Hà Nam:

Chưa ra thông báo, chính quyền xã đã cưỡng chế “ủi bay” nhà dân?

(Dân trí) - Thấy các hộ dân quanh khu ruộng của chị mình chuyển nhượng cho đều xây nhà kiên cố, vợ chồng ông Chiu cũng bàn nhau xây dựng ngôi nhà mái bằng. Nhưng vừa đổ mái xong, chính quyền xã đã đến “ủi bay” ngôi nhà của ông mà không hề có bất kỳ một thông báo hay quyết định nào?

Theo trình bày của ông Đặng Văn Chiu (SN 1967), ở xóm Nội 1, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, chị gái của ông Chiu là bà Đặng Thị Toan, có một mảnh ruộng với diện tích 320m2 tại xứ đồng Lách Nội,  đã được cấp sổ đỏ vào năm 2002, mảnh ruộng này là mảnh được ưu tiên cho gia đình liệt sỹ.

Đến năm 2006 bà Toan vì sức khỏe nên quyết định chuyển nhượng mảnh đất của mình cho em trai là ông Chiu, những năm đầu mới nhận ruộng, vợ chồng ông Chiu vẫn canh tác và trồng lúa theo đúng mục đích. Tuy nhiên vài năm sau, trong các cuộc họp thôn, họp đội dân đồn là xứ đồng Lách Nội sẽ được chuyển sang hình thức đa canh. Vậy là những người có ruộng ở đây đều bơm bùn, đổ đất tôn nền lên, người thì đào ao, người thì làm vườn… Dần dần những ngôi nhà cấp 4, nhà mái bằng dần mọc lên.

 

Theo Ông Chiu cho biết, nhà ông bị cưỡng chế khi chưa có thông báo
Theo Ông Chiu cho biết, nhà ông bị cưỡng chế khi chưa có thông báo

Thấy mọi người làm nhà mà không vướng bất kỳ vướng mắc nào nên năm 2006 ông Chiu cũng quyết định vượt và xây dựng một căn nhà cấp 4 để phục vụ sinh hoạt. Trong thời gian xây dựng và ở gia đình ông Chiu không hề bị chính quyền không hề có ý kiến gì với nhà ông Chiu.

Do ngôi nhà cấp 4 cũ xuống cấp, nên ông Chiu quyết định xây dựng một ngôi nhà mái bằng kiên cố, năm 2014 ông quyết định đổ móng xây nhà, trong thời làm móng nhà, ông Chiu cũng không thấy chính quyền sở tại phản ánh về ông xây nhà trên đất nông nghiệp.

Ngôi nhà bên cạnh phần đất nhà ông Chiu cũng xây trên đất nông nghiệp nhưng không bị đụng đến
Ngôi nhà bên cạnh phần đất nhà ông Chiu cũng xây trên đất nông nghiệp nhưng không bị đụng đến

Đến tháng 10/2015, sau một thời gian gom góp tiền bạc, ông Chiu và gia đình quyết định xây dựng nhà trên nền móng đã đổ trước đó. Trong lần xây này, gia đình ông Chiu được phía UBND xã nhắc nhở bằng miệng về việc xây dựng không hợp pháp trên đất nông nghiệp. Nhưng thấy các hộ dân khác xung quanh ruộng nhà mình vẫn xây được nhà mà không xảy ra vấn đề gì nên ông Chiu vẫn tiếp tục thuê thợ về làm.

Sau khi đổ mái bằng, đến ngày 28/10, khoảng 2h chiều, lúc ông Chiu đi làm thì nhận được tin báo của người dân về việc nhà ông hiện nay đang bị UBND xã phá bỏ. Ngay lập tức ông Chiu bỏ việc chạy về nhà xem sự thể, nhưng vừa đến đường dẫn vào nhà thì bị lực lượng xã ngăn lại không cho vào.

Bên cạnh đó, nhiều nhà vẫn đang xây dựng
Bên cạnh đó, nhiều nhà vẫn đang xây dựng

Ông Chiu cho biết: “Lúc ấy phá thì cũng phá rồi, tôi cũng chẳng vào được, máy xúc làm đến khoảng 10h đêm thì xong, lúc này tôi ra thì thấy nhà bị đập nát rồi. Tôi thấy lạ là chẳng thấy ai thông báo cho gia đình tôi về việc này. Sáng hôm sau (ngày 29/10), tôi có lên xã hỏi về việc này thì ông Lương Văn Sính, Phó Chủ tịch Ủy ban nói hiện tại chưa có quyết định cưỡng chế. Tôi yêu cầu được gặp Chủ tịch xã thì họ thông báo hiện Chủ tịch đang bận, hẹn hôm khác”.

Chiều ngày 6/11, PV đã tìm đến UBND xã Nhân Thịnh liên hệ làm việc, tuy nhiên văn phòng thông báo là lãnh đạo đang bận họp, bảo PV chờ để báo cáo. Đến 18h cùng ngày, sau cuộc họp PV đã tìm đến phòng Chủ tịch nhưng thấy khóa cửa. Sau đấy, PV gọi điện trao đổi với ông Trần Hữu Tân thì ông Tân cho biết: “Tôi đau đầu quá nên về trước uống thuốc, tối nay còn có cuộc họp. Về việc cưỡng chế vì ông Chiu xây dựng trên đất nông nghiệp, chúng tôi đã gửi thông báo cưỡng chế đến bà Toan, vì bà Toan là chủ, còn việc bà Toan chuyển nhượng đấy cho ông Chiu không hề thông qua chính quyền xã, nên xã chỉ gửi thông báo cho bà Toan”.

Ông Chiu trình bày với PV
Ông Chiu trình bày với PV

Khi PV hỏi về việc còn nhiều hộ gia đình cũng xây dựng trên đất nông nghiệp thì ông Tân cho biết: “Việc này thì phải hẹn anh dịp khác, anh cứ liên hệ với văn phòng”. Sau đấy. PV có hẹn ông Tân sang đầu tuần làm việc. Tuy nhiên, ngày 11/11, PV trở lại xã Nhân Thịnh thì được thông báo Chủ tịch xã bận việc gia đình. Gọi điện liên hệ với ông Tân thì không thấy ông Tân bắt máy.

Ông Chiu cho biết: "Hơn 500 triệu đầu tư vào xây dựng nhà giờ cũng chẳng còn gì, mất thì mất rồi tôi cũng chẳng biết kêu ai! Gia đình tôi sai tôi cũng chịu trách nhiệm, nhưng cũng mong các cơ quan xem xét thấu tình đạt lý!".

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc đến bạn đọc.

Đức Văn