Đắk Lắk: Nhà nứt nẻ, sụt lún vì hàng xóm xây nhà mới

(Dân trí) - Khi hàng xóm xây căn nhà ba tầng bên cạnh, nhà của ông Bình có dấu hiệu bị nứt nẻ nên ông đã bàn bạc cùng hàng xóm để khắc phục. Ông Bình được hứa hẹn sẽ sửa chữa lại căn nhà như hiện trạng ban đầu nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được sự bồi thường thỏa đáng và phải sống trong lo sợ căn vì nhà đang mất an toàn nghiêm trọng.

Khổ vì hàng xóm xây nhà mới

Theo phản ánh của ông Lê Thanh Bình (SN 1960, ngụ 412 Quang Trung, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào tháng 7/2014 ông Võ Duy Phương (SN 1982, ngụ phường Tân Tiến) tiến hành xây dựng căn nhà cấp III, 3 tầng với tổng diện tích 70m2 xây dựng sát cạnh nhà của ông Bình.

Căn nhà 3 tầng của hàng xóm khiến nhà ông Bình bị thiệt hại
Căn nhà 3 tầng của hàng xóm khiến nhà ông Bình bị thiệt hại

Khi căn nhà này được xây dựng phần móng thì nhà của ông Bình bắt đầu xuất nhiện một vài vết nứt dài trên tường. Nhận thấy, nhà mình bị nứt là do ảnh hưởng của căn nhà đang xây bên cạnh nên vợ chồng ông Bình đã liên hệ với gia đình ông Phương để xem xét sự việc. Tại buổi làm việc ngày 23/10/2014 cùng tổ dân phố, ông Võ Thanh (SN 1954, bố của ông Phương) được ủy quyền giải quyết cùng với hộ ông Bình.

“Ông Thanh qua nhà tôi cũng trình bày hoàn cảnh và có hứa hẹn sẽ khắc phục lại nguyên hiện trạng ban đầu lại cho nhà của tôi. Cũng vì nghĩ làng xóm láng giềng nên tôi đồng ý để gia đình ông tiếp tục xây dựng cho con trai mà không gửi đơn lên phường. Nhưng sau khi căn nhà này hoàn tất, đi vào sử dụng tôi vẫn chưa thấy ông Thanh thực hiện những gì ông ấy hứa hẹn”, ông Bình nói.

Nhiều vết rạn xuất hiện trên tường
Nhiều vết rạn xuất hiện trên tường

Hiện tại, nhà ông Bình xuất hiện hàng chục vết nứt, rạn lớn nhỏ trên tường; dầm mê chính của nhà ông bị nứt làm 5 đường; cửa gỗ 2 lớp do ảnh hưởng móng bị lún khiến bị lệch và không thể đóng lại được nên ông phải dùng dây xích để khóa lại; một số dây điện âm tường do tường bị nứt cũng bị đứt khiến một số bóng đèn không còn đỏ…

Nhà bếp bị nứt
Nhà bếp bị nứt
Phòng ngủ bị rạn
Phòng ngủ bị rạn

Cũng theo ông Bình, căn nhà của ông là nhà cấp II được xây dựng từ năm 2001 với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, nay đã hư hỏng xuống cấp và khiến gia đình ông vô cùng lo lắng, bất an vì sợ nhà nút nẻ có thể gây nguy hiểm.

“Vợ chồng tôi sống trong căn nhà cùng người con và cháu gái, hằng ngày thấy những vết nứt rạn này tôi rất sợ hãi, các vết nứt ngày càng nhiều, kéo dài, nền nhà tôi có dấu hiệu lún sụt nặng. Chúng tôi lo lắng vô cùng và sợ sự nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu nhà không được sửa chữa lại”, ông Bình nói thêm.

Thấy gia đình ông Thanh đã cho con trai vào sử dụng nhà mới nhưng chưa khắc phục nhà cho mình, ông Bình đã nhiều lần mời tổ trưởng tổ dân phố tới làm việc. Lần nào cũng được ông Thanh hứa hẹn và ký vào biên bản sẽ sửa lại nhà cho mình nhưng vẫn không thực hiện.

Yêu cầu khắc phục lại hiện trạng ban đầu của căn nhà

Tháng 8/2015 ông Bình đã làm đơn gửi lên UBND phường Tân Tiến để được hòa giải nhưng không thành. Đến ngày 2/10/2015, UBND phường Tân Tiến tiếp tục mời hai bên lên để hòa giải tại đây ông Võ Thanh cho biết sẽ đồng ý bồi thường cho hộ ông Bình với số tiền 200 triệu theo biên bản thẩm định, lập dự toán cải tạo sửa chữa căn tại nhà 412 Quang Trung của Trung tâm kiểm định xây dựng (Sở xây dựng Đắk Lắk). Tuy nhiên, gia đình ông Bình không chấp nhận mức bồi hoàn trên.

“Biên bản thẩm định của ông Thanh chỉ mới có phần sửa chữa căn nhà, còn thiếu thẩm định phần chống lún và hư hại phần cửa nhà tôi. Tôi đã mời cơ quan chức năng thẩm định tổng cộng những thiệt hại của gia đình tôi lên tới 594 triệu đồng, tôi rất mong ông Thanh hãy xem xét thấu tình, đạt lý để cả hai bên giải quyết một cách êm đẹp nhất và cũng để gia đình tôi có tiền sửa chữa lại, để có thể an tâm khi sống trong căn nhà này”, ông Bình cho hay.

Phần dầm chính của nhà xuất hiện nhiều vết rạn
Phần dầm chính của nhà xuất hiện nhiều vết rạn

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố 9, cho biết phát hiện căn nhà bị nứt ông Bình đã liên hệ với tổ dân phố để xuống hiện trường căn nhà xem xét và lập lại biên bản thiệt hại xác định nguyên nhân nứt nhà ông Bình là do gia đình ông Thanh gây nên.

Cánh cửa nhà ông Bình không thể đóng lại vì bị lệch xuống do sụt phần móng
Cánh cửa nhà ông Bình không thể đóng lại vì bị lệch xuống do sụt phần móng

“Hai bên đã nhiều lần bàn bạc nhưng vẫn chưa thống nhất được với nhau, ông Thanh ra phương án bồi thường 200 triệu đồng còn ông Bình yêu cầu ông Thanh phải khắc phục sửa chữa lại nhà cho mình như đã cam kết từ trước. Hiện tại việc thỏa thuận chưa xong nhưng hộ của gia đình ông Bình đang sống trong sự sợ hãi, nỗi bất an lớn về tính mạng và cả tài sản khi ở trong căn nhà này”, ông Sơn chia sẻ.

Gia đình ông Bình sống trong nỗi lo lắng từng ngày vì nhà ngày càng nứt nhiều
Gia đình ông Bình sống trong nỗi lo lắng từng ngày vì nhà ngày càng nứt nhiều

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Ninh - Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, cho biết: Việc hộ ông Phương xây dựng nhà ở cho con trai làm nứt tường nhà của hộ ông Bình từ thời điểm ban đầu đã không báo cáo với chính quyền địa phương mà để tự giải quyết nội bộ với nhau. Sau khi nhà ông Thanh xây xong, việc thỏa thuận không hài hòa được lúc này mới báo chính quyền.

“Phường đã tổ chức hòa giải, phân tích thiệt hơn cho cả hai phía và động viên cả 2 bên đều bị thiệt hại nên việc bồi thường thiệt hại cần điều chỉnh cho phù hợp với nhau. Nhưng qua buổi làm việc cả hai hộ đều không thống nhất với nhau nên phường đề nghị hộ ông Binh khởi kiện ra tòa để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Ninh nói rõ.

Thúy Diễm