Bạn đọc viết:
Lời kêu cứu của những người sống cảnh thuê nhà
(Dân trí) - Là một người thuê nhà phải đối mặt vô số những khó khăn hàng tháng, nay tôi viết bài này với hi vọng các cơ quan chức năng sẽ có chính sách quan tâm tới những người đi thuê nhà tại thành phố Hà Nội cũng như các thành phố lớn.
Với mức tăng trên, mỗi tháng cộng cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, gia đình tôi phải đóng 1/2 số tiền lương của tôi cho thuê nhà. Thực tế họ đang bóc lột sức lao động của người dân một cách gián tiếp. Tôi rất mong nhà nước có chính sách quan tâm đến những người thuê nhà. Với thực tế như thế, hàng tháng tôi phải mất nửa tháng đi làm để trả cho thuê nhà, như thế còn nửa số tiền còn lại, chi tiêu cho ăn uống… những người như chúng tôi sao mà dám mua sắm gì, thì lượng hàng hóa tồn đọng ngày càng nhiều.
Trong khi đó, các chủ cho thuê nhà ngày càng giàu thêm, số tiền họ thu được từ việc kinh doanh điện nước lên đến vài chục, vài trăm triệu hàng tháng, thì lại chẳng phải đóng bất kỳ một khoản thuế thu nhập nào cả, trong khi người đi làm chúng tôi, với mức lương từ 6 triệu đồng, lại phải đóng thuế thu nhập.
Khi nhà nước tăng giá xăng, điện, nước, các chủ nhà trọ đồng loạt tăng theo, nhưng khi giá xăng có giảm, thì họ chẳng bao giờ giảm cả. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng như bao nhiêu người đi thuê nhà, rất mong nhà nước có những chính sách quan tâm tới những người đi thuê như chúng tôi.
Chẳng hạn như quản lý các hộ cho thuê trọ, không cho thu điện nước vượt mức tối đa như nước không quá 18000 đồng/ số, điện không quá 2100 đồng/ số. Nên có các chính sách như thế, nếu không bộ phận những người giàu, đang bóc lột sức lao động của người nghèo, sự căng thẳng của nền kinh tế ngày càng tồi tệ hơn.
Tôi viết bài này rất hy vọng sẽ được các cơ quan chức năng quan tâm giám sát để những người thuê nhà bớt đi cảnh khó khăn hàng tháng.