Sóc Trăng:

Tranh đất của em, đập bát hương thờ cha mẹ: Thua kiện tại phiên toà phúc thẩm

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm và tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hà Văn Đời về việc buộc bị đơn Hà Thị Tám phải giao trả phần đất. Dù bà Tám có làm đơn yêu cầu nhưng Chi cục Thi hành án huyện Mỹ Tú lại không thi hành án.

Liên quan đến vụ tranh chấp đất đai tại ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) mà báo Dân trí đã phản ánh qua bài  viết “Giành đất với chị em, đập luôn bát hương thờ cha mẹ”, bản án sơ thẩm của TAND huyện Mỹ Tú xét xử buộc chị em bà Hà Thị Tám phải tháo dỡ, di dời tài sản, trả lại cho ông Hà Văn Đời 111,5m2 đất trong tổng số 204m2 mà những người này đang sử dụng. Đồng thời tòa cũng tuyên tạm giao cho ông Đời quản lý, sử dụng các cây trồng (do chị và em ông Đời trồng) gắn liền với phần đất nói trên, nếu có ai tranh chấp các cây trồng đó thì khởi kiện thành vụ án khác.

Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, chị em bà Hà Thị Tám kháng cáo lên TAND tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm và tuyên “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hà Văn Đời về việc buộc bị đơn Hà Thị Tám phải giao trả phần đất diện tích 111,5m2 tại thửa số 746, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng”.

Lý do để có quyết định như trên được tòa phúc thẩm nêu rõ: Nguyên đơn Hà Văn Đời không có quyền sử dụng hợp pháp đối với phần đất tranh chấp; ông Đời không cung cấp được giấy tờ hợp pháp thể hiện đất được mẹ cho tặng như ông trình bày tại tòa; hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ không có văn bản nào thể hiện bà Hơn cho ông Đời đất; đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông Đời cũng không ghi nguồn gốc đất xin đăng ký,…

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, bà Hà Thị Tám có đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án huyện Mỹ Tú thi hành án nhưng nơi đây từ chối đơn yêu cầu của bà vì “Không liên quan đến nội dung bản án, nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự. Bà liên hệ với UBND xã Mỹ Phước để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất”. Văn bản từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án của bà Tám được ông Nguyễn Quốc Tuấn (Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Mỹ Tú) hướng dẫn như vậy.

Theo một cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Mỹ Tú, bà Tám yêu cầu thi hành án nhưng nội dung bản án của tòa phúc thẩm không có gì để thi hành án cả.”. Bà Tám có đến UBND xã Mỹ Phước thì nơi đây lại hướng dẫn bà đến Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mỹ Tú.

3 chị em bà Tám đau lòng trước bát hương thờ cha mẹ bị ông Đời đập tan nát.
3 chị em bà Tám đau lòng trước bát hương thờ cha mẹ bị ông Đời đập tan nát.

Bà Hà Thị Lệ kể trong nước mắt: “Mẹ ở với chị em chúng tôi, còn cậu Đời cất nhà ra ở riêng. Đất mẹ cho ông là 674,5m2 trong tổng số 970m2, số còn lại là mẹ ở, sau đó cho lại chị em chúng tôi sử dụng. Vậy mà bây giờ cậu lại đòi thêm 111,5m2 nữa thì thật là vô lý. 3 chị em chúng tôi có hoàn cảnh bất hạnh ở chung với nhau trong một căn nhà với thửa đất nhỏ, vậy mà cậu cũng nỡ đòi lại, chỉ chừa cho chúng tôi đúng một cái nhà của mẹ để lại”.

Cũng xuất phát từ tranh chấp đất đai nên bà Hà Thị Tám bị cháu ruột là Hà Văn Cựu (con ông Đời) đánh gây thương tật 15%. Bà Tám yêu cầu các cơ quan ngành giáo dục huyện Mỹ Tú, Công an huyện Mỹ Tú xử lý Hà Văn Cựu nhưng “quả bóng” trách nhiệm được “đá qua đá lại” khi Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Tú hướng dẫn bà đến Đảng ủy xã Mỹ Phước để được giải quyết. Còn Công an huyện Mỹ Tú cho biết do bà Tám có đơn bãi nại đối với Hà Văn Cựu và ông Cựu cũng bồi thường thiệt hại cho bà Tám nên công an chỉ xử lý hành chính chứ không khởi tố hình sự.

Bà Hà Thị Bạch chua chát: “Tranh chấp đất với chị và em, ông Đời và các cháu không còn chút tình nào nữa cả. Đất đang tranh chấp, tòa chưa xử thì ông Đời đã sang nhà xử trước bằng cách chửi bới chị và em, sau đó bưng luôn bát hương trên bàn thờ cha mẹ ném xuống đất vỡ tan. Còn con trai của ông Đời là Hà Văn Cựu là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A lại đánh cô ruột là cô Tám gãy chân phải đưa đi cấp cứu vào ngày 14/5/2013, tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo giám định của cơ quan pháp y là 15% nhưng công an không khởi tố, xã và trường cũng như Đảng ủy không xử lý hành vi này của ông Cựu khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và bất bình. Kể từ ngày đó cho đến nay, cha con ông Đời luôn chửi bới, lăng nhục 3 chị em chúng tôi mà chúng tôi không dám làm gì, khiếu nại lên cơ quan chức năng không ai giải quyết”.

Đưa cho PV xem bát hương thờ cha mẹ bị ông Đời đập vỡ, bà Hà Thị Lệ khóc nấc lên rồi nói: “Tôi không ngờ chỉ vì đòi đất mà cha con ông Đời lại có hành vi thiếu nhân tính, thiếu đạo đức đến như vậy”.

Bà Hồ Thị Tám bị chính cháu ruột là ông Hồ Văn Cựu đánh gây thương tích 15% nhưng vẫn không bị xử lý.
Bà Hồ Thị Tám bị chính cháu ruột là ông Hồ Văn Cựu đánh gây thương tích 15% nhưng vẫn không bị xử lý.

Theo trình bày của 3 chị em ruột là bà Hà Thị Lệ (SN 1952), Hà Thị Bạch (SN 1963) và Hà Thị Tám (SN 1965, cùng ngụ tại ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng): Mẹ của các bà là cụ Huỳnh Thị Hơn có phần đất diện tích 970m2 tọa lạc tại địa chỉ trên. Đất do cụ Hơn tạo lập, quản lý, sử dụng từ trước năm 1975 (chồng cụ Hơn mất trước năm 1970). Trên phần đất này có nhà của cụ Hơn là nơi sinh sống của cụ Hơn và 3 người con gái là bà Lệ, bà Bạch và bà Tám; ngoài ra còn có nhà ông Hà Văn Đời (con trai cụ Hơn, em ruột và anh của 3 người nói trên) cặp sát nhà cụ Hơn.

Theo bà Lệ, năm 1992, cụ Hơn và các con gái đã đồng ý cho ông Đời sử dụng 674,5m2, số còn lại là của cụ Hơn cùng các con gái. Nhưng khi đi đăng ký GCNQSDĐ sử dụng đất, dù không có giấy tờ của cụ Hơn cho ông Đời hết đất nhưng ông Đời vẫn đăng ký xin cấp GCNQSDĐ cho toàn bộ diện tích đất nói trên đứng tên ông và được UBND huyện Mỹ Tú cấp sổ đỏ.

Năm 2001, cụ Hơn mất, không để lại di chúc. Năm 2013, ông Hà Văn Đời đòi chị và em phải trả lại cho ông diện tích đất 111,5m2 trong tổng số 204m2 mà những bà này đang quản lý sử dụng nhưng các bà không đồng ý bởi diện tích đất này cụ Hơn đã cho các bà làm nơi ở và hiện tại cũng đang còn nhà của cụ Hơn để lại và những người con gái này đang thờ cúng cha mẹ ruột của mình. Sau đó ông Đời làm đơn khởi kiện ra tòa.

Nhiều người dân địa phương cũng bất bình trước hành vi đập bể bát hương thờ cha mẹ của ông Đời cũng như hành vi đánh cô ruột gãy chân thương tích 15% của ông Hà Văn Cựu. Người dân đề nghị cần phải khởi tố ông Cựu về tội “Cố ý gây thương tích”. Bà con yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm hành vi nói trên nhưng không một cơ quan nào giải quyết. Ông Hà Văn Cựu vẫn được bình an để giữ chức vụ Phó hiệu trưởng và Phó Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Mỹ Phước A.

Bạch Dương