TP.HCM:

Thi hành án loay hoay tìm phương án chia tiền, người dân "lãnh đủ"!

(Dân trí) - Quá khốn khó, ông Kiên đành phải viết đơn xin ứng trước một phần trong tổng số tiền 5,7 tỷ đồng tiền gốc đã đầu tư vào việc trang trí nội thất khách sạn Tân Đào Viên từ 18 năm trước đó nhưng đến nay vẫn "dài cổ" đợi chờ.

Việc "im lặng" từ phía TAND TPHCM khiến cơ quan THA quận 5 "bó tay" đã vô tình đẩy gia đình ông Kiên vào cảnh kiệt quệ, cùng đường.

Mòn mỏi đợi chờ!

Ông Nhâm Quốc Kiên và gia đình đang lâm cảnh cùng đường khi tài sản thi hành án đã được bán đấu giá mà ông chưa nhận được xu nào để thanh toán nợ nần dẫn đến bị chủ nợ uy hiếp vì cho rằng ông không chịu trả nợ.
Ông Nhâm Quốc Kiên và gia đình đang lâm cảnh cùng đường khi tài sản thi hành án đã được bán đấu giá mà ông chưa nhận được xu nào để thanh toán nợ nần dẫn đến bị chủ nợ uy hiếp vì cho rằng ông không chịu trả nợ.

Sau khi thực hiện xong việc bán tài sản, tiền đã về tài khoản của Chi cục thi hành án (THA) quận 5, ông Nhâm Quốc Kiên (tạm trú huyện Hóc Môn) tưởng chừng sẽ nhận được khoản tiền hơn 5,7 tỷ đồng đã đầu tư thi công cải tạo và trang trí nội thất khách sạn Tân Đào Viên (số 268 Trần Hưng Đạo, quận 5) theo bản ký Hợp đồng kinh tế đã ký với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Gia Phú (Cty Gia Phú) vào ngày 6/9/1999. Tuy nhiên, đến nay ông Kiên vẫn chưa nhận được 1 xu dù nhiều lần gửi đơn lên Chi cục THA quận 5 yêu cầu giải quyết nhưng vụ việc vẫn "giậm chân tại chỗ". Hoàn cảnh của ông Kiên càng bị đẩy vào cùng đường khi chủ nợ biết được thông tin tài sản THA đã được bán đấu giá với số tiền gần 19,9 tỷ đồng.

Quá khốn khó, ông Kiên đành phải viết đơn xin ứng trước một phần trong tổng số tiền 5,7 tỷ đồng tiền gốc đã đầu tư vào việc trang trí nội thất khách sạn Tân Đào Viên từ 18 năm trước đó nhưng đến nay vẫn "dài cổ" đợi chờ.

Về phần Chi cục THA quận 5, do bế tắc trong việc chia số tiền thu được từ việc bán đấu giá Khách sạn Tân Đào Viên cho các bên có quyền lợi liên quan nên ngày 20/7/2016, Chi cục THA quận 5 đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo gửi Cục THA TPHCM. Do tính chất phức tạp của vụ việc, sau khi tổ chức họp Hội đồng Chấp hành viên Cục, ngày 28/9/2016, Cục THA TPHCM đã gửi văn bản lên Tổng Cục THA để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 18/10/2016, Tổng Cục THA đã có văn bản hướng dẫn nghiện vụ thi hành án. Theo đó, Cục THA TP HCM yêu cầu Cục THA quận 5 có văn bản đề nghị TAND TPHCM giải thích bản án về tỷ lệ sở hữu vốn hay tỷ lệ lợi nhuận từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Cty Gia Phú và Công ty XDTM Sài Gòn 5...

Công trình khách sạn Tân Đào Viên mà ông Kiên nhận làm trang trí nội thất vào năm 1999 sau đó không được đối tác thanh toán khiến gia đình ông lâm vào cảnh khốn cùng.
Công trình khách sạn Tân Đào Viên mà ông Kiên nhận làm trang trí nội thất vào năm 1999 sau đó không được đối tác thanh toán khiến gia đình ông lâm vào cảnh khốn cùng.

Ngày 8/11/2016, Chi cục THA quận 5 đã có công văn gửi TAND TPHCM để giải thích bản án về tỷ lệ phân chia nêu trên. Tuy nhiên, TAND TPHCM không có ý kiến trả lời. Gần 4 tháng sau không thấy TAND TP trả lời, ngày 1/3/2017, Chi cục THA quận 5 tiếp tục có văn bản gửi TAND TPHCM để đề nghị được giải thích những nội dung trên nhằm có cơ sở để giải quyết cho các bên có quyền lợi liên quan…Từ đó đến nay, TANDTP cũng không đưa ra ý kiến trả lời.

Sống trong lo sợ

Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm phương án, gia đình ông Kiên sẽ phải tiếp tục cảnh sống lay lắt qua ngày.
Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm phương án, gia đình ông Kiên sẽ phải tiếp tục cảnh sống lay lắt qua ngày.

Trên hành trình đi tìm quyền lợi chính đáng của mình, ông Nhâm Quốc Kiên đã gửi đơn đến Tổng Cục THA dân sự nhờ can thiệp, giúp đỡ. Sau khi nhận đơn của ông Kiên, ngày 13/1/2017, Tổng Cục THA dân sự có văn bản chỉ đạo Chi cục THA quận 5 kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sự việc cũng chẳng khá hơn, ông Kiên cũng chỉ nhận được câu trả lời phải đợi Tòa có hướng dẫn cách chia tiền thì mới giải quyết…

Chỉ việc tìm phương án chia tiền sau khi tài sản đã được bán đấu giá thành công nhưng khiến ngành THA tại TPHCM "loay hoay" cả năm mã vẫn chưa có "lời giải" thoả nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khốn khổ.

Liên quan đến vụ việc này, PV Dân trí đã gặp ông Vũ Thanh Xuân Chi cục trưởng Chi cục THA quận 5 để làm rõ, tuy nhiên ông Xuân đã từ chối cung cấp thông tin với lý do theo quy chế phát ngôn của Cục THA TPHCM thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục THA TPHCM mới có thể cung cấp thông tin.

Cuối tháng 3/2017, PV Dân trí tiếp tục đến gặp ông Vũ Quốc Doanh – Quyền Cục trưởng Cục THA TPHCM để tìm hiểu. Trước mặt ông Doanh, PV Dân trí đã trình bày toàn bộ nội dung vụ việc và những nỗi thống khổ mà gia đình ông Nhâm Quốc Kiên đang gánh chịu, ông Doanh cảm thông, tiếp nhận vụ việc và chỉ đạo ông Lê Hữu Hòa, Cục phó Cục THA TPHCM trả lời. Ông Hòa cho biết, Cục đã yêu cầu Chi cục THA quận 5 phải lên làm việc với TAND TPHCM để có câu trả lời về phương án chia tiền. Sau khi TAND TPHCM có giải thích thì sẽ giải quyết cho các bên liên quan.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có động thái nào khả quan để "giải cứu" gia đình ông Kiên khỏi "vòng xoáy" thi hành án. Mỗi ngày chờ đợi qua đi, ông Kiên cùng vợ con lại thêm một ngày sống trong sợ hãi vì những mối đe dọa an nguy tính mạng từ các chủ nợ; vợ con ông lại thêm một ngày sống trong khổ sở, lay lắt "trốn chui trốn nhủi".

Biên bản giao, nhận tài sản thi hành án, theo đó, bà Nguyễn Thị Phi Th. đã nhận công trình và quyền khai thác quyền sử dụng đất có thời hạn đối với Khác sạn Tân Đào Viên và chuyển cho Chi cục THA quận 5 số tiền gần 19,9 tỷ đồng.
Biên bản giao, nhận tài sản thi hành án, theo đó, bà Nguyễn Thị Phi Th. đã nhận công trình và quyền khai thác quyền sử dụng đất có thời hạn đối với Khác sạn Tân Đào Viên và chuyển cho Chi cục THA quận 5 số tiền gần 19,9 tỷ đồng.

"Bình thường tôi còn có lý do là chưa bán được tài sản thi hành án để khất nợ, nhưng khi thông tin khách sạn Tân Đào Viên đưa ra bán đấu giá với số tiền gần 19,9 tỷ đồng và đã được chuyển vào tài khoản của Chị cục THA quận 5 thì tất cả chủ nợ đều nghĩ tôi đã được chia tiền nên họ đòi từ sáng đến tối, có người còn cho cả giang hồ tìm kiếm, nhắn tin đe doạ tính mạng nếu không trả tiền cho họ. Thật sự đến giờ tôi đã nhận được xu nào đâu mà trả nợ", ông Kiên chia sẻ.

Gánh nặng mưu sinh và sự sợ hãi mà gia đình ông Nhâm Quốc Kiên đang trải liệu những người mang danh nghĩa làm "vì dân" có thấu hiểu?

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên