TPHCM: Cư dân chung cư Kỳ Đồng lo sợ nguy cơ cháy nổ từ bãi giữ xe

(Dân trí) - Ban đầu ký hợp đồng thuê bãi giữ xe của chung cư 6 tháng nhưng khi hết hợp đồng, ông Phúc kiên quyết không trả bãi giữ xe mà chiếm dụng từ tháng 6/2013 đến nay. Chưa kể, ông tổ chức sửa xe ô tô, nấu ăn ngay trong tầng hầm bãi giữ xe khiến hàng trăm cư dân tại đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nguy cơ cháy nổ.

Sống không yên vì sợ cháy nổ

Phản ánh với báo Dân Trí, nhiều hộ dân đang sinh sống tại chung cư 16/9 Kỳ Đồng (thuộc phường 9, quận 3, TPHCM) khá bức xúc về việc ông Phạm Gia Phúc thuê mặt bằng chung cư không tuân thủ quy định PCCC. Tại nhà giữ xe, ông Phúc vi phạm nhiều quy định như dùng làm nơi nấu ăn, sửa xe, sinh hoạt hàng ngày khiến nhiều người dân lo lắng về việc xảy ra cháy nổ.

Chung cư 16/9 Kỳ Đồng là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, chủ yếu là cán bộ về hưu
Chung cư 16/9 Kỳ Đồng là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, chủ yếu là cán bộ về hưu

Ngày 20/12, ghi nhận của phóng viên, tại bãi giữ xe của chung cư đang trông giữ khoảng 300 chiếc xe máy ở dưới tầng hầm. Khu vực bãi giữ xe tình trạng sửa xe vẫn còn diễn ra. Ngay trong khu vực bãi giữ xe thiết bị sửa xe, bếp nấu ăn, vật dụng sinh hoạt gia đình vẫn còn xuất hiện.

Bà N.T.U (cư dân chung cư) cho biết: "Chúng tôi đã ở đây hơn chục năm nay, mấy năm nay bãi giữ xe xuống cấp nghiêm trọng khiến chúng tôi rất lo lắng. Ông Phúc nấu ăn ngay trong bãi giữ xe, bãi lại không có hệ thống PCCC khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Chúng tôi đều là những người già, lỡ có xảy ra cháy nhà thì ai chịu trách nhiệm cho 85 hộ dân chúng tôi".

Cũng giống như bà U, ông H. (cư dân chung cư) chia sẻ: "Cả gia tài của chúng tôi chỉ có một ngôi nhà này. Chúng tôi cũng chỉ mong có 1 bãi giữ xe sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người dân chứ không có nguyện vọng gì. Tuy vậy, bãi giữ xe hiện giờ khiến chúng tôi không thể an tâm được. Chúng tôi cũng lo sợ bãi giữ xe có thể cháy nổ bất cứ lúc nào. Lỡ đêm đang ngủ mà xảy ra cháy nổ chắc chúng tôi cũng chịu chết chứ không biết chạy đi đâu".

Bãi giữ xe dưới tầng hầm nhưng được ông Phúc tận dụng để dụng cụ và sửa xe ô tô, nấu ăn ngay tại chỗ dù quy định không cho phép
Bãi giữ xe dưới tầng hầm nhưng được ông Phúc tận dụng để dụng cụ và sửa xe ô tô, nấu ăn ngay tại chỗ dù quy định không cho phép

Trước phản ánh của người dân, các cơ quan liên ngành đã nhiều lần kiểm tra và xử phạt nhiều lỗi của việc trông giữ xe tại chung cư đối với ông Phúc. Tuy vậy, không hiểu sao việc ông vi phạm rất nhiều quy định nhưng vẫn được tại vị trông giữ xe, dù cư dân phản đối kịch liệt. BQL chung cư cùng cư dân cũng nhiều trao đổi với UBND phường để mong giải quyết vấn đề trên nhưng vẫn "bặt vô âm tín".

Cụ thể, ngày 13/11/2015, đoàn kiểm tra liên ngành quận 3 và BQT đi kiểm tra, phát hiện trong nhà giữ xe của chung cư đang tổ chức nấu ăn nên đã lập biên bản và yêu cầu dừng ngay sự việc trên. Ngày 19/1 và ngày 6/10, khi các cơ quan ban ngành đi kiểm tra thì việc nấu ăn vẫn xảy ra trong nhà giữ xe nên tiếp tục lập biên bản ghi nhận sự việc.

Ngang nhiên “chiếm cứ” bãi xe

Theo hồ sơ sự việc, ngày 10/12/2012, Ban quản lý (BQL) chung cư 16/9 Kỳ Đồng do ông Lưu Nguyên Thạnh làm trưởng ban có ký hợp đồng cho thuê nhà giữ xe số 1 với ông Phạm Gia Phúc với thời hạn 6 tháng.

Từ khi hết hạn hợp đồng tháng 6/2013, BQL chung cư đã nhiều lần yêu cầu ông Phúc ký gia hạn hợp đồng để bổ sung những yêu cầu về PCCC nhưng ông Phúc không đồng thuận. BQL cũng đã nhiều lần gửi thông báo để yêu cầu ông Phúc hợp tác làm việc nhưng ông không hợp tác.

"Ông Phúc không phải là người ở chung cư, hợp đồng thuê trông giữ xe đã hết hạn từ rất lâu nhưng ông ấy không chịu đi. Chúng tôi dù rất lo lắng vì nhà giữ xe xuống cấp, mất an toàn nhưng không còn chỗ nào gửi xe nên đành cắn răng chịu đựng. Chúng tôi có nhiều lần bày tỏ bức xúc thì ông Phúc nói nếu xảy ra cháy nổ thì ông sẵn sàng đi tù"- ông B, một cư dân bức xúc.

Dù hợp đồng đã hết thời hạn từ tháng 6/2013 nhưng ông Phúc kiên quyết không trả lại mặt bằng cho ban quản lý chung cư, còn chính quyền phường 9, quận 3 thì im lặng đến đáng sợ
Dù hợp đồng đã hết thời hạn từ tháng 6/2013 nhưng ông Phúc kiên quyết không trả lại mặt bằng cho ban quản lý chung cư, còn chính quyền phường 9, quận 3 thì "im lặng" đến đáng sợ

Ngày 15/11 vừa qua, BQL chung cư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết dứt điểm vấn đề trên nhưng ông Phúc vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Tại buổi họp trên, hầu hết các hộ dân và BQL chung cư đã thống nhất xây sửa lại bãi giữ xe, đồng thời đấu thầu công khai việc trông giữ xe để đảm bảo an toàn PCCCC.

Tại đây, các hộ dân đều thống nhất việc chấm dứt hợp đồng giữ xe với ông Phúc và ký hợp đồng với công ty N.B vì đáp ứng đủ các tiêu chí BQL và cư dân đưa ra. Tại đây, BQL và cư dân yêu cầu ông Phúc phải bàn giao mặt bằng nhà giữ xe cho BQL chung cư trước ngày 30/11/2016.

Tuy vậy, từ ngày 30/11 đến nay, dù BQL và cư dân đã nhiều lần yêu cầu ông Phúc thực hiện trách nhiệm của mình để trả lại mặt bằng cho chung cư nhưng ông không chấp nhận. Trong ngày bàn giao mặt bằng nhà giữ xe, ông Phúc và gia đình đã tập trung gây hấn với cư dân nên sự việc chưa được giải quyết.

Để tìm hiểu vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ với UBND phường 9 (quận 3, TPHCM) nhưng được từ chối với lý do lãnh đạo phường đều đang bận họp, không có ai để tiếp phóng viên và chưa biết khi nào có thể trao đổi về sự việc này.

Xuân Hinh