Thanh Hóa:

Không kết được tội "Cố ý gây thương tích" lại chuyển sang tội "Gây rối trật tự công cộng”?

(Dân trí) - Sau gần 3 năm điều tra, 8 tháng bị giam giữ, nhiều lần thay đổi tội danh, mới đây, TAND TP Thanh Hóa đã tuyên phạt Mai Gia Hoàn (Nga Sơn, Thanh Hóa) gần 2 năm không giam giữ với tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 19/5/2015, chị Đỗ Thị Thúy (SN 1984, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là em dâu của Mai Gia Hoàn bị bệnh nên đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị. Ngày 22/5/2015, bệnh nhân Thúy bị sốc thuốc nên Bệnh viện Phổi đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Tại đây, do lãnh đạo phía bệnh viện Phổi ban đầu không viết giấy nhận gây hậu quả khiến người nhà bệnh nhân bức xúc. Thấy sự việc nghiêm trọng, tổ bảo vệ của bệnh viện Đa khoa tỉnh đã gọi điện báo cho Công an Phường Đông Vệ đến giải quyết. Trong khi đang giải quyết sự việc thì có một người cầm kính ném vào một đồng chí công an.

Ban đầu, nghi phạm được cho là ném kính vào công an là Mai Gia Hoàn. Hoàn sau đó bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” sau đó chuyển tội danh và bắt tạm giam để điều tra tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau 2 năm điều tra, với 4 lần mở phiên tòa trong đó có hai lần hoãn, 2 lần tuyên trả hồ sơ, hàng chục lần lấy lời khai, nhiều lần gia hạn điều tra, cho đến khi không thể buộc tội thì vào tháng 7/2017, cơ quan CSĐT bất ngờ thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích ” sang tội “Gây rối trật tự công cộng”, Viện kiểm sát thay đổi cáo trạng. Cáo trạng mới đã khẳng định Mai Gia Long là người ném kính vào công an chứ không phải là Mai Gia Hoàn.

Ép nhận tội để “hòa làng”?

Sáng ngày 21/12/2017, TAND TP Thanh Hóa tiếp tục mở phiên tòa xét xử Mai Gia Hoàn với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng với những lời khai tại phiên tòa sơ thẩm thì nhân chứng có mặt trong vụ án bao gồm các chiến sĩ công an phường Đông Vệ, bảo vệ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, y bác sĩ trong bệnh viện đều khẳng định Hoàn là người chửi bới, dùng gậy dọa đánh bác sĩ và cũng khẳng định Hoàn là người cầm kính ném công an bị thương. Thế nhưng, nhân chứng lại mô tả đặc điểm nhận dạng của Hoàn lại là mặc áo phông đen.

Sau 3 năm, Hoàn được giải oan tội Cố ý gây thương tích nhưng lại bị kết tội Gây rối trật tự công cộng
Sau 3 năm, Hoàn được giải oan tội "Cố ý gây thương tích" nhưng lại bị kết tội "Gây rối trật tự công cộng"

Người mặc áo phông đen ngày hôm đó là Mai Gia Long- em trai của Hoàn (hiện đã chết). Trước đó, khi còn sống Long cũng thừa nhận mình mặc áo phông đen.

Một số nhân chứng là người nhà của bệnh nhân Thúy và của Mai Gia Hoàn khẳng định Hoàn mặc áo sơ mi có cổ và Hoàn không hề có hành vi quá khích, gây cản trở hoạt động của bệnh viện.

Điều đáng nói, TAND TP Thanh Hóa buộc Hoàn tội “Gây rối trật tự công cộng” do có hành vi chửi bới, đe dọa đánh bác sĩ thế nhưng khi tòa hỏi các nhân chứng Hoàn chửi bới như thế nào thì không ai trả lời được.

Hơn nữa, tại hình ảnh trích suất camera hành lang bệnh viện được công bố tại phiên tòa cho thấy tại thời điểm đó, mọi hoạt động của bệnh viện diễn ra bình thường, không có sự xáo trộn nào. Hình ảnh Hoàn trong camera không có bất cứ hành động quá khích hay chửi bới nào.

Vậy nhưng, TAND TP Thanh Hóa vẫn tuyên phạt Mai Gia Hoàn 23 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Mai Gia Hoàn đã bị giam 7 tháng 24 ngày, quy đổi thành 23 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ.

Luật sư Lê Thị Kim Soa - Văn phòng luật sư Lê Trần, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An nêu quan điểm: “Việc nhận định sai ngay từ đầu người gây thương tích cho đồng chí công an nên mới dẫn đến việc bắt sai người. Từ việc bắt sai người, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã cố tình buộc Hoàn bằng một tội khác phù hợp với thời gian giam giữ để “hòa làng”.

Bình Minh