Gia Lai:

Hài hước "đá tặc" vẫn nộp thuế: "Sai do cán bộ chưa nắm rõ quy định"

(Dân trí) - Đá khai thác trái phép, dân vẫn “còng lưng” đi đóng thuế, đại diện Chi cục thuế khẳng định: “Thu sai là do cán bộ chưa nắm rõ quy định chứ lãnh đạo cơ quan không chỉ đạo thu”.

Trước việc báo Dân trí phản ánh: “Hài hước đại công trường "đá tặc" khủng làm lậu vẫn phải... đóng thuế!”. Cụ thể, một “đại công trường” khai thác trái phép diễn ra công khai trên xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai) nhưng lực lượng chức năng vẫn không phát hiện. Đến khi báo chí phản ánh mới lộ ra nhiều bất cập trong việc thu thuế đối và quản lý khoáng sản của UBND xã Ia Dom. Ngay sau đó, UBND huyện Đức Cơ đã có văn bản yêu cầu xã và các cơ quan chức năng báo cáo sự việc. Đồng thời, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Hài hước đá tặc vẫn nộp thuế: Sai do cán bộ chưa nắm rõ quy định  - 1
Công trường khai thác đá trái phép tại làng Moóc Trêl (xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai)

Theo tìm hiểu phóng viên, hộ ông Nguyễn Thanh Sang cùng vợ là Trần Thị Trầm (trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, Đức Cơ) là người thực hiện việc khai thác đá trái phép trên làng Mooc Trêl.

Vào năm 2003, UBND huyện Đức Cơ có cấp cho hộ ông bà một giấy chứng nhận kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, hình thức khai thác đá xây dựng. Dựa vào giấy này, hộ gia đình ông bà Sang đã thực hiện hành vi khai thác đá trái phép trong nhiều năm qua. Đồng thời, ông bà Sang cũng cầm tờ giấy này lên Chi cục Thuế huyện Đức Cơ để khai báo thuế và đóng thuế 1 quý khoảng 8 triệu đồng và mỗi tháng đóng 300 ngàn đồng tiền thuế môn bài. Sau khi đóng thuế, hộ gia đình ông Sang đã ngày đêm khai thác đá xây dựng và vận chuyển đi tiêu thụ.

Hài hước đá tặc vẫn nộp thuế: Sai do cán bộ chưa nắm rõ quy định  - 2
Con suối bị xớt tung để khai thác đá trái phép

Theo ông Sang và bà Trầm cho rằng, vì đã nộp thuế cho huyện trong thời gian qua thì được phép khai thác. Gia đình ông bà đã cung cấp nhiều biên lai nộp phí, thuế có đóng dấu treo của Chi cục Thuế huyện Đức Cơ. Trong đó, có một số biên lai không có chữ ký, họ tên của người nộp thuế và người viết biên lai chỉ có chữ ký người thu thuế.

Hài hước đá tặc vẫn nộp thuế: Sai do cán bộ chưa nắm rõ quy định  - 3
Việc khai thác đá trái phép nhưng dân vẫn lên đóng thuế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ

Sau khi xem các biên lai thu thuế do phóng viên cung cấp, ông Nguyễn Hoàng Phong (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Cơ) khẳng định: “Hộ bà Trần Thị Trầm có nộp thuế và có biên lai thu thuế tại Chi cục thuế huyện Đức Cơ. Ban đầu xác định, việc thu thuế này là không đúng quy định. Nguyên nhân có thể là do công chức thuế quản lý địa bàn không nắm rõ quy định nên thu thuế chứ lãnh đạo Chi cục không chỉ đạo thu thuế vì họ không có giấy phép khai thác khoáng sản. Hiện hoạt động khai thác đá là lén lút, trái quy định. Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND huyện Đức Cơ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho bà Trần Thị Trầm do huyện cấp năm 2003 để họ khỏi hiểu nhầm rồi tổ chức khai thác đá trái phép”.

Hài hước đá tặc vẫn nộp thuế: Sai do cán bộ chưa nắm rõ quy định  - 4
Hàng chục khối đá nằm ngổn ngang tại hiện trường

Ông Đoàn Khánh Vân (Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai) cho rằng: “Hiện chúng tôi chưa được báo sự việc lên. Nếu có tình trạng lạm thu, thu sai trong lĩnh vực thuế chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh. Theo đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc thu thuế đó diễn ra ngày nào, có nộp cho nhà nước hay bỏ túi rồi mới có hình thức xử lý các cán bộ vi phạm”.

Ông Hồ Đình Kỳ (Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom) cho hay: “Chiều ngày 23/4, xã sẽ tiến hành họp để xử lý kiểm điểm khi để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn. Đối với việc thu thuế, Đảng ủy xã đã làm việc với công chức thuế. Qua đó, anh em khẳng định là thu theo giấy phép kinh doanh là họ đóng lệ phí môn bài. Còn lại từ tháng 1 đến tháng 5/2020 là người ta xin nghỉ nên không đóng thuế. Biên lai thu phí môn bài khai thác đá là do lâu nay vẫn ghi vậy. Đối với tang vật trong vụ khai thác thác đá trái phép chúng tôi đang xin ý kiến cấp trên để tịch thu”.

Phạm Hoàng