Đứng giữa công an bức xúc... công an

Tại cuộc gặp mặt với báo chí hôm qua (30/6), ngay trong Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên cay đắng thốt lên rằng anh bị cản trở rất nhiều trong việc bắt cướp, bởi có sự liên quan giữa tội phạm với công an viên địa phương.

Đứng giữa công an bức xúc... công an  - 1

Trong trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, giữa công an và báo chí, “hiệp sĩ” Tiên (áo sọc) tố cáo công an viên địa phương mình gây khó dễ cho việc “hiệp sĩ” bắt cướp (ảnh Lao Động).
 
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó GĐ Công an tỉnh - khẳng định anh Tiên là công dân tốt, với hành động rất quả cảm, nghĩa cử rất cao đẹp và sẽ cho điều tra xử lý công an nào sai phạm liên quan vụ việc.

 

Bị cản trở khi bắt cướp

 

“Màn đầu” của chương trình gặp mặt báo chí hôm qua (30/6) là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương cùng nhà báo thăm hỏi “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đang chữa trị tại Bệnh xá Công an tỉnh. Đứng giữa hàng chục cơ quan báo chí và chiến sĩ công an, anh Tiên nghẹn lời cảm ơn Công an tỉnh Bình Dương đã đưa anh vào đây để cứu chữa đảm bảo an toàn tính mạng, cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên...

 

Bắt nóng băng trộm chó và xe máy. Ngày 30/6, CA thị xã Thủ Dầu Một đã bắt tạm giam Nguyễn Thái Trình, Nguyễn Mạnh Trường, Phạm Văn Định, Vũ Thái Hưng (cùng ngụ tại Phú Yên). Từ thông tin của các “hiệp sĩ” CLB Phòng, chống tội phạm P.Tân An, Cơ quan điều tra khám xét tiệm sửa xe Tý Nhỏ (P.Tân An) do Trình làm chủ, thu giữ  2 bình xịt hơi cay, 2 đoản phá khóa, 2 súng bắn điện, 2 còng số 8 và 13 biển số xe gắn máy. Từ đầu năm đến nay, bọn chúng đã bắt trộm trên 100 con chó và hàng trăm xe gắn máy tại Bình Dương.    

Trung Thành

Rồi anh cay đắng thốt lên: “Ở đây, nhưng thú thực tôi luôn muốn về nhà để tiếp tục bắt cướp. Công an tỉnh động viên khích lệ tôi. Người dân địa phương ủng hộ tôi. Nhưng... nhưng chính quyền địa phương (Công an phường An Bình - PV) dường như luôn cản trở. Thậm chí có người gọi tôi lên ra lệnh cho tôi chỉ được bắt cướp ở đường này, đường kia chứ không được bắt ở nơi này nơi nọ. Có đợt bắt cướp kêu, gọi điện hoài nhưng công an phường không tới hỗ trợ. “Người ta” ghét tôi vì tôi hay bắt, phá những nhóm cướp giật có “quan hệ” với công an viên địa phương. Tôi như vừa phải đối đầu với tội phạm, vừa đau đầu với địa phương.  

 

Rất nhiều anh em “hiệp sĩ” của nhóm thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm (TNTN PCTP) đã nản, bỏ, hiện chỉ còn 5-6 người. Tôi xin cấp trên (CA tỉnh - PV) dòm xuống phường An Bình!”.

 

Sau đó, tại phòng họp chính, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao (Phó GĐ CA tỉnh Bình Dương) khẳng định: “Anh Tiên hành động rất quả cảm, nghĩa cử rất cao đẹp, bản lĩnh ý chí quyết tâm chống tội phạm tuyệt vời... sẽ là tấm gương để nhân rộng phát triển phong trào thanh niên phòng, chống tội phạm...”.

 

Chúng tôi đã chuyển bức xúc của anh Tiên còn đương “nóng hổi” nêu trên. Ông Thao thốt lên rằng đã mấy lần thăm hỏi, nhưng ông chưa nghe anh Tiên “tâm sự” điều này. Ông Thao yêu cầu CA thị xã Dĩ An về phường An Bình rà soát lại toàn bộ bức xúc của anh Tiên để làm trong sạch nội bộ.

 

Trong trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, giữa công an và báo chí, “hiệp sĩ” Tiên (áo sọc) tố cáo công an viên địa phương mình gây khó dễ cho việc “hiệp sĩ” bắt cướp.

 

Công an nào sai phạm sẽ bị xử lý!

 

Liên quan đến việc CA thị xã Dĩ An thả 6 nghi can trộm cắp, thượng tá Thao cho hay, bởi CA thị xã Dĩ An thấy chưa đủ chứng cứ để bắt khẩn cấp hoặc tạm giữ hình sự nên mới thả về. Tuy nhiên sau khi thả, qua xác minh tài liệu, vật chứng thu giữ của nhóm này cho thấy đã có dấu hiệu phạm tội nên CA đã khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản”. PV Lao Động đã chất vấn về việc thế nào là thiếu và đủ chứng cứ để thả 6 nghi phạm?

 

Tuy nhiên ông Thao “không tranh cãi về khái niệm chứng cứ” cũng không trả lời việc 6 đối tượng đang đi đâu, mà chỉ cho hay CA tỉnh đã rút hồ sơ để xem xét việc thẩm định chứng cứ để thả có sai hay không. Nếu thả sai, tùy theo mức độ sẽ xử lý nghiêm CA nào sai phạm. Thượng tá Thao cho biết, CA đã bắt khẩn cấp Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) và đang truy bắt những đồng phạm liên quan. Tuấn “chó” là nghi can số 1 trực tiếp chém anh Tiên, liên quan đến việc đàn em là Lê Thị Liên bị anh Tiên bắt giao CA phường An Bình.

 

Tại CA, Liên khai nhận vận chuyển xe của băng nhóm Tuấn “chó” trộm được về Bình Phước tiêu thụ. CA còn xác định, Tuấn “chó” còn liên quan đến hoạt động băng nhóm tại khu vực; khả năng 6 đối tượng thả về và Tuấn “chó” cùng một băng nhóm chứ không phải riêng lẻ. CA tỉnh sẽ mở rộng điều tra các hoạt động băng nhóm trên địa bàn.     

 

Theo Ngô Nguyên
Báo Lao Động