Bạn đọc viết:

Trẻ em vùng cao oằn mình kiếm manh áo ngày giáp Tết

(Dân trí) - Trẻ em thành phố luôn được gia đình lo cho một cái tết đủ đầy, còn trẻ em vùng sâu tỉnh Yên Bái lại phải oằn mình kiếm tiền để mua sắm quần áo mới. Sau mỗi buổi học, các em lặn lội hàng chục cây số tìm lá dong, đào măng rừng đem bán.

Có một bộ quần áo mới là một giấc mơ xa vời đối với các em học sinh vùng cao. Bởi hầu hết gia đình của những cô cậu học trò này đều rất nghèo khổ. Chính vì vậy, để cái tết đầy đủ và trọn vẹn hơn, các em đã phải tự mình vượt qua những khó khăn, vất vả, lặn lội rừng sâu tìm kiếm những sản phẩm có thể bán được.
 
Rẽ cây để tìm lối đi
Rẽ cây để tìm lối đi
 

Măng rừng là một trong những thứ tự nhiên, dễ tìm và mang lại nguồn thu nhập khá đối với trẻ em ở đây, bởi giá mỗi cân măng trung bình khoảng 10.000đ.

Vừa tan học, các em học sinh (Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã vội vàng ăn bữa cơm trưa, rồi từng tốp rủ nhau lên rừng lấy măng. Đoàn nào cũng mang theo cuốc, thuổng, dao, gùi, bao tải.
 
Rẽ cây để tìm lối đi

Mỗi tốp có khoảng 5 - 7 em, có cả nam cả nữ để hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Các em phải đi bộ qua những con đường đá hiểm trở, lội suối, leo dốc trải dài đến chục kilomet, thậm chí phải chui qua những bụi rậm, gai góc.

Cùng theo dõi hành trình kiếm măng của các em qua ảnh:
 
Bắt đầu cuốc những gốc măng đầu tiên
Bắt đầu cuốc những gốc măng đầu tiên


Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt khi có được những ngọn măng bỏ vào gùi

Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt khi có được những ngọn măng bỏ vào gùi
Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt khi có được những ngọn măng bỏ vào gùi
 
Nghỉ giải lao để chuẩn bị sang khu rừng mới
Nghỉ giải lao để chuẩn bị sang khu rừng mới


Bài và ảnh: Trần Hằng - Vũ Thúy