Đắk Nông: Dân kêu trời vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi, nước thải đen ngòm lẫn phân gia súc, nội tạng xả bừa bãi, chất đống, ruồi nhặng bâu kín. Đó là cảnh tượng “ám ảnh kinh hoàng” những hộ dân sống gần lò mổ gia súc ở tổ 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông đang ngày ngày phải hứng chịu.

Chủ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm này là ông Nguyễn Hữu Triều. Nó đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tra tấn hàng chục hộ dân sống lân cận nhiều năm nay mà chưa bị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Nước thải, lông, phân gia súc trộn lẫn tràn ra ngoài
Nước thải, lông, phân gia súc trộn lẫn tràn ra ngoài

Theo phản ánh của các hộ dân, những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ở trong nhà nhưng người dân vẫn phải bịt khẩu trang, kể cả khi ngủ. Ruồi, nhặng cũng từ lò mổ này mà phát tán ra các nhà khác dày đặc.

Chứng kiến thực tế tại lò mổ, cảnh tượng nước thải đen ngòm lẫn với phân gia súc, nội tạng xả bừa bã, chất thành từng đống, ruồi, nhặng bu kín cả một vùng đất rộng lớn khiến chúng tôi không khỏi rùng mình.

Ngày nắng bốc mùi rất hôi thối, ngày mưa chất thải theo nước trôi nổi khắp nơi
Ngày nắng bốc mùi rất hôi thối, ngày mưa chất thải theo nước trôi nổi khắp nơi

Chị L.T.U (một hộ dân sống gần lò mổ) rất bức xúc cho biết, cứ khoảng 1- 2 giờ sáng thì tiếng gia súc rống lên inh ỏi khiến gia đình tôi không tài nào ngủ được. Sau khi giết mổ, nước thải, lông lá, nội tạng, phân gia súc… xả bừa bãi tràn qua nhà chúng tôi”.

“Tình trạng lò mổ gây ô nhiễm môi trường đã diễn ra từ nhiều năm nay, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi, nhặng dày đặc khắp nơi. Bà con ở đây đều rất lo lắng cho môi trường sống bị ô nhiễm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người, nhất là những cháu nhỏ. Sự việc cũng đã được người dân ở đây báo cáo lên các ngành chức năng nhưng không thấy được giải quyết”, bà V.T.N (một người dân khác) cho hay.

Qua quá trình tìm hiểu, được biết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của gia đình ông Triều có diện tích khoảng 1.000m2. Lò mổ này đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống hạ tầng, thiết bị hết sức tạm bợ. Nền nhà chỉ là nền đất, lẫn lông lá gia súc, gia cầm không được dọn dẹp. Tường rào, bờ kè bị vỡ tung, chất thải, nước thải cứ thế “vô tư” chảy ra ngoài.

Nội tạng động vật vứt thẳng ra ngoài để ruồi nhặng bâu kín
Nội tạng động vật vứt thẳng ra ngoài để ruồi nhặng bâu kín

Được biết, lò mổ này đã nhiều lần bị xử phạt 4 lần với số tiền hơn 70 triệu đồng với các lỗi vi phạm như: Không có cam kết bảo vệ môi trường; xử lý chất thải không đúng quy định…Đặc biệt, đầu năm 2015, cơ sở này cũng bị xử phạt vì không có có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về vấn đề này, ông Đoàn Văn Đáp, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh thì cơ sở giết mổ gia súc gia cầm của ông Nguyễn Hữu Triều đã xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa chỉ có duy nhất cơ sở này hoạt động nên không thể đình chỉ vì ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm thịt cho thị trường. Mặt khác, cơ sở giết mổ này do UBND thị xã cấp phép nên Chi cục Thú y chỉ có quyền giám sát việc giết mổ gia súc, gia cầm mà thôi.

 

Cơ sở này đã xuống cấp nghiêm trọng và nhiều lần bị xử phạt
Cơ sở này đã xuống cấp nghiêm trọng và nhiều lần bị xử phạt

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết sắp tới sẽ tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện và tiến hành xử lý dứt điểm thực trạng ô nhiễm tại cơ sở giết, mổ gia súc này.

Trước thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng của lò mổ này, cuộc sống của hàng chục hộ dân lân cận đang từng ngày, từng giờ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân.

Đức Cường