguyễn Văn Đa: “Cực chẳng đã chắc Cụ Lích lại phải làm phiền đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì mới có thể bà được giải đáp thấu tình đạt lý thôi bà ơi, chỉ khổ cho nỗi khổ của dân không biết làm sao và cuối cùng chỉ biết kêu lên nhờ cấp chính phủ thôi”.

Bạn đọc Văn Vinh: “Trên tinh thần xử lý vụ cà phê Xin chào vừa qua người dân mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục một lần nữa xử lý vụ đất đai của bà cụ Lích nhằm cứu lấy một số mạng con người đầy cay đắng đã gần đất xa trời rồi. Mong Dân trí tiếp tục bám sát vụ việc và cập nhật thông tin về vụ này cho bạn đọc được biết thêm”.

Bạn đọc Tân Dũng: “Sự việc bé như móng tay, Dân Trí đã có rất nhiều bài nhưng xem ra các quan như UBND tỉnh, UBND huyện Đức Trọng và các cơ quan pháp luật ở địa phương vẫn bình chân như vại, xem việc coi dân như rác, thậm chí đã đưa lên báo và công luận nhưng vẫn rất ì, đề nghị báo Dân Trí bóc tách cho được kẻ chống lưng trong việc này, và ít ra cũng như vụ Cà phê Xin Chào phải có vài vị "ra đi" mới lập lại trật tự được, đề nghị gia đình nên viết thư lên thẳng Thủ tướng”.

Bạn đọc Suluong: “Đề nghị thanh tra Bộ TNMT và Thanh tra Chính phủ vào cuộc giải quyết việc này để làm rõ trắng đen và xử lý nghiêm những cán bộ vô trách nhiệm. Đã hơn 40 bài báo của Dân trí và hàng ngàn bình luận của độc giả cùng luật sư vào cuộc cộng với những tài liệu minh chứng mà không thấu được ai à, thế thì bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương này mà làm gì”.


Hàng vạn bạn đọc Dân trí đã đồng hành cùng cụ Lích suốt gần 50 kỳ báo điều tra.

Hàng vạn bạn đọc Dân trí đã đồng hành cùng cụ Lích suốt gần 50 kỳ báo điều tra.

Bạn đọc Phạm Ngọc Thái: “Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở TN&MT xử lý dứt điểm vụ việc cho có trách nhiệm trên nền đạo đức xã hội, đưa những người cố tình làm sai pháp luật phải chịu kỷ luật vì đã làm sai tất các quy định, chỉ thị của cấp trên và Pháp luật hiện hành”.

Bạn đọc Nguyễn Hồng: “Vụ việc này không lẽ các đại biểu quốc hội của Lâm Đồng làm ngơ?”.

Bạn đọc Phamdinhmui: “Không hiểu vì sao cho đến thời điểm này mà các Bộ ngành TW, trong đó Bộ TN&MT vẫn không có ý kiến? Không lẽ việc thực thi Luật đất đai cứ để các địa phương tùy ý hiểu thế nào thì làm như vậy? Hay có biết, nhưng chưa thấy địa phương báo cáo thì chưa chỉ đạo vì phải đúng "quy trình"? Xem ra bà cụ Lích còn phải vất vả và lao tâm tứ nhiều. Không biết cụ có còn niềm tin, sức lực và sự kiên nhẫn để đi tiếp con đường đòi công lý cho riêng mình?”.

Bạn đọc Le Van Son: “Nhân dân đã nhường hết hơn 2000m2 đất rồi còn lại 253m2 mà thuế lên tận 5.7 tỷ các ông nghĩ gì...!!!! Các ông có dám trả thuế nhà chính các ông đang ở là 1 tỷ 1 năm không mà các ông bắt nhân dân trả thuế 5.7 tỷ lô đất 253m2 đó có bán đi cũng không nổi 1 tỷ mà áp thuế 5.7 tỷ Thuế chỉ có 10% giá trị thực của lô đất theo luật pháp việt nam lô đất giá trị thấp áp thuế cao là bên cục thuế đã áp thuế quá cao cao gấp rất nhiều lần giá trị của lô đất đó”.

Bạn đọc Xuan Cuong Pham: “Bất chấp dư luận, bất chấp tất cả vì cái gì? Sao không có lãnh đạo nào lên tiếng. Hay cho là nhỏ như cái móng tay nên chẳng cần quan tâm. Dư luận cả nước đang chờ vào công lý, đang chờ tiếng nói của một vị lãnh đạo nào đó của tỉnh Lâm Đồng”.

Bạn đọc Lương Xuân Phú: “Cán bộ tỉnh Lâm Đồng làm mất lòng tin đối với người dân quá. Vụ này tôi mong Thủ tướng xem xét tháo gỡ vướng mắc cho cụ Lích chứ để cán bộ tỉnh thì bao giờ mới xong”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế (tổng hợp)