Thanh Hóa: Chính quyền bán đất rồi bỏ mặc quyền lợi của dân

(Dân trí) - Đã gần chục năm và trải qua 3 đời chủ tịch UBND xã, nhưng hàng chục hộ dân bỏ tiền ra mua đất do chính quyền địa phương bán vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, một số hộ dân mua đất cùng thời điểm do chính quyền địa phương bán đã được cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc.

Bỏ tiền mua đất rồi “nằm mơ” sổ đỏ

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, gần chục năm nay, họ luôn sống trong nỗi lo lắng khi đã bỏ tiền ra mua đất ở nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, đã trải qua ba đời Chủ tịch UBND xã nhưng những bất cập của người dân ở xã Đồng Lợi vẫn chưa được giải quyết. Theo đó, từ thời ông Lê Thành và ông Nguyễn Đình Lĩnh - Nguyên là hai Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi từ 2000-2015, đại diện cho chính quyền địa phương ký giấy tờ bán hàng chục suất đất ở và đã thu tiền của người dân.


Mua đần gần chục năm nay, nhiều hộ đã xây nhà kiên có, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Mua đần gần chục năm nay, nhiều hộ đã xây nhà kiên có, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Điều đáng nói ở đây là một số hộ khác cũng mua đất do UBND xã Đồng Lợi bán thời kỳ này thì lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Đình Chông. Điều này khiến người dân tỏ ra nghi ngờ về sự không minh bạch trong giải quyết công việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Triệu Sơn.

Trong suốt thời gian qua, người dân đã nhiều lần tìm gặp lãnh đạo xã Đồng Lợi qua các thời kỳ để tìm hiểu lý do. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, câu trả lời mà người dân nhận được chỉ là lời hứa suông của lãnh đạo xã Đồng Lợi.

Mặc dù đã gần chục năm nay, giấy tờ liên quan đến mảnh đất mà gia đình ông Vũ Văn Thành, thôn Long Vân II, xã Đồng Lợi bỏ tiền ra mua chỉ là hai tờ phiếu thu lập ngày 26/6/2002 của UBND xã Đồng Lợi về việc thu 3,5 triệu đồng tiền “lệ phí cấp quyền sử dụng đất ở xen cư” cho ông Vũ Văn Lai (bố đẻ ông Thành).

Theo ông Thành cho biết, năm 2002, bố ông lúc đó là Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Công an xã Đồng Lợi đã mua một lô đất do UBND xã bán. Bố ông Thành đã mất cách đây 6 năm, nhưng đến nay mảnh đất này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mỗi khi ông Thành cần vốn làm ăn muốn mang tài sản đất đai, nhà cửa của mình đến ngân hàng thế chấp nhưng không được. Tình trạng này không chỉ hộ gia đình ông Thành mà hàng chục hộ dân đã mua đất do xã Đồng Lợi bán cũng chung cảnh ngộ.

“Dân bức xúc là đúng”

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Đồng Lợi cho biết: “Chúng tôi cũng có nhận được đơn của bà con nhân dân mua đất của nhà nước cấp xã do Phòng TN&MT huyện gửi xuống. Tư tưởng của tôi là dân không có tội, không có khuyết điểm. Xã có chủ trương bán đất chuyển quyền sử dụng từ đất lúa sang đất ở nằm trong quy hoạch. Nói cho đúng quyền lợi của dân để quá lâu. Bởi vì quyền lợi của dân là người ta được cầm trích lục, người ta không được cầm cái đó cảm thấy bức xúc là đúng”.

Người dân bức xúc vì quyền lợi chính đáng của mình bị bỏ mặc
Người dân bức xúc vì quyền lợi chính đáng của mình bị bỏ mặc

Ông Sơn cũng khẳng định: “Tôi không bao biện, không bao che. Hiện nay theo số liệu bàn giao tôi nhận được của đồng chí chủ tịch cũ chuyển sang là 1 tỷ, trong số này có bao nhiêu suất tôi chưa được nhận bàn giao cụ thể. Tôi cũng nghe người dân trình bày nộp cả tiền lệ phí để làm trích lục, không biết tiền đó nộp cho ai. Cái đó là không được, cần thiết là phải xử lý, anh có vào sổ tôi chưa biết, cái này không có thanh tra, kiểm tra, anh thu của người ta anh để đâu?”.

“Chưa ai nói cụ thể là bao nhiêu, nhưng tôi nghe anh Sáu (cán bộ địa chính xã Đồng Lợi-PV) nhận bàn giao khoảng 100 suất. Anh thu tiền vào ngân sách anh không nộp cho cấp trên, nếu anh đưa vào sử dụng đúng mục đích thì địa phương lo, nếu sử dụng sai mục đích đương nhiên là phải xem xét lại. Hiện cái này cũng là vấn đề bức xúc và nhức nhối ở địa phương. Cái đông người đang chú ý và quyền lợi của người ta nên làm, đừng để người ta phải vất vả theo như vậy. Quan điểm của địa phương là sẽ làm cho dân, còn sai, lỗi thế nào thì việc nhà nước cấp trên xem xét xử lý theo chức năng quyền hạn của mình. Tôi sẵn sàng đối mặt với dân, dành thời gian cao nhất, kể cả thứ bảy, chủ nhật để làm việc với bà con. Đề nghị những hộ nào còn giữ được giấy tờ mua đất, phiếu thu thì photocopy công chứng nộp lên xã để xã tiếp tục kiến nghị huyện”, ông Sơn thông tin.

Theo ông Sơn thì hiện nay, UBND xã Đồng Lợi đang đề ra giải pháp kiến nghị UBND huyện Triệu Sơn, cụ thể: Thứ nhất, do tiền thu của dân, chính quyền khoá trước đã tiêu hết nên cần tính giá đất ở thời điểm ghi trên phiếu thu dân đang còn lưu giữ để cấp sổ đỏ. Thứ hai, UBND huyện Triệu Sơn cho phép địa phương đổi đất lấy công trình, trên cơ sở đó sẽ dành ra một phần kinh phí nộp về ngân sách huyện để “giải bài toán làm sai” của các lãnh đạo tiền nhiệm. Thứ ba là nhà nước và nhân dân cùng làm, các hộ này cũng phải chịu một phần kinh phí để được cấp sổ đỏ.

Duy Tuyên