Ninh Bình: Xe tải hoành hành, quốc lộ 12B nát như… tương

(Dân trí) - Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải tung hoành trên quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Ninh Bình làm cho tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Tình trạng xe tải hạng nặng “cày ngày cày đêm” đã biến nhiều nơi trên tuyến đường nát như… tương.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân thuộc phường Tân Bình, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp và xã Sơn Hà, huyện Nho Quan (Ninh Bình), thời gian qua đời sống của họ bị đảo lộn vì mỗi ngày phải sống chung với cảnh hàng trăm lượt xe tải hoành hành trên tuyến quốc lộ 12B (QL 12B), đoạn qua đây.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vì đây là tuyến đường nối QL 1A từ thành phố Tam Điệp lên huyện Nho Quan, đi Hòa Bình nên mỗi ngày có rất nhiều xe tải chạy qua đây. Đặc biệt, trên địa bàn xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp có nhiều mỏ đất đá nên lưu lượng xe tải lưu thông qua đây “ăn hàng” mỗi ngày cũng ngày một tăng lên.

Từng đoàn xe tải tung hoành trên QL 12B đoạn qua thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Từng đoàn xe tải tung hoành trên QL 12B đoạn qua thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Vì thế, khoảng 1 năm nay QL 12B luôn phải “gồng mình” chịu hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng, chất đầy hàng hóa là đất, đá lưu thông trên đường. Tình trạng xe tải chở đất đá làm vương vãi khắp nơi, khiến tuyến đường này luôn trong tình trạng bị ô nhiễm bụi bẩn. Mặc dù đã có xe chở nước phun thường xuyên nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm là mấy.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống 2 bên đường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia thông khi qua đây. Một người dân xã Yên Sơn phản ánh, trời mưa thì đường lầy lội, nhầy nhụa đất bẩn, còn trời nắng thì đường bụi mù mịt. “Gia đình tôi thường xuyên phải đóng cửa ở trong nhà, có hôm bụi dày đặc, ở trong nhà cũng phải bịt khẩu trang chứ đừng nói đến chuyện ra đường. Tình hình này vẫn còn phải “sống chung với lũ” thời gian dài”, người này cho biết.

Ghi nhận của PV Dân trí, trên tuyến đường này từ nút giao giữa QL 1A với QL 12B đường 12B đã được trải thảm nhựa và kẻ vạch sơn rất đẹp. Tuy nhiên, đoạn đường đẹp này chỉ được vài ba cây số, càng đi sâu vào trong về hướng huyện Nho Quan dấu hiệu mặt đường QL 12B bị xuống cấp, bị hư hỏng, bị cày nát càng hiện rõ.

Trên tuyến QL 12B bắt đầu từ QL 1A lên huyện Nho Quan không dễ bắt gặp những xe tải siêu trọng như thế này.
Trên tuyến QL 12B bắt đầu từ QL 1A lên huyện Nho Quan không dễ bắt gặp những xe tải siêu trọng như thế này.

Đoạn hư hỏng, bị xe tải cày nát nặng nhất là đoạn qua cầu Thủng (Km 3 + 448), điểm giáp danh giữa xã Yên Sơn và phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Đoạn đường này có một số mỏ đất đá nối từ trong núi ra QL 12B nên mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chạy trên đường. Các loại xe tải hạng nặng vào “ăn hàng” trong các mỏ đất đá, sau đó quay ra tung hoành trên QL 12B rồi đi đến các điểm tập kết giao hàng.

Nhiều ngày phóng viên theo dõi trên tuyến đường này nhận thấy, xe tải chở đất vào mỏ, chở hàng ra không kể vào bất cứ thời gian nào. Thời điểm nào trong ngày, các xe tải hạng nặng cũng nối đuôi nhau vào mỏ, sau đó lại nối đuôi nhau chở đất đá ra bên ngoài. Trên thùng các xe tải này sau khi đã chất đầy hàng chỉ được che tạm bằng tấm bạt rách nên tình trạng đất đá rơi vãi khắp nơi diễn ra thường xuyên.

Trên mặt đường QL 12B đầy những, ổ gà, ổ voi,, nhiều chỗ các vũng nước lớn rộng cả vài 3m vuông trên đường. Các xe tải này mỗi khi qua đây thì vù ga, ghì số để vượt lên khiến mặt đường vốn đã nham nhở lại bị cày nát thêm. Khổ nhất là các phương tiện giao thông qua lại, những người điều khiển phương tiện phải “nín thở” để điều khiển cho xe qua những đoạn đường “nát như tương” này.

Một số đoạn đường qua xã Yên Sơn, mặt đường dù đã được đổ bê tông dày hơn 10cm, tuy nhiên do xe tải “cày ngày cày đêm” giờ cũng bị lún, xuống cấp trầm trọng. Có những chỗ từng mảng bê tông lớn bị vỡ vụn, nứt những vết dài, lún sâu xuống 10 - 20cm, tạo thành ổ voi lớn trên đường.

Nhiều chỗ đường bị cày nát như tương, người tham gia giao thông phải khổ sơ, nín thở qua những đoạn đường như thế này.
Nhiều chỗ đường bị cày nát như tương, người tham gia giao thông phải khổ sơ, nín thở qua những đoạn đường như thế này.

Được biết, trên tuyến QL 12B thường xuyên có một Đội CSGT của Công an tỉnh Ninh Bình chốt chặn để kiểm tra, xử lý các trường hợp chở quá tải, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, các xe tải chở đầy đất đá vẫn lưu thông rầm rập gây hư hỏng con đường.

Đặc biệt, những xe tải này còn chạy với tốc độ cao, rất nguy hiểm cho người đi đường. Có thời điểm, phóng viên bám theo một xe cẩu chở đầy đá với những tảng khối lượng lớn trên thùng, khi đến chốt đã bị lực lượng CSGT Ninh Bình dừng xe kiểm tra, tuy nhiên chỉ ít phút sau chiếc xe này lại tiếp tục lưu thông trên đường.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại được về tình trạng xe tải hoành hành trên QL 12B sau nhiều ngày mật phục.

Thời gian dài xe tải hoành hành khiến QL 12B xuống cấp nghiêm trọng, có đoạn nát như tương như thế này.
Thời gian dài xe tải hoành hành khiến QL 12B xuống cấp nghiêm trọng, có đoạn nát như tương như thế này.
Không chỉ người dân sống 2 bên đường chịu ô nhiễm bụi bẩn mà người và phương tiện tham gia giao thông cũng rất khổ sở khi đi trên con đường đầy những ổ voi ổ gà như thế này.
Không chỉ người dân sống 2 bên đường chịu ô nhiễm bụi bẩn mà người và phương tiện tham gia giao thông cũng rất khổ sở khi đi trên con đường đầy những ổ voi ổ gà như thế này.
Xe tải cày ngày cày đêm nhưng không có lực lượng chức năng nào dẹp bỏ khiến QL 12B phải gồng mình chịu xe quá tải.
Xe tải "cày ngày cày đêm" nhưng không có lực lượng chức năng nào dẹp bỏ khiến QL 12B phải "gồng mình" chịu xe quá tải.
Từng đoàn xe chạy trên đường khiến không khí luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ô nhiễm nghiêm trọng.
Từng đoàn xe chạy trên đường khiến không khí luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ô nhiễm nghiêm trọng.
Xe tải hạng nặng cày khiến mặt đường bê tông cũng bị bẻ gãy.
Xe tải hạng nặng "cày" khiến mặt đường bê tông cũng bị bẻ gãy.
Có chỗ đường bê tông bị lún xuống cả chục centimet
Có chỗ đường bê tông bị lún xuống cả chục centimet

Các loại xe tải hạng nặng ngang nhiên lưu trên đường.

Các loại xe tải hạng nặng ngang nhiên lưu trên đường.

Từng đoàn xe tải chạy vù vù qua chốt CSGT Ninh Bình trên QL 12B
Từng đoàn xe tải chạy vù vù qua chốt CSGT Ninh Bình trên QL 12B
Chiếc xe cẩu chở đầy đá (bên trái) bị lực lượng CSGT dừng lại kiểm tra.
Chiếc xe cẩu chở đầy đá "(bên trái) bị lực lượng CSGT dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, sau đó ít phút chiếc xe này lại được cho tiếp tục cho lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, sau đó ít phút chiếc xe này lại được cho tiếp tục cho lưu thông trên đường.

Cảnh bụi mù trên QL 12B diễn ra thường xuyên khiến người dân 2 bên đường luôn trong tình trạng mất ăn mất ngủ, sống chung với lũ chưa biết đến bao giờ.
Cảnh bụi mù trên QL 12B diễn ra thường xuyên khiến người dân 2 bên đường luôn trong tình trạng "mất ăn mất ngủ", "sống chung với lũ" chưa biết đến bao giờ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này đến bạn đọc

Thái Bá