Một chương trình quốc gia cần sớm được thực hiện

Đọc bài "<a href="http://dantri.com.vn/diendandantri/2008/11/258158.vip">Trả lại tên cho các liệt sỹ chưa biết tên</a>", tôi thấy đây là một đề xuất rất có ý nghĩa, các cấp có thẩm quyền nên tạo điều kiện cho thực hiên sớm, và chắc chắn được mọi người Việt Nam đồng tình, ủng hộ.

Đấy là chương trình nghiên cứu có ý nghĩa xã hội rộng lớn, nhằm làm vợi đi nỗi đau kéo dài qua hai cuộc chiến tranh của bao nhiêu gia đình Việt Nam có người ruột thịt là liệt sĩ, mà chưa tìm được hài cốt hoặc đã tìm được hài cốt mà chưa biết tên. Nếu chúng ta để chậm trễ thì vô tình kéo dài thêm nỗi đau này cho biết bao nhiêu thế hệ sau nữa, mà thời gian càng kéo dài thì việc tìm kiếm càng khó khăn và hy vọng càng trở nên mong manh.

Vẫn biết rằng, sau chiến tranh, đất nước còn nhiều khó khăn, kinh tế còn eo hẹp, nhất là trong thời kỳ lạm phát và khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng ta còn nhiều việc cần làm  nhưng tôi nghĩ đây là việc nên làm, dù có tốn công sức và tiền của. Chúng ta nên cố gắng hết sức giúp các gia đình liệt sĩ tìm lại được những gì còn lại của người thân đã hy sinh vì nước.

Đọc qua bài viết của tác giả đề xuất ý tưởng này trên Diễn đàn Dân trí, hơn bao giờ hết, tôi thấy đây thực sự là một ý tưởng có tính hệ thống, có căn cứ khoa học, có tính toàn cục và thực sự phải đặt dưới sự chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ, với sự phối hợp của nhiều bộ, các cơ quan khoa học và nhiều địa phương trong cả nước.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Thế hệ sau như chúng tôi, hầu như gia đình nào cũng đã có người thân hy sinh trong chiến tranh và nếu có sự may mắn tìm lại được phần mộ của người thân mà giờ này vẫn là "vô danh" thì là điều an ủi rất to lớn. Và chắc chắn hiện nay còn hàng triệu gia đình đang ngày đêm day dứt, trông ngóng "linh hồn" con em mình đang nơi đâu.

Những thế hệ cùng chiến đấu thì day dứt với đồng đội, người thân thì day dứt trong tình ruột thịt và rất hy vọng, trông mong vào chương trình quốc gia có mục tiêu rất rõ ràng và rất nhân đạo này. Nhiều ông bố bà mẹ liệt sĩ tuổi ngày càng cao, day dứt ngày càng lớn và nếu không thực hiện được ý nguyện này thì khi ra đi họ vẫn mang theo những nỗi niềm khôn nguôi khó có thể nhắm mắt. Rồi thế hệ này nối tiếp thế hệ sau cứ phải sống trong nỗi niềm day dứt đó.

Với những tâm sự như vậy, tôi rất mong các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và tất cả những người Việt Nam hãy ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: "Trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ chưa biết tên".

Le Hiep

LTS Dân trí - Sau khi đăng bài “Trả lại tên cho các Anh hùng Liệt sĩ chưa biết tên”, Diễn đàn Dân trí nhận được rất nhiều ý kiến hoan nghênh và đặt nhiều hy vọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia mang nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta .

Chính phủ đã quan tâm đến ý kiến đề xuất rất có ý nghĩa này và đã bước đầu phân công cho một số Bộ, ngành có liên quan để triển khai công việc. Mong rằng các Bộ, các cơ quan khoa học cũng như các địa phương tăng cường sự phối hợp, hoàn tất nhanh những thủ tục cần thiết để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng đúng nguyện vọng của hàng chục vạn gia đình anh hùng, liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính các phần mộ liệt sĩ đã tìm thấy.