Nghệ An:

Đề nghị làm rõ uẩn khúc cái chết của cô giáo treo cổ trong phòng ngủ

(Dân trí) - Nữ giáo viên đang mang thai được chồng phát hiện tử vong tại phòng ngủ trong tư thế treo cổ trên cửa sổ, chân vẫn chạm đất. Tuy nhiên, gia đình nhà ngoại cho rằng những biểu hiện trên thi thể không giống một người treo cổ tự vẫn. Người cha còn phát hiện nhiều vết thương sưng bầm tím trên mặt, đầu thi thể con gái.


Đơn của ông Hạnh gửi Báo điện tử Dân trí.

Đơn của ông Hạnh gửi Báo điện tử Dân trí.

Cái chết đột ngột của thai phụ treo cổ trên cửa sổ chân chạm đất?

Trong đơn gửi Báo điện tử Dân trí của gia đình ông Phạm Viết Hạnh (SN 1956, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nội dung đơn thư ông Hạnh phản ánh những hoài nghi liên quan đến cái chết đột ngột của con gái ruột mình là Phạm Thị Thanh Bình (SN 1982).

Chị Bình được chính chồng mình là Trần Anh Hào (SN 1982) phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ của gia đình. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.


Chị Bình chết với nhiều vết bầm trên mặt nghi do bị chồng đánh.

Chị Bình chết với nhiều vết bầm trên mặt nghi do bị chồng đánh.

Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi sau khi trải qua nỗi đau quá lớn ông Hạnh nghẹn ngào: “Giá như mà nó nghe lời tôi thì sự thể đâu có đến như vậy. Trước ngày mất nó còn khoe với mọi người là sắp được tăng lương. Chiều hôm đó nó vẫn đi làm bình thường rồi về nhà cơ mà. Nào ngờ… con tôi chết oan quá. Nhìn thi thể con nằm lặng ở đó, trên mặt, đầu nó có nhiều vết bầm tím tái, thương lắm…”.

Chị Phạm Thị Bích Thủy - chị gái Binh nhớ cái thời khắc kinh hoàng khi nghe tin em gái ruột mình gặp nạn: “Hôm đó (ngày 25/4/2017), khoảng 19h45’ thì tôi nghe chồng của Bình gọi điện đến nói Bình bị ngã phải nhập viện. Sau đó nó lại nói, Bình chết rồi. Tôi gọi lại cho cháu (con của chị Bình) cũng nói là mẹ đã chết rồi. Hốt hoảng tôi với chồng chạy đến nhà em gái thì nghe một người chị dâu bảo rằng: Trưa hắn (chồng chị Bình) uống rượu thịt chó, chiều hắn uống bia, không biết răng (thế nào) nữa… Sau đó thì tôi biết em mình đã mất rồi”.

Sau đó cơ quan điều tra cũng đã khám nghiệm tử thi.
Sau đó cơ quan điều tra cũng đã khám nghiệm tử thi.

Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Cát Văn lập tức có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời trình báo sự việc lên công an huyện Thanh Chương với tính chất nghiêm trọng của vụ việc Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo tóm tắt của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An: Khoảng 18h ngày 25/4, vợ chồng anh Trần Văn Hào và chị Nguyễn Thanh Bình xảy ra mâu thuẫn.

Anh Hào có dùng tay đánh vào mặt chị Bình. Sau đó chị Bình bỏ vào phòng ngủ khóa cửa phòng lại. Khoảng 15 phút sau anh Hào gõ cửa nhưng không được nên đã dùng búa đinh đập vào cửa mấy phát. Không thấy chị Bình mở cửa nên anh Hào dùng chìa khóa mở phòng ngủ ra.

Người nhà chị Bình thuật lại khi phát hiện chị treo cổ trong phòng ở tư thế chân vẫn trên giường.
Người nhà chị Bình thuật lại khi phát hiện chị treo cổ trong phòng ở tư thế chân vẫn trên giường.

Khi mở cửa khóa phòng ngủ ra anh Hào phát hiện chị Bình đang ở trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện màu đen, mặt quay về phía cửa sổ. Anh Hào cùng bố đẻ là Trần Đình Năm đưa chị Bình đi cấp cứu nhưng chị Bình đã chết.

Theo gia đình nạn nhân thì chị Bình và anh Hào đã có với nhau một con trai 5 tuổi. Thời điểm chị Bình tử vong đang mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng. Chị Bình lúc đó đang là giáo viên tại trường Trung cấp KT - KT Tây Nam Nghệ An (trường này đóng tại huyện Đô Lương). Cái chết của cô Bình khiến những người thân trong gia đình vô cùng bàng hoàng. Làng xóm láng giềng, bạn bè cũng không tin vào sự thật vừa diễn ra.

Bố nạn nhân chia sẻ về cái chết của con.

Chị gái nạn nhân nói.

Những dấu hỏi quanh cái chết của cô giáo trong phòng ngủ?

Ông Hạnh nhớ lại: “Lúc đó trên thi thể con tôi có rất nhiều vết thương ở phần mặt và đầu. Mặt nó sưng lên rất nhiều. Ở dưới cổ chỉ có một vết thâm rất nhỏ và mờ. Đặc biệt, nó không có những biểu hiện như người chết vì treo cổ tự vẫn. Tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Mong rằng con tôi sẽ không phải chết một cách oan ức như thế”.

Cửa sổ nơi chị Bình treo cổ và nhiều nghi vấn được cho là tạo hiện trưởng giả?
Cửa sổ nơi chị Bình treo cổ và nhiều nghi vấn được cho là tạo hiện trưởng giả?

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Long (mẹ chị Bình cho biết): Sau khi kết hôn cuộc sống của vợ chồng Bình không mấy hòa thuận. “Bình là đứa rất chịu khó, nó có khổ đến mức nào cũng chỉ lo cho con, lo cho gia đình. Từ ngày nó mất có nhiều chuyện “lạ” lắm. Không phải chỉ riêng gia đình tôi mà rất nhiều người chứng kiến. Gia đình cũng mong rằng cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc để con tôi chết được nhắm mắt”, bà Long nói trong nghẹn ngào.

Cũng theo ông Hạnh, quá trình cơ quan cảnh sát điều tra làm việc, hay đến khi kết thúc vụ án ông đã nhiều lần yêu cầu được xem hồ sơ, để biết được rằng con rể mình đã khai những gì nhưng không được cung cấp.

“Khi gia đình tôi hỏi con gái mình đã chết như thế nào thì Hào miêu tả lại rằng con gái tôi đã treo cổ ở cửa sổ. Nó miêu tả lại con tôi đang trong tư thế quỳ. Tôi thấy quá vô lý khi một người lại treo cổ nơi cửa sổ trong tư thế quỳ. Dù nó có muốn chết đến mức nào đi nữa cũng không thể….”, ông Hạnh phân tích.

Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra nói nguyên nhân chết là do dây treo cổ? Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng, có thể chị Bình bị đánh đập rồi tạo hiện trường giả.
Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra nói nguyên nhân chết là do dây treo cổ? Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng, có thể chị Bình bị đánh đập rồi tạo hiện trường giả.

“Liên quan đến những vết thương khiến mặt, đầu con gái tôi sưng, phù rất nhiều thì ai là người đã gây ra. Nó nói có đánh vào mặt con gái tôi nhưng đánh như thế nào? Đánh bằng vật dụng gì? Người đánh con gái tôi khiến mặt, đầu nó bầm tím sưng lên, biến dạng như thế có phải chịu trách nhiệm? Con gái tôi treo cổ hay có ai đó siết cổ? Hay đây chỉ là hiện trường giả?...”, ông Hạnh đặt hàng loạt câu hỏi nghi vấn.

Trao đổi với PV Dân trí tại buổi làm việc ngắn gọn, thầy Trương Đình Thành - Phó hiệu trưởng Trường trung cấp KT - KT tây Nam Nghệ An - nơi cô Bình công tác cho biết: “Cô Bình là giáo viên dạy may của trường, chuyên môn tốt. Cô Bình cũng đạt giải Nhì tỉnh ở hội thi thiết bị dạy nghề.

Giám định của cơ quan cảnh sát điều tra.
Giám định của cơ quan cảnh sát điều tra.

Cô đã được biên chế, năng lực rất tốt. Về tính cách rất hòa nhã, vui vẻ với mọi người không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Cái chết của cô Bình là một sự mất mát vô cùng to lớn của nhà trường. Sau khi nhận được thông tin cán bộ giáo viên trong trường rất bàng hoàng”.

Cũng theo thầy Trương Đình Thành, trước khi chết, vào buổi chiều cùng ngày cô Bình vẫn đến trường đi dạy và có dự bữa cơm thân mật với toàn thể giáo viên. “Đến trường cô luôn vui vẻ. Tính cô Bình không thích mang việc nhà đến trường đâu. Chiều hôm đó cô vẫn vui vẻ dự bữa cơm thân mật với trường. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi có nhận được thông tin cô Bình mất", thầy Thành chia sẻ.

Vụ án xảy ra khiến cả làng quê nghèo rúng động. Đặc biệt sau những sự việc lạ diễn ra. Nhiều người nín thở theo dõi quá trình điều tra vụ án của cơ quan chức năng. Ông Hạnh và gia đình vẫn tiếp tục đội đơn đến các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra mong làm sáng tỏ sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nguyễn Duy