Sóc Trăng: Con đường dài 1,5km, thi công 2 năm chưa xong

(Dân trí) - Con đường huyện lộ chạy qua 3 xã Thới An Hội, Trinh Phú, Ba Trinh của huyện Kế Sách được khởi công từ đầu năm 2010, nhưng đến nay đoạn đường chỉ dài 1,5 km vẫn chưa hoàn thành khiến việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn.

Theo thư bạn đọc, con đường nối liền 3 xã Thới An Hội, Trinh Phú và xã Ba Trinh là con đường huyết mạch trọng điểm của bà con nông thôn 3 xã nếu con đường này bị sạt lở hay hư hại thì hầu như bà con không còn con đường nào để đi nữa vì con đường này dẫn đi các xã đi huyện đi ra quốc lộ. Con lộ cũ đã bị phá để làm lại đường mới và rộng hơn nên bà con ở vùng nông thôn nghèo đã rất phấn khởi.
 
Người dân khốn khổ vì tốc độ thi công kiểu rùa bò
Người dân khốn khổ vì tốc độ thi công kiểu "rùa bò"

Ngày 10/03/2010 công trình được thi công và dự kiến đến cuối tháng 05/2012 là kết thúc, con đường được đưa vào sử dụng. Nhưng cho đến nay chưa đâu vào đâu và vẫn nằm đó”. Theo thông tin bạn đọc, phóng viên Dân trí đã về huyện Kế Sách để mục kích sở thị con đường dài chưa đầy 1,5km nhưng thi công 2 năm vẫn chưa xong.

Rời con đường từ thị trấn Kế Sách chạy về xã Thới An Hội, chạy xe theo con đường bắt đầu từ địa điểm Cầu Lộ (xã Thới An Hội) đi về xã Ba Trinh. Xin nói rõ, con đường này trước đây là đường bê tông rộng khoảng 2,5 mét còn nguyên vẹn, phục vụ đi lại rất thuận lợi cho người dân các địa phương này.
 
Mặt đường mấp mô như ruộng khoai lang
Mặt đường mấp mô như ruộng khoai lang

Đến đầu năm 2010, huyện Kế Sách cho thi công “Dự án đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Trinh Phú” (gói thầu số 2) dài khoảng 5km với tổng kinh phí trên 19 tỉ đồng. Ngày thi công công trình diễn ra rất hoành tráng. Tấm bảng công ghi rất rõ: “Thi công ngày 10/3/2010; hoàn thành ngày 10/5/2012”. Chỉ cho phóng viên tấm bảng, ông Nguyễn Văn Bảy (xã Trinh Phú) phát biểu: “Nghe họ nói vậy bà con ai cũng mừng, nhưng sau hơn 2 năm, con đường vẫn không xong, bây giờ đi lại khổ lắm. Cũng may họ mới phá gần 1,5km đường cũ chứ nếu phá hết thì bây giờ bà con tụi tui chỉ có nước khóc mỗi khi đi trên con đường này”.

Ông Lý Mười, nguyên cán bộ huyện Kế Sách cho biết thêm: Đơn vị thi công cho móc đất nền đường cũ rồi đổ cát vào rồi… biến mất, để lại cho bà con một đoạn đường đất nhếch nhác, thấp hơn con đường cũ khoảng 30cm. Mưa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa là nỗi kinh hoàng của người dân bởi con đường này đã trở thành…ruộng khoai lang. Mỗi khi mưa xuống, mặt đường biến thành sông nên nhiều người chạy xe qua bị ngã vì không phân biệt vồng khoai, ổ gà, ổ trâu ở chỗ nào mà tránh.
 
Người dân nơi đây mong mỏi chủ đầu tư, đơn vị thi công gấp rút hoàn thành
Người dân nơi đây mong mỏi chủ đầu tư, đơn vị thi công gấp rút hoàn thành

Còn các em học sinh của các xã này đang học tại trường THPT Thiều Văn Chỏi và trường THCS Thới An Hội càng khổ hơn khi đi học vào mùa mưa khi quần áo ướt, lấm lem bùn đất, ngã xe xoành xoạch…

Quan sát khoảng 30 phút, phóng viên nhận thấy hầu hết người điều khiển xe đi trên đoạn đường này thật khổ vì xe cứ chao đảo, lắc lư, nhồi lên dập xuống. Có một người chạy xe chở thao mấy bình nước suối đã phải dừng xe vì bình nước bị rơi khỏi xe. Còn những người có chở theo trẻ em thì xót xa bởi sự dằn xóc khiến các cháu phải khóc vì khó chịu…

Vào UBND xã Thới An Hội tìm hiểu, phóng viên nhận được câu trả lời: “Đường này do huyện quản lý chứ xã không thể nào nói được”. Theo một cán bộ địa phương, lý do khiến con đường làm mãi không xong vì “Cắt giảm chi công theo chủ trương của Chính phủ”.

Theo phản ánh của bà con ở các xã có đường đi qua, người dân có nhà đất nằm trong dự án mở đường đã dỡ nhà, chặt cây, giao đất cho đơn vị thi công nhưng con đường vẫn không hoàn thành khiến bà con rất xót xa. Được biết, chủ đầu tư dự án này là Ban quản lý dự án công trình xây dựng huyện Kế Sách; đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng-thương mại Duy Anh (Sóc Trăng). Đoạn đường chưa đầy 1,5km này bao giờ mới xong? Đó là câu hỏi mà người dân ở đây đang mong chờ chủ đầu tư, UBND huyện Kế Sách và đơn vị thi công trả lời.

Bài, ảnh: Bạch Dương