Thư gửi những bà vợ có chồng phản bội

(Dân trí) - Tôi là người chồng “phản bội vợ”. Tôi vô tình biết nhiều chị em rất thích cách "cảnh báo" kẻ đến sau trong bài "Gửi em, người phụ nữ lăm le cướp chồng chị!". Tôi xin có đôi lời gửi đến các bà vợ có chồng như tôi. (Dtt 758: dtt758@gmail.com)

Tôi đọc thấy: yêu là trạng thái tình cảm (...), là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, định nghĩa nhất, ngay cả khi đem ra so sánh với các loại cảm xúc khác. Vậy, có vẻ rất khó so sánh tình cảm “yêu” giữa hai người này, với hai người khác, thậm chí giữa chồng bạn với bạn, và giữa chồng bạn với “người đến sau”.

 

Tôi cũng không nghĩ rằng “người đến sau” cần phải có trách nhiệm như vậy, chuyện đó tùy lòng hảo tâm của người đến sau, tùy chồng bạn,... (nhiều thứ khác nữa). Khi đã có tình cảm nhiều rồi thì chuyện gì cũng dễ hơn... Ngoài ra, lắm khi, con người ta cũng không nhất thiết phải “xài” chồng (như bạn kể là đã xài 7000 lần xuất tinh,...hay chuyện khác), mà người ta chỉ cần bên nhau, trò chuyện vì “hợp khẩu”, vì khi trò chuyện thì hai người đã rất hạnh phúc rồi...

 

Nếu chồng bạn biết bạn “quảng cáo” về chồng như vậy thì ... rõ ràng bạn không cùng chiến tuyến với chồng, chồng sẽ rất “sợ” bạn đó nha. Nếu chưa xa lánh bạn thì bây giờ chồng có thể xa lánh bạn, nếu hai người đã cãi vã thì bây giờ bạn sẽ thấy tình trạng nghiêm trọng hơn, ...

 

Tôi có đọc thấy ở đâu đó, đại ý là: khi chồng ngoại tình, có thể tốt hoặc xấu cho hôn nhân. Nhưng tôi cũng có nghe nói: lạt mềm buộc chặt. ...

 

Vì vậy, tôi nghĩ: bạn nên hiền dịu hơn, chăm chút hơn cho chồng. Có vẻ khó cho bạn lắm, nhưng đó là cách bạn nên làm khi bạn vẫn còn muốn giữ chồng như bây giờ.

 

Chúc bạn vui vẻ, và níu giữ được hạnh phúc.

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về diendan@dantri.com.vn