Độc đáo lá cờ Tổ quốc được vẽ trên mái nhà sàn ở xứ Nghệ

(Dân trí) - Xuất phát từ ý tưởng bình dị, chủ nhân của 2 ngôi nhà ở huyện miền núi Nghệ An đã tự mình mua sơn về vẽ thành lá cờ đỏ sao vàng trên toàn bộ phần trước mái nhà.

 

Độc đáo lá cờ Tổ quốc trên mái nhà sàn của người dân miền núi xứ Nghệ.
Độc đáo lá cờ Tổ quốc trên mái nhà sàn của người dân miền núi xứ Nghệ.

Trong chuyến công tác về huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), chúng tôi đã tình cờ bắt gặp hình ảnh một lá cờ Tổ quốc rất lớn và đẹp được vẽ trên mái nhà sàn của người dân. Tìm hiểu, chúng tôi biết được đó là của gia đình bà Phạm Thị Xuyến (61 tuổi, trú tại xóm Cầu Đá, xã Yên Hợp, Quỳ Hợp).

Ngôi nhà của bà Xuyến nằm cạnh bên sân bóng của xóm. Từ ngoài đường lớn nhìn vào, ngôi nhà bà Xuyến rất nổi bật. Một ngôi sao vàng 5 cánh nằm giữa mái nhà ngói đỏ rất bắt mắt, trông như 1 lá cờ Tổ quốc lớn được phủ lên ngay ngắn trên mái nhà.

Video lá cờ Tổ quốc trên nhà sàn.

Trò chuyện với chúng tôi về lá cờ Tổ quốc độc đáo này, bà Xuyến cho biết đó cũng chỉ xuất phát từ một ý tưởng bình dị và được hoàn thiện bởi người con trai của bà.

Bà Xuyến vốn là người quê gốc ở tỉnh Phú Thọ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Xuyến gặp và lấy chồng người dân tộc Thái ở xã Yên Hợp (Quỳ Hợp). Khi cuộc kháng chiến kết thúc, 2 vợ chồng bà trở về quê để lập nghiệp và sinh được hai người con là Hoàng Thị Nhàn (31 tuổi) và Hoàng Xuân Yên (30 tuổi).

Nhưng không may, người con gái đầu Hoàng Thị Nhàn khi sinh ra đã bị nhiễm chất độc màu da cam khiến cuộc sống vợ chồng bà Xuyến thêm nhiều vất vả.

Hình ảnh ngôi nhà sàn của bà Xuyến nhìn từ phía ngoài sân bóng.
Hình ảnh ngôi nhà sàn của bà Xuyến nhìn từ phía ngoài sân bóng.

Năm 1991, do bệnh nặng, chồng bà Xuyến đột ngột qua đời để lại 2 đứa con nhỏ một tay bà nuôi nấng. Rồi năm 2014, chị Nhàn cũng qua đời vì bệnh nặng. Hiện tại, anh Yên đã lập gia đình và sinh con ở cùng mẹ.

“Sau khi chồng mất, một mình tôi nuôi 2 con nên vất vả lắm. Ngày chồng mất, tôi có đọc được cuốn nhật ký của anh ấy với nội dung: “Bố không có khả năng làm nhà cho các con nữa”. Cạnh đó, tôi thấy có một con tem dán kế bên với hình ảnh ngôi nhà sàn và một cô gái người Thái đang sàng gạo nên tôi nghĩ đây có lẽ là tâm nguyện của chồng mình để lại. Thế rồi, bao nhiêu năm qua tôi luôn dành dụm tích góp để làm ngôi nhà sàn này theo tâm nguyện của chồng”, bà Xuyến nhớ lại.

Từ tâm nguyện của người chồng quá cố, bà Xuyến đã dành dụm để xây dựng nên ngôi nhà sàn khang trang.
Từ tâm nguyện của người chồng quá cố, bà Xuyến đã dành dụm để xây dựng nên ngôi nhà sàn khang trang.

Gần 20 năm trời, bà Xuyến đã cố gắng làm lụng vất vả từ những việc chăn nuôi trâu, bò, gà…rồi tích góp với mục đích cố gắng xây căn nhà. Cuối cùng, năm 2013, bà Xuyến cũng đã hoàn thành được ngôi nhà sàn khang trang như mơ ước của chồng trước lúc lìa cõi thế.

Nói về ý tưởng vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà của mình, bà Xuyên cho biết đó cũng là tình cờ và được người con trai thực hiện.

Sát Tết Nguyên đán năm 2014, sau khi xây xong căn nhà, bà Xuyên đưa tiền cho con trai đi mua lá cờ Tổ quốc về để treo trong dịp lễ tết. Tuy nhiên, đi khắp nơi, người con trai của bà - anh Yên vẫn không thể mua được lá cờ Tổ quốc.

Bà Xuyến trò chuyện với PV.
Bà Xuyến trò chuyện với PV.
Vì là gia đình cách mạng, gần tết nhưng không mua được cờ treo, người con trai bà Xuyến đã tự vẽ lên lá cờ đỏ sao vàng trên mái ngói.
Vì là gia đình cách mạng, gần tết nhưng không mua được cờ treo, người con trai bà Xuyến đã tự vẽ lên lá cờ đỏ sao vàng trên mái ngói.

“Thấy nó cầm tiền đánh xe máy đi cả buổi mà không tìm mua được lá cờ, tôi về hỏi thì thấy nó ậm ờ một lúc rồi bảo “Mẹ yên tâm, ắt sẽ có cờ”. Thế rồi nó tiếp tục đánh xe máy đi, tôi tưởng nó biết nơi mua cờ, nhưng nào ngờ nó đi mua sơn vàng”, bà Xuyến chia sẻ.

Nói là làm, sau khi mua được hộp sơn màu vàng, anh Yên leo lên mái nhà để vẽ hình ngôi sao trên nền đỏ của mái ngói phía trước nhà. Phải mất hơn một buổi ròng rã, anh Yên mới hoàn thành xong "tác phẩm" của mình. 

Sau khi hoàn thiện xong tác phẩm này, nhiều người cảm thấy thích thú và kéo đến để chiêm ngưỡng. Nhưng trong đó cũng không ít người lời ra tiếng vào và khuyên nhủ bà Xuyến nên xóa hình ảnh lá cờ. Nhưng nghĩ không có gì phạm pháp, bà Xuyên nhất quyết giữ lại.

Để vẽ được lá cờ này, anh Yên đã phải trèo trên mái nhà và vẽ 1 buổi trời.
Để vẽ được lá cờ này, anh Yên đã phải trèo trên mái nhà và vẽ 1 buổi trời.

Cũng giống như gia đình bà Xuyến, anh Dương Văn Hùng (trú tại xóm Bình 2, xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) cũng tự vẽ lên mái nhà của mình lá cờ Tổ quốc.

Anh Hùng cho biết, năm 2011, sau khi xây xong căn nhà nhưng quá đơn điệu. Để trang trí cho căn nhà thêm đẹp và độc đáo, anh chợt nghĩ đến nên vẽ lá cờ Tổ quốc thật đẹp.

Hình ảnh lá cờ trên ngôi nhà của anh Hùng.
Hình ảnh lá cờ trên ngôi nhà của anh Hùng.

Theo anh Hùng, thì sau khi mua sơn màu đỏ và màu vàng về, anh đã sơn màu đỏ làm nền còn hình ngôi sao được vẽ bởi màu vàng. 

Ý tưởng của anh Hùng đã khiến rất nhiều người dân thích thú và tán thưởng.

Nguyễn Duy