Bạn đọc viết:

Dở khóc, dở cười chuyện nhà trọ sinh viên

(Dân trí) - Nộp tiền thuê nhà đầy đủ hàng tháng, nhưng hàng ngàn sinh viên đang học tập tại Hà Nội vẫn phải oằn lưng hứng chịu vô số thiệt thòi, cùng những thủ thuật “rút tiền” không thương tiếc của chủ nhà.

Biết đắt vẫn phải chịu!

Trong những ngõ ngách quanh các trường Đại học, biển có phòng cho thuê xuất hiện khá nhiều, với mức giá từ 800.000đ đến những phòng “cao cấp” giá 2, -3 triệu/tháng. Phòng cho sinh viên thuê đều ở dạng nhà dãy kiểu cấp bốn, nhà tầng, thậm chí có những phòng chỉ được chia đôi bằng tấm gỗ mỏng, phòng thường không rộng, chỉ đủ kê giường, bàn học, vài đồ linh tinh và diện tích nhỏ để đi lại…Thuê được phòng vừa ý đã khó, ở được lại còn khó hơn với đủ các khoản tiền “dịch vụ”.

Dở khóc, dở cười chuyện nhà trọ sinh viên
 

“Hiện tại mình đang ở phòng 1,2 triệu đồng/tháng, điện 4 nghìn đồng/số, nước 80 nghìn đồng/người, nhưng ngoài ra còn các khoản khác như tiền vệ sinh 20 nghìn đồng/tháng, tiền quét dọn hành lang 5nghìn đồng/người/tháng, tiền điện hành lang, tiền gửi xe, bạn ở lại một hôm đóng thêm 50 nghìn đồng... Nói chung là tốn kém lắm” - Bạn Nguyễn Tú Mai, sinh viên ĐH Sư Phạm Hà Nội chia sẻ.

Theo lời một nam sinh viên Đại học Thương mại, tất cả sinh viên đều biết chủ nhà thu tiền nhiều khoản vô lý nhưng vẫn phải vì kiếm nhà không hề đơn giản. Nhà trọ cho sinh viên là một hình thức kinh doanh, tất cả đều có quy định ngày nộp tiền hàng tháng. Đến đúng ngày mà chưa đủ tiền nộp, họ sẵn sàng yêu cầu bạn chuyển ngay lập tức.

Chuyện “chủ nhà”…

2 cô sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao, vừa ra nhập học, thuê một phòng giá một triệu đồng ở khu Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phòng rộng khoảng 15m2, vệ sinh chung, ở được vài hôm vì một số điều kiện không tốt nên Hương và Thúy quyết định tìm phòng khác. Khi chủ nhà biết chuyện, ngày nào cũng sang giục hai bạn chuyển đi để người khác vào xem phòng, gần cuối tháng, hai bạn về quê lấy tiền, buổi tối bác chủ nhà gọi điện cho Hương yêu cầu dọn đi ngay trong tối đó, nếu không thì sẽ phá khóa và vứt hết đồ đạc ra ngoài.

Chị Hoa, sinh viên năm cuối ĐH Sư Phạm Hà Nội cho biết, chị đi làm thêm nên 22h mới về, có hôm đang tắm hết nước, chị với lấy điện thoại gọi cho chủ nhà yêu cầu mở nước nhưng chỉ nhận được câu trả lời thiếu trách nhiệm: “Mai còn phải đi làm sớm, bây giờ mở không ai đợi được, sáng mai mở sớm”.

Vì muốn tìm chỗ có an ninh đảm bảo, Quỳnh, sinh viên ĐH Ngoại Ngữ đã thuê phòng ở chung với chủ nhà. Ngay phòng khách có bảng nội quy ghi rất rõ ràng giờ khóa cửa buổi tối là 22h30’. Có một hôm vì bận việc nên Quỳnh không về kịp, 11h kém15 về đến nơi thì cổng đã khóa. Thấy tầng một vẫn sáng đèn, Quỳnh đứng ngoài gọi liên tục nhưng đến tận gần 0h chủ nhà mới chịu ra mở cổng.

Thái độ thiếu lịch sự, đôi khi là quá đáng của chủ nhà trọ khiến cho nhiều sinh viên hoảng hốt. Những hành động tự ý xông vào phòng sinh viên kiểm tra, dùng mánh khóe ăn bớt tiền đặt cọc khi sinh viên chuyển đi, thu các khoản phí vô lý….đang khiến nhiều bạn sinh viên dở khóc, dở cười.

Việt An

(Lớp Báo mạng điện tử K29 - Học viện Báo chí và Tuyên Truyền)