Chấn động từ Domodedovo!

(Dân trí) - Cái tên “Domodedovo” quá quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Bởi vậy ngay khi hay tin về vụ đánh bom tự sát chiều 24/1 tại sân bay này ở thủ đô Mátxcơva, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến chia sẻ với người dân Nga và hỏi xem liệu có nạn nhân người Việt?

Chấn động từ Domodedovo! - 1
Lực lượng an ninh Nga triển khai tại sân bay Domodedovo sau vụ đánh bom (ảnh: Reuters).
 
Từ những nguồn tin ban đầu, sáng 25/1 một số báo cho hay: không có nạn nhân nào là người Việt, đồng thời khẳng định toàn bộ hành khách, máy bay và tài sản của hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) trong sân bay Domodedovo đều an toàn và không bị ảnh hưởng.

 

Những nơi công cộng thường tập trung đông người như các thành phố lớn, sân bay, bến cảng, nhà ga tàu điện ngầm, ga xe lửa và cả nhà hát, sân vận động… luôn được coi là những địa điểm nhạy cảm, dễ lọt vào tầm ngắm và  bị biến thành mục tiêu lựa chọn tấn công của các nhóm cuồng tín, các phần tử cực đoan, các  nhóm khủng bố mà khét tiếng nhất là mạng Al – Qeada của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.

 

Theo các chuyên gia, vụ đánh bom sân bay quốc tế  Domodedovo nhộn nhịp nhất của Nga chiều 24/1 làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 180 người bị thương là một trong những vụ khủng bố tại sân bay đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới. Trước đó, vụ gây chết nhiều người nhất xảy ra từ năm 1972 tại sân bay Tel Aviv (Israel) làm 26 người chết.

 

Riêng với nước Nga, những năm gần đây vòi bạch tuộc khủng bố thường vươn từ khu vực Bắc Kavkaz, với nhiều thủ phạm được biết đến dưới tên gọi nghe đầy vẻ chết chóc -  “góa phụ đen”. Biệt danh này vốn được báo giới Nga đặt cho các nữ sát thủ là người Hồi giáo thường là đã bị tẩy não, “sẵn sàng tử vì đạo” với mục đích trả thù cho những thành viên nam giới trong gia đình mình như: chồng, anh trai, con trai tham gia lực lượng phiến quân và đã tử nạn trong các vụ đụng độ hoặc bị lực lượng quân đội, an ninh Nga tiêu diệt.

 

Báo chí Nga đưa tin: có cả một lữ đoàn “góa phụ đen” do đích thân thủ lĩnh phiến quân Chechnya Shamil Basayev (kẻ bị lực lượng an ninh Nga tiêu diệt năm 2006) lập nên. Kể từ năm 2001 đến nay, các nữ sát thủ máu lạnh này đã gây ra cả loạt vụ đánh bom tự sát làm ít nhất 900 người thiệt mạng. Vụ đẫm máu gần đây nhất do các “góa phụ đen” gây ra là vụ đánh bom kép vào tuyến tàu điện ngầm tại Mátxcơva  ngày 29/3 năm ngoái làm 39 người chết, hơn 60 người bị thương.

 

Hiện Nga đang phát lệnh truy nã 3 nghi phạm đàn ông được cho là đã chuẩn bị vụ khủng bố tại sân bay Domodedovo. Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho hay, các nghi phạm cũng xuất thân từ vùng Bắc Kavkaz và là thành viên của nhóm vũ trang bất hợp pháp.
 
Chấn động từ Domodedovo! - 2
Hành khách chờ kiểm tra hành lý tại sân bay Domodedovo hôm 24/1 (ảnh: Reuters).

 

Ngay sau vụ Domodedovo, rạng sáng 25/1 theo giờ Việt Nam, sân bay Roissy Charles De Gaulle ở thủ đô Paris của Pháp lại báo động vì tình nghi có thuốc nổ trong một kiện hành lý không tên. Tuy lệnh sơ tán được dỡ bỏ 20 phút sau đó, nhưng những hồi chuông mới nhất gióng lên từ các sân bay này một lần nữa nhấn mạnh nguy cơ khủng bố vẫn luôn lởn vởn đe dọa đâu đây.

 

Chia sẻ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về vấn đề này, nhiều bạn đọc trên cả nước cũng như từ cộng đồng người Việt Nam ở Nga và các nước khác đã gửi ý kiến bày tỏ.

 

Nguyen Ich Thanh – email: thnguyenich@gmail.com nhấn mạnh: “Vụ khủng bố đẫm máu tại sân bay Nga là bài học cho mỗi quốc gia luôn phải thường trực cảnh giác. Đây là hành động hèn hạ và bỉ ổi nhất!”.

 

Hoàng Văn Tân – email: hoangvantanbdt@gmail.com bày tỏ: “Những ngày cận tết này, không biết người Việt mình ở bên đó có can hệ gì không? Cầu mong điều đó đừng xảy ra. Chia buồn với nước Nga và những gia đình bị nạn!”.

 

Việt Thắng – email: victory235@yahoo.com chia sẻ: “Tôi xin chia buồn với các nạn nhân và người nhà của họ. Hành động này thật đáng khinh bỉ, những kẻ đánh bom vào dân cư vô tội thật quá vô lương tâm”….v.v. và...v.v...

 

Thanh Nguyễn