Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình

(Dân trí) - Tình trạng buông lỏng quản lý đất công, để vi phạm trật tự xây dựng kéo dài tại phường Cống Vị đã dẫn đến vụ việc nghiêm trọng khi hàng chục đối tượng kéo đến đập phá tan tành tài sản của người dân.

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Đỗ Đức Hạnh (SN 1972), trú tại tổ 21 cụm 14 phường Cống Vị (Ba Đình - Hà Nội). Đơn kêu cứu cho biết: “Phần đất phía sau căn hộ số 110 tập thể Cục phục vụ ngoại giao đoàn tại tổ 21 là phần đất lưu không của khu tập thể có ghi rõ trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình - 1

Phần đất lưu không được ghi rõ trong sổ đỏ của các hộ dân.

Phần đất lưu không này được tôi tôn tạo, sử dụng dựng mái tôn để kinh doanh ăn uống trong nhiều năm. Thời gian gần đây, giữa tôi và anh Ngô Quang Trung có xảy ra tranh chấp quyền sử dụng phần đất lưu không này. Ngày 20/2, UBND phường Cống Vị đã tổ chức hoà giải và yêu cầu các bên không được gây mất an ninh trật tự”.

Tuy nhiên, ông Hạnh sợ hãi kể lại: Trong ngày 28/2, hàng chục đối tượng đã đến quán của anh hành hung gia đình anh và phá tan hoang tất cả mọi tài sản. “Sau khi đến Công an phường Cống Vị trình báo, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho cán bộ, lãnh đạo phường Cống Vị và cán bộ thanh tra xây dựng phường nhưng không ai đến giải quyết, dẫn đến khoảng 14h ngày 28/2, có khoảng hàng chục đối tượng đến đánh tôi, vợ tôi và con trai tôi là Đỗ Minh Đức (SN 2004) thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình - 2

Con trai anh Hạnh bị hành hung khi các đối tượng đập phá tài sản.

Sau đó, các đối tượng phá huỷ toàn bộ cửa hàng dựng bằng sắt có lợp mái tôn, diện tích khoảng 107m2 mà tôi đã tôn tạo sử dụng nhiều năm nay trên phần đất lưu không, đập phá tài sản, vứt toàn bộ tài sản của tôi ra đường”.

Tại hiện trường sự việc, PV Dân trí ghi nhận khung cảnh tan hoang, tài sản bị đập phá tan tành, vứt chỏng chơ. Một khu vực gồm cả đất lưu không đã bị quây tôn bịt kín. Đặc biệt, khu vực này nằm ngay mặt phố Đào Tấn khiến ít ai có thể ngờ được những hành vi côn đồ như vậy lại có thể xảy ra trong suốt nhiều giờ đồng hồ tại phường trung tâm quận Ba Đình.

Ông Hạnh cho biết tổng tài sản thiệt hại của gia đình ước chừng 1 tỷ đồng. Hiện ông Hạnh đã báo cáo cơ quan công an và chính quyền địa phương đề nghị được giám định thiệt hại với số tài sản này.

Trao đổi với PV Dân trí, trung tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng Công an phường Cống Vị cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an phường đã có mặt ngăn chặn sự việc diễn tiến phức tạp. Đây là vụ việc nghiêm trọng nên Công an phường đã hoàn thiện hồ sơ chuyển vụ việc lên Công an quận Ba Đình điều tra xử lý.

Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình - 3

Bức tường tôn xuất hiện sau khi tài sản của dân bị đập phá tan hoang.

Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình - 4

Toàn bộ tài sản vốn để cả gia đình anh Hạnh mưu sinh đã bị đập phá tan nát, vứt chỏng chơ ngay sát mặt phố Đào Tấn.

PV Dân trí đã đặt lịch làm việc với UBND phường Cống Vị để là rõ những “góc khuất” trong vụ việc gây náo động cả khu phố này.

Ông Lê Huy, cán bộ địa chính và ông Nguyễn Duy Phước, cán bộ trật tự xây dựng phường Cống Vị được giao trả lời các nội dung liên quan.

PV Dân trí đặt câu hỏi: Phần đất xảy ra tranh chấp dẫn đến vụ côn đồ huỷ hoại tài sản gây náo loạn khu phố có phải là đất công hay không? Việc vi phạm trật tự xây dựng khi người dân dựng mái tôn bán quán diễn ra nhiều năm tại sao Phường Cống Vị không xử lý dứt điểm để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên? Hiện tại, xuất hiện một rào chắn bằng tôn quây cả khu đất lưu không, phường Cống vị đã xử lý hành vi bất chấp pháp luật này hay chưa? Và Đảng uỷ - UBND phường Cống vị thấy có trách nhiệm gì hay không trước vụ việc hàng chục đối tượng côn đồ đập phá tài sản của dân náo loạn giữa ban ngày như vậy?

Ông Lê Huy thừa nhận: Phần diện tích này thuộc đất lưu không, nghĩa là đất thuộc quyền sử dụng của tập thể, là đất công và không có cá nhân nào được quyền chiếm dụng.

Hà Nội: Trắng trợn đập phá tan hoang tài sản của dân ngay tại quận Ba Đình - 5

Đảng uỷ - UBND phường Cống Vị có trách nhiệm gì trong vụ mất an ninh trật tự kinh hoàng vừa diễn ra ngay tại quận Ba Đình.

Theo ông Huy, tháng 1/2005, tách phường Cống Vỵ thành 3 thành phường Cống Vị, Liễu Giai... Năm 2005, Phường Cống Vị tiếp nhận nguyên trạng, cố giữ nguyên hiện trạng khu tập thể này. “Vì vậy, chúng tôi bám sát xử lý, giữ để không phát sinh vi phạm mới…”.

Tuy nhiên, ông Đỗ Đức Hạnh cho biết cả phần mái tôn là do anh mới hoàn thiện đưa vào sử dụng cách đây khoảng 2 năm chứ không phải là hiện trạng từ trước như cán bộ phường cho biết.

Ông Huy cho biết Phường Cống Vị đã chỉ đạo Công an phường có biện pháp bảo đảm ANTT, dọn dẹp, tài sản để ra vỉa hè, đề nghị chủ nhà dọn dẹp.

Việc xuất hiện tình trạng quây tôn bao chiếm cả đất lưu không, ông Huy cho biết Phường đã làm việc với ông Trung. Ông Trung nói đã cho người khác thuê nhưng không cung cấp số điện thoại liên hệ.

Việc có yêu cầu tự tháo dỡ hay cưỡng chế rào tôn bao chiếm đất công, bất chấp pháp luật hay không, ông Huy không khẳng định mà cho rằng còn đang chờ đợi thông tin xử lý từ cơ quan công an.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế