Cà Mau:

Tiếng kêu cứu của 6 người sống cạnh nhà ông bác sĩ

(Dân trí) - Do ảnh hưởng từ việc xây dựng nhà của ông Quách Hồng Đông (cán bộ Phòng Y tế huyện Thới Bình - Cà Mau) mà nhà 6 người của hộ bà Nguyễn Thị Rảnh (ngụ thị trấn Thới Bình) phải sống trong sợ hãi cả năm nay vì không biết nhà sẽ sập vào lúc nào.

Gần 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Rảnh (64 tuổi) đã đội đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng của huyện Thới Bình nhưng không đơn vị nào đứng ra giải quyết. Bà Rảnh cho rằng, do bà nghèo “thấp cổ bé họng”, còn ông Đông là cán bộ huyện nên đơn yêu cầu của gia đình bà đã bị “vô hiệu hóa”.

Theo phảnh ánh của bà Rảnh, trước khi ông Quách Hồng Đông cất nhà (tháng 9/2012), nhà của bà vẫn ở bình thường, không bị nứt, điều này chính quyền địa phương và bà con lân cận ai cũng biết.

Từ khi ông Đông đưa máy đến đóng cừ xây nhà ngay cạnh bên thì nhà của bà xuất hiện nhiều vết nứt và xuống cấp nghiêm trọng. Khi mới phát hiện nhà bị nứt, gia đình bà Rảnh đã đến gặp gia đình ông Đông để nói về hiện tượng này. Ông Đông có hứa khi cất nhà xong sẽ hỗ trợ tiền cho bà sữa nhà.

Tuy nhiên, khi xây dựng hoàn thành căn nhà (cách đây khoảng 1 năm) ông Đông lại trở mặt cho rằng do nhà của bà Rảnh ở lâu năm nên tự xuống cấp chứ không phải do ảnh hưởng từ việc xây nhà của ông. “Gia đình tôi và ông Đông vốn là chỗ thông gia nên cứ tưởng là ông ấy giữ lời, ai dè ông ấy lại làm ngơ”, bà Rảnh nghẹn ngào nói.

Người nhà bà Rảnh chỉ vết nứt xuất hiện trên tường nhà sau khi ông Đông xây dựng nhà.
Người nhà bà Rảnh chỉ vết nứt xuất hiện trên tường nhà sau khi ông Đông xây dựng nhà.

Không chỉ riêng nhà bà Rảnh mà nhà của anh Lâm Văn Ga (ở phía sau) cũng bị nứt nghiêm trọng do ảnh hưởng từ việc xây cất nhà của ông Đông. Điều đáng sợ hơn nữa là nhà của ông Đông có hiện tượng nghiêng về một phía rất nguy hiểm.

Lấy tay chỉ những vết nứt trên tường nhà, chị Huỳnh Thị Tươi (vợ anh Ga) nói: “Nếu không có nhà tôi và nhà cô Rảnh chống đỡ thì căn nhà này đã sập từ lâu, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không chịu giải quyết. Gia đình tôi thì không có gì phải sợ, chỉ tội nghiệp 6 mạng người trong nhà của cô Rảnh sẽ ra sao nếu xảy ra chuyện không may”.

 Ông Nguyễn Văn Kiệt (cán bộ Tư pháp thị trấn Thới Bình) xác nhận: “Không biết nhà bà Rảnh bị nứt là do nguyên nhân gì nhưng trước khi ông Đông cất nhà thì nhà bà Rảnh không hề có vết nứt nào”.

Rất nhiều vết nứt của nhà các hộ dân bị ảnh hưởng từ việc xây nhà của ông Đông.
Rất nhiều vết nứt của nhà các hộ dân bị ảnh hưởng từ việc xây nhà của ông Đông.
Rất nhiều vết nứt của nhà các hộ dân bị ảnh hưởng từ việc xây nhà của ông Đông.

Để làm rõ hơn vụ việc, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Quách Hồng Đông để hẹn làm việc nhưng ông này viện lý do bận đi công tác không có ở đơn vị. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay sau khi cuộc điện thoại kết thúc, PV đã tìm đến Phòng Y tế huyện Thới Bình để gặp lãnh đạo phòng thì lại thấy ông Đông không hề đi công tác mà đang ở tại cơ quan.

Làm việc với PV, ông Đông cho rằng: “Việc cất nhà, mở cơ sở kinh doanh là do vợ tôi (bà Nguyễn Kiều Châu - PV) phụ trách chứ tôi bận đi công tác mãi nên không nắm bắt rõ vụ việc”. Trong khi đó, bà Châu cũng đã khẳng định: “Gia đình tôi chỉ chấp nhận hỗ trợ tiền sửa nhà với số tiền 10 triệu đồng, còn nếu bà Rảnh không đồng ý thì cứ gửi đơn nhờ cơ quan chức năng giải quyết”.

Anh Nguyễn Tấn Kiệt (con trai bà Rảnh) cho biết, cách đây gần 10 năm, chỉ tính tiền mua vật liệu làm nhà đã trị giá hơn 200 triệu đồng, chưa tính tiền ăn, uống, công thợ… “Hiện tại, vật giá leo thang, còn nhà thì hầu như đã bị hư toàn bộ, số tiền 10 triệu đồng thì làm được gì”, anh Kiệt bức xúc.

Rất nhiều vết nứt của nhà các hộ dân bị ảnh hưởng từ việc xây nhà của ông Đông.
Nhà của ông Đông (giữa) xây dựng đã làm ảnh hưởng đến nhà của các hộ dân kế bên nhưng vẫn không được giải quyết.

Ngày 31/7, trao đổi với PV, ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Thới Bình cho rằng, do bận nhiều việc nên ông cũng không nắm bắt rõ lắm về vụ việc xây nhà của ông Đông và phản ánh của người dân. “Để tôi cho tìm hiểu lại vụ việc này rồi sẽ trả lời với phóng viên sau”, ông Hoàng cho biết.

Dư luận địa phương cho rằng, liệu có phải do ông Đông là một cán bộ huyện, còn gia đình vợ của ông này vốn là một đại gia giàu có ở địa phương nên huyện Thới Bình mới “nể nang” không chịu giải quyết.

Tuấn Thanh