​Sóc Trăng: Đường sạt lở hơn một năm vẫn chưa được khắc phục

(Dân trí) - Một đoạn đường giao thông trên địa bàn huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) bị sạt lở nghiêm trọng hơn một năm qua nhưng các ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa khắc phục, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều nguy hiểm.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở ấp Hòa Lộc 2, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), con đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã Xuân Hòa về ấp Hòa Lộc 1, Hòa Lộc 2 cũng như ra huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) có một đoạn bị sạt lở dài hàng chục mét bị rơi hẳn xuống sông xảy ra từ tháng 6/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, hàng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại, trong đó có nhiều em học sinh trên địa bàn.

Do đường bị trôi xuống sông nên một hộ dân ở đoạn đường bị sạt lở đã phải tháo dỡ một phần mái che của gia đình lấy đất làm đường đi tạm cho bà con trong khu vực. Đồng thời, hộ dân này cũng đã báo cho chính quyền địa phương biết sự việc và bỏ tiền túi của mình ra khoảng 25 triệu đồng mua 50 m3 đá đổ xuống vị trí sạt lở để ngăn chặn tình trạng lở sâu vào bên trong.

Điều khiến nhiều người dân bức xúc là đoạn đường bị sạt lở nằm đối diện trụ sở UBND xã Xuân Hòa nhưng hơn một năm nay, đoạn đường bị hư hỏng vẫn chưa được khắc phục.

​Sóc Trăng: Đường sạt lở hơn một năm vẫn chưa được khắc phục - 1
​Sóc Trăng: Đường sạt lở hơn một năm vẫn chưa được khắc phục - 2
Người dân mỗi khi qua đoạn sạt lở vừa đi vừa lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Người dân mỗi khi qua đoạn sạt lở vừa đi vừa lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã Xuân Hòa cho biết địa phương đã báo với UBND huyện về sự cố đường bị sạt lở. Huyện đã khảo sát và có khả năng cuối tháng 9/2016 này sẽ khắc phục bằng cách vận động hộ dân nơi đường bị hư cho lùi đường vào đất của họ, sau đó đóng cừ xuống bờ sông, đổ cát lấp mặt bằng và làm đường hoàn chỉnh hơn, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, việc khắc phục của địa phương có thực hiện hay không vẫn chưa biết được, người dân chỉ còn biết trông chờ và hàng ngày phải vừa đi vừa lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bạch Dương