Hà Nội: Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa

(Dân trí) - Trước nguy cơ chợ quần áo cũ sẽ bị UBND phường Trung Tự - Đống Đa (Hà Nội) tiến hành giải tỏa, hàng trăm tiểu thương lo lắng đến mất ăn, mất ngủ trước tương lai thất nghiệp.

Suốt đêm 1/3, cả trăm tiểu thương kinh doanh vẫn “bám chợ” không về nhà.

Dưới cơn mưa phùn rả rích, những khuôn mặt phờ phạc chụm vào nhau chung một nỗi lo canh cánh khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, những gian hàng kinh doanh nuôi sống hàng trăm con người trong gần 20 năm có thể bị phá hủy.

Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.
Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.
Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.

Tiểu thương Đỗ Thị Hương buồn rầu chia sẻ: “Chưa có ai muốn rời bỏ khỏi chợ quần áo này vì biết đi về đâu để buôn bán. Hàng hóa nhiều chất đống thế này, đã ai kịp dọn hết. Hy vọng chính quyền có thể tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ”.

Không có người trông con, trong những ngày cuối tuần, tiểu thương Nguyễn Thị Hậu phải dắt díu 2 đứa con nhỏ 4 tuổi và 9 tuổi tới quầy bán quần áo cũ. Vừa ôm đứa út vào lòng, chị Hậu chi sẻ: “Bán quần áo là nghề nuôi sống cả gia đình tôi hàng chục năm nay, giờ chính quyền giải tỏa mà không có kế hoạch hỗ trợ, gia đình tôi biết sống ra sao. Hơn nữa. hàng chục nhà kiên cố của các hộ dân ngay sát chợ còn chưa xử lý xong tại sao phải giải tỏa khu chợ quần áo vội vã như thế”.

Các tiểu thương bất bình bởi trước đây, khu vực chợ quần áo vốn là bãi rác, khoảng cuối năm 1998 phía UBND phường Trung Tự ra chủ trương lập chợ và ký hợp đồng cho các tiểu thương tự thu dọn bãi rác làm chỗ bán hàng kinh doanh. Nhiều người đã phải thuê người dọn dẹp rồi dựng quầy buôn bán mới khu chợ như ngày hôm nay.

Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.
Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.
Hàng trăm tiểu thương trắng đêm “bám chợ” trước ngày giải tỏa với nỗi lo thất nghiệp.
Trong khi các tiểu thương lo "thắt ruột" trước lịch giải tỏa thì quán karaoke kế bên vẫn kinh doanh nhộn nhịp.

Theo quan sát của phóng viên, những hộ dân, nhà hàng ngay sát chợ quần áo cùng nằm trong diện giải tỏa chưa hề có bất kì động thái nào để chuẩn bị bàn giao lại mặt bằng cho việc xây dựng dự án cải tạo thoát nước sông Lừ. Quán bia, Karaoke vẫn bật đèn biển hiệu sáng trưng, kinh doanh tấp nập.

Phía UBND phường Trung Tự trong ngày 1/3 đã cho lực lượng và máy ủi tới dỡ bỏ khu câu lạc bộ của người cao tuổi đồng thời cho lực lượng dân phòng tiến hành trông coi suốt đêm tại khu vực chợ quần áo cũ.

Lãnh đạo phường Trung Tự cho biết rằng: “Việc tiến hành giải tỏa các ki ốt ở chợ quần áo cũ nhằm lấy lại đất cho dự án cải tạo sông Lừ. Hiện tại. chúng tôi chưa có kế hoạch để chuyển các tiểu thương đến vị trí kinh doanh khác vì phường không có đất để làm chợ”.

Theo thông báo, 8h ngày 2/3, phía UBND phường Trung Tự sẽ tiến hành giải tỏa khu chợ gần 20 năm. Điều đó có nghĩa hàng trăm con người bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, khốn khó.

Anh Thế - Hoành Sơn