Thư viết từ casino

(Dân trí) - Gần đây, tại nhiều địa phương rộ lên phong trào sang Campuchia đánh bạc. Nhiều người ở Bình Dương, Tây Ninh và một số tỉnh ĐBSCL... bị lôi kéo, dụ dỗ, bán hết gia sản để theo con bạc đỏ đen.

Những người lao vào casino đều có chung hậu quả, đó là tay trắng. Nhưng các băng nhóm ở casino không để họ yên ổn ra về. Chúng gài bẫy, cho vay để tiếp tục đánh bạc và thân xác của con bạc chính là vật thế chân. Sau khi dụ cho con bạc trở thành con nợ, chúng đánh đập, hành hạ để đòi tiền chuộc. Tất nhiên con bạc không thể có tiền, phải gửi thư về nhà kêu cứu. Nếu gia đình từ chối thì những phong thư đi kèm với ngón tay bị chặt đứt.

Mới đây, trong hai ngày 9 và 10/7, hai gia đình ở Bến Tre và TPHCM nhận hai phong thư từ Campuchia cùng với hai ngón tay của con trai họ. Những bức thư vấy máu gửi từ casino làm chấn động xã hội, nhưng vẫn không ngăn được những người có máu đỏ đen.   

 

Những người mê cờ bạc phải gánh hậu quả là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong việc ngăn chặn tệ nạn này. Bọn tội phạm rình rập ở vùng biên giới, rủ rê người sang Campuchia đánh bạc. Các băng nhóm này hoạt động công khai, tồn tại nhiều năm, gây ra nhiều tội ác, nhưng điều đáng ngạc nhiên là không ai đụng đến được chúng.

Vậy thì chính quyền ở đâu, tại sao các ngành chức năng địa phương, lực lượng công an lại để cho bọn tội phạm này len lỏi vào trong dân để dụ người sang Campuchia đánh bạc. Các băng nhóm côn đồ này còn tồn tại thì sẽ còn nhiều người gặp nạn, nhiều gia đình tan nát vì cờ bạc và vì đóng tiền chuộc mạng cho chúng.

 

Một vấn đề khác cần phải đặt ra, đó là tình trạng bọn côn đồ ngang nhiên bắt người, chặt tay. Chúng gài bẫy để con bạc vay nợ, rồi tự đặt ra luật lệ riêng và xử phạt theo kiểu tra tấn và xâm phạm thân thể người khác. Ở thời đại này, không thể để cho bất cứ ai bắt người trái pháp luật, hành hạ, khủng bố và đe dọa giết chết. Cho dù các vụ án đều xảy ra ở bên kia biên giới, nhưng liên quan tới dân mình thì ngành công an cũng không thể đứng ngoài cuộc.

 

Trong 10 ngày đầu tháng 7 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH vừa ra quân trấn áp bọn tội phạm hình sự trên tuyến biên giới Tây Nam, điều tra làm rõ trên 20 đường dây dắt mối, cho vay, bắt giữ người trái pháp luật tại các casino ở biên giới Campuchia. Đây là tin vui đối với người dân lương  thiện ở các địa phương vùng biên giới, nhưng người dân chờ đợi những cuộc truy quét quyết liệt và hiệu quả hơn, dọn sạch bọn tội phạm. Nếu chỉ ra quân vài đợt thì cũng như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi.   

 

Theo Lê Chân Nhân
Báo Lao Động