Nghệ An:

Chuyện hộ nghèo lại phải nói!

(Dân trí) - Chủ trương của Đảng và Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo có gạo, tiền ăn tết là một chủ trương đúng! Điều đáng bàn là hỗ trợ thế nào, cho ai? Thật sự hộ nghèo cận tết không có gì để vui xuân, đón tết.

Ngày áp tết Nhâm Thìn, chúng tôi đi kiểm tra tình hình triển khai sản xuất vụ xuân trên địa bàn huyện. Tới đâu cũng thấy không khí đông vui nhộn nhịp, hỏi ra mới biết cái tạo nên không khí đó là nhà nhà, người người rủ nhau đi nhận gạo và tiền Chính phủ cho ăn tết.

Còn đồng ruộng thấy thưa thớt, vào kiểm tra việc triển khai gieo mạ tại Mường Quạ chỉ thấy vài người đang cặm cụi be bờ chắn nước và tháo hai đầu ni lon che chắn cho thoáng, vì mấy ngày nay trời hơi ấm. Chúng tôi kiểm tra thấy mạ lên tốt, chị nông dân vội nói nhờ năm nay huyện lo cho giống má đầy đủ, giống rất chuẩn, nên bà con ủ và gieo nhanh hơn, nếu trời thương đừng rét hại lắm, thì ra tết cấy rất đẹp.

Thấy mấy đám bên cạnh mới chỉ lên luống chưa thấy gieo mạ. Chúng tôi hỏi tại sao, chị nông dân buồn bã trả lời rằng mấy nhà đó được tiêu chuẩn hộ nghèo còn đánh xe đi nhận gạo, nhận tiền ăn tết. Còn mấy nhà chúng em không được hộ nghèo phải ra đồng chăm nom cây mạ, để còn có cái ăn chứ bác?!
Chuyện hộ nghèo lại phải nói! - 1
Phân phát gạo cứu trợ tại huyện miền núi Quế Phong (Ảnh: Nguyễn Duy)
Về làm việc với xã thấy các đồng chí lãnh đạo phàn nàn rằng tết đến nơi rồi gạo cứu trợ hộ nghèo về tận xã, mời bà con đến nhận, họ còn yêu cầu chuyển về tận Bản hộ. Xã không có kinh phí và cả không có người, phương tiện vận chuyển, không khéo lại phải cử người canh gạo cho họ.
 
Nghe chị nông dân nói và trực tiếp thấy cảnh gạo đang để tại uỷ ban xã chưa có người đến nhận, lòng tôi thắt lại. Hai tháng trước dự hội nghị quân dân chính xã nọ nghe đại biểu phản ảnh bình xét hộ nghèo theo phương thức bỏ phiếu, nhà nào được đông phiếu coi như “trúng hộ nghèo”, ai ít anh em, ít phiếu đành chấp nhận hộ “thoát nghèo” hay khá giả. Một số nơi sau khi có danh sách tổng hợp hộ nghèo gửi lên huyện, huyện về phúc tra nhiều gia đình sơ tán tài sản như xe máy, ti vi, tủ lạnh… Một xã khác đã ra khỏi chương trình 135 - CP gần chục năm, năm nay qua thống kê hộ nghèo chiếm trên 76% làm cả huyện ngạc nhiên?!

Vẫn biết rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo có gạo, tiền ăn tết là một chủ trương đúng! Điều đáng bàn là hỗ trợ thế nào, cho ai thật sự hộ nghèo cận tết không có gì để vui xuân, đón tết. Còn có xe máy, xe trâu đánh đi chở gạo về thì chưa hẳn là hộ nghèo. Có hộ được tiêu chuẩn hộ nghèo được xoá nhà tạm bợ, dột nát, vài tháng sau thấy mọc lên ngôi nhà sàn gỗ loại tốt sừng sững làm cả bản ngạc nhiên. Anh bạn tôi thốt lên ngôi nhà ấy bây giờ bán phải bạc tỷ mới mua được!

Chúng ta đang hội nhập sâu và toàn diện vào khu vực và thế giới. Để một chính sách của Đảng và Nhà nước không bị lợi dụng. Để chuyện “phấn đấu được hộ nghèo” biết rồi, khổ lắm nói mãi… nay không còn tái diễn. Chúng tôi đề nghị cần rà soát lại các tiêu chuẩn cụ thể. Theo chúng tôi chỉ nên hỗ trợ cho những hộ có hoàn cãnh đặc biệt như: Già cả, bệnh tật neo đơn hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn.

Không nên làm theo kiểu hiện nay, không ít kẻ lười, nhác, không lao động chỉ ngồi há miệng chờ sung rụng. Làm như thế không động viên được nhân dân lại gây tư tưởng trông chờ, dựa dẫm ỉ lại vào Nhà nước, tạo sự bất bình trong nhân dân.

Phùng Văn Mùi