Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ một thanh niên bị hành hung dã man ở phố Lò Đúc

(Dân trí) - Đang đi ăn đêm cùng gia đình người bạn thân ở 63 Lò Đúc, anh Vũ Tuấn Anh bị 4 người lạ mặt lao vào hành hung dã man làm rách 2 mí mắt, đa chấn thương vùng đầu phải vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu rạng sáng ngày 9/11/2013.

Đơn kiế nghị anh Vũ Tuấn Anh gửi đến báo Dân trí
Đơn kiến nghị anh Vũ Tuấn Anh gửi đến báo Dân trí
 
Trong đơn kiến nghị gửi tòa soạn báo Dân trí, anh Vũ Tuấn Anh, Hộ khẩu thường trú số 42, ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội phản ánh: Khoảng 1h00 sáng ngày 9/11/2013, anh Vũ Tuấn Anh cùng 2 người bạn và 1 cháu nhỏ đến ăn cháo tại số 63 Lò Đúc. Khi anh Vũ Tuấn Anh đang ngồi ăn, có một nhóm 4 người đi xe ôtô Getz màu xanh, loại 4 chỗ ngồi mang BKS: 30X - 6413 cùng vào ăn.

Theo tường trình của anh Vũ Tuấn Anh, khi vào quán, 1 trong 4 người đi trên ôtô nói trên có ra xin lửa hút thuốc nhưng anh Vũ Tuấn Anh không cho. Ít phút sau, 3/4 người đi ôtô BKS: 30X - 6413 chửi bới và bất ngờ lao vào đánh tập thể.

Chứng kiến sự việc, một người bạn của anh Vũ Tuấn Anh đứng ra xin nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục hành hung, kéo anh Vũ Tuấn Anh ra xe ôtô dùng tay đập đầu vào thành xe. Trong lúc hành hung, một người trong nhóm vào xe lấy chiếc khóa số 8 đánh vào vùng đầu anh Vũ Tuấn Anh.
 
Anh Vũ Tuấn Anh bị đa chấn thương vùng mắt, mặt và đầu
Anh Vũ Tuấn Anh bị đa chấn thương vùng mắt, mặt và đầu
Anh Vũ Tuấn Anh bị đa chấn thương vùng mắt, mặt và đầu
 
Sau khi xảy ra vụ việc, anh Vũ Tuấn Anh được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Cùng lúc, người nhà anh Vũ Tuấn Anh cũng có mặt tại hiện trường trình báo sự việc lên Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Gia đình anh Vũ Tuấn Anh yêu cầu Công an phường lập biên bản, thu giữ chiếc xe ôtô BKS: 30X - 6413 mà 4 người hành hung anh Tuấn để lại hiện trường. Ngay trong sáng ngày 9/11/2013, các nhân chứng có mặt đã hoàn tất việc cung lời khai với Công an phường.
 
Đến ngày hôm nay (11/11/2013) anh Vũ Tuấn Anh vẫn còn bị sưng, phù nề
Đến ngày hôm nay (11/11/2013) anh Vũ Tuấn Anh vẫn còn bị sưng, phù nề

Theo kết luận của bệnh viên Thanh Nhàn, vụ hành hung nói trên khiến anh Vũ Tuấn Anh bị ránh 2 mí mắt, sưng, phù nề, tụ máu ở vùng mắt và mặt. Phù nề xung quanh đầu, bị rách 3 khu vực thuộc vùng đầu. Đã gần 3 ngày trôi qua, đến nay anh Vũ Tuấn Anh vẫn bị sưng vùng mắt, vùng đầu, luôn trong tình trạng đau đầu.

Nhận được đơn kiến nghị của anh Vũ Tuấn Anh, sáng ngày 11/11/2013, PV Dân trí đã đến trụ sở Công an phường Phạm Đình Hổ xác minh vụ việc. Làm việc với PV Dân trí, đại diện Công an phường Phạm Đình Hổ xác nhận việc nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra ở 63 Lò Đúc sáng ngày 9/11/2013, đồng thời xác nhận việc đang tạm giữ xe ôtô BKS: 30X - 6413 để điều tra.
 
Chiếc xe ôtô Getz BKS: 30X - 6413 màu xanh đang bị tạm giữ ở trụ sở Công an phường Phạm Đình Hổ
Chiếc xe ôtô Getz BKS: 30X - 6413 màu xanh đang bị tạm giữ ở trụ sở Công an phường Phạm Đình Hổ

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, báo Dân trí đề nghị ông Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng sớm điều tra, làm rõ danh tính nhóm người đã tham gia vào vụ hành hung anh Vũ Tuấn Anh sáng ngày 9/11/2013, nếu đủ cơ sở tiến hành khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc