Quảng Ngãi:

Bị thu hồi đất "quên" đền bù, một người dân tự gây thương tích đăng facebook cầu cứu!

(Dân trí) - Ông Lê Văn Phụng (thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi) cho rằng, quá bức xúc việc 2.400 m2 đất của gia đình bị thu hồi gần 7 năm qua để xây dựng cảng cá Tịnh Kỳ vẫn chưa được bồi thường. Cùng với đó là việc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi "thất hứa" trong việc cho gia đình ông thuê đất kinh doanh nên con trai ông đã tự đâm vào người đăng lên mạng xã hội.


Cha con ông Lê Văn Phụng

Cha con ông Lê Văn Phụng

Tự đâm vào người để kêu cứu

Tuần qua, dư luận tỉnh Quảng Ngãi xôn xao về clip một thanh niên dùng dao đâm vào da thịt mình và đăng lên fecebook cùng lời kêu cứu chuyện đất đai. Người đàn ông trong clip được xác định là anh Lê Văn Thọ (con trai ông Lê Văn Phụng).

Phóng viên Dân trí đã tìm gặp với gia đình anh Thọ để tìm hiểu sự việc.Theo anh Thọ, sở dĩ anh tự đâm vào mình và đăng lên facebook để đánh động dư luận quan tâm đến vụ việc kéo dài suốt 7 năm qua của gia đình.

"Gia đình tôi mất 2.400 m2 đất vẫn chưa được bồi thường, giờ họ còn tráo trở lấy đất đã cam kết cho gia đình tôi thuê làm ăn cho người khác thuê. Gia đình tôi có ý kiến không cho chủ đất làm thì có người đe dọa. Đường cùng tôi mới làm vậy để mọi người quan tâm", anh Thọ chia sẻ.


Khu đất được cam kết cho gia đình ông Phụng thuê trước đó giờ được cấp phép cho một doanh nghiệp khác.

Khu đất được cam kết cho gia đình ông Phụng thuê trước đó giờ được cấp phép cho một doanh nghiệp khác.

Tiếp lời anh Thọ, ông Lê Văn Phụng bức xúc trình bày rõ hơn với phóng viên về nguyên nhân vụ việc. Theo ông Phụng, năm 2010, BQL dự án đầu tư và xây dựng thủy sản Quảng Ngãi san ủi 2.400 m2 đất hồ tôm và hoa màu của gia đình ông để xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ).

"Họ cho rằng đây không phải là đất của gia đình tôi. Bức xúc lắm nhưng tôi cũng không dám chống đối mà chỉ gửi đơn kiến nghị nhờ chính quyền xem xét. Sau đó họ xác định 2.400 m2 đất đó đúng là của tôi và tiến hành lập phương án bồi thường bổ sung. Tuy nhiên đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Gia đình tôi có 9 người, mất 2.400 m2 đất suốt mấy năm qua khiến cuộc sống rất khó khăn", ông Phụng bức xúc.

Khi việc đền bù vẫn chưa hoàn thành, khiếu nại chính đáng của gia đình ông Phụng chưa được giải quyết dứt điểm thì BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (BQL) - đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, kêu gọi đầu tư tại cảng cá Tịnh Kỳ - tiến hành cấp phép cho doanh nghiệp, cá nhân thuê đất xây dựng công trình phục vụ hậu cần nghề cá tại Trung tâm hậu cần nghề cá Sa Kỳ.

Điều đáng nói hơn, khi BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư, gia đình ông Phụng đăng ký thuê 1.500 m2 ở 2 vị trí. Trong đó, vị trí thứ nhất là nhà ở kết hợp căn tin với diện tích đất thuê 500 m2; vị trí thứ 2 có diện tích 1.000 m2 nằm ở khu vực khá "đắc địa" tại cảng cá.

Trong đó, "chủ trương" đồng ý cho ông Phụng thuê 1.000 m2 đất được thể hiện rất rõ trong biên bản làm việc giữa BQL và gia đình ông Phụng vào ngày 28.4.2017. Biên bản do ông Trịnh Văn Kiệt - Giám đốc BQL ký, nêu rõ: BQL tiếp tục tạo điều kiện cho ông Lê Văn Phụng thuê tiếp cơ sở hạ tầng tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá mở rộng (phía Đông đối diện nhà máy đá Lan Danh, phía Tây giáp nhà máy đá Loan Trang, phía Bắc giáp sông Kinh) theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, ngày 22/5, BQL các cảng cá Quảng Ngãi "bỗng dưng" cắt hàng trăm m2 đất "đắc địa nhất" trong giới cận nêu trên cho công ty TNHH thủy sản Diễm Hưng thuê.

Theo ông Phụng, vì qua bức xúc việc 2.400 m2 đất chưa được đền bù thỏa đáng, trong khi lại bị BQL "thất hứa" nên con ông đã tự đâm vào mình đăng lên facebook kêu cứu.

Đơn vị quản lý có thiếu sót?

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Bữu Gioãn - Phó Giám đốc BQL các cảng cá Quảng Ngãi.

Theo ông Gioãn, việc đất của ông Phụng chưa được bồi thường liên quan đến BQL dự án đầu tư và xây dựng thủy sản Quảng Ngãi (nay đã giải thể), BQL các cảng cá chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận bàn giao hiện trạng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ và tổ chức kêu gọi đầu tư.

Tuy nhiên, ông Gioãn cũng thừa nhận, dù biết đất vẫn "chưa sạch" nhưng BQL buộc phải kêu gọi đầu tư tránh việc để mặt bằng trống gây lãng phí. Vì thế, trong quá trình cấp phép cho thuê đất có một số vướng mắc.

Khi được hỏi về việc, dù biết có vướng mắc về đền bù vẫn cho thuê đất, trong khi việc xét chọn đối tượng cho thuê hoàn toàn không có sự phối hợp với chính quyền địa phương? Về vấn đề này, ông Gioãn nhận rằng đó là một thiếu sót.


Khu vực Trung tâm hậu cần nghề cá Sa Kỳ còn nhiều vấn đề cần giải quyết sáng tỏ.

Khu vực Trung tâm hậu cần nghề cá Sa Kỳ còn nhiều vấn đề cần giải quyết sáng tỏ.

Liên quan đến vấn đề cho Công ty TNHH thủy sản Diễm Hưng thuê đất, ông Gioãn cho rằng, cái này Giám đốc ký nên không rõ. Đồng thời, ủy quyền ông Nguyễn Thanh Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch - Quản lý công trình trả lời.

Theo ông Hiền, hiện nay tại khu vực Trung tâm hậu cần nghề cá Sa Kỳ có 40 hợp đồng thuê đất chứ không riêng của công ty TNHH thủy sản Diễm Hưng.

"Doanh nghiệp này đã có cơ sở sản xuất rồi nhưng cần thêm diện tích, thấy phương án kinh doanh hợp lý nên cho họ thuê đất để phát triển sản xuất. Còn đối với ông Phụng phương án kinh doanh chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh cụ thể hơn. Tuy nhiên, tới giờ ông Phụng vẫn chưa thực hiện xong nên chưa thể cho thuê đất", ông Hiền nói.

Phản bác quan điểm này, ông Trần Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ cho rằng, nếu BQL thấy chưa phù hợp thì hướng dẫn cho người dân làm lại, đằng này cứ nhùng nhằng rồi mang đất cho người khác thuê là không đúng.

"Gia đình ông Phụng chưa được nhận bồi thường, giờ lại không thực hiện đúng cam kết cho thuê đất bảo sao họ không bức xúc. Còn về phương án đền bù bổ sung cho ông Phụng lại thực hiện quá chậm, đến thời điểm này hộ ông Phụng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường", ông Tiến chia sẻ.

Ông Tiến cho biết thêm, tại Trung tâm hậu cần nghề cá Sa Kỳ vẫn còn 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Vì vậy, dù BQL nhiều lần hối thúc xã vẫn chưa lập thủ tục đề nghị giao đất.

"Đất chưa giao nhưng BQL đã cho thuê. Ngoài ra, việc xét cho thuê đất không có sự phối hợp với địa phương nên người dân họ phản ánh có doanh nghiệp được thuê nhiều vị trí, giá cho thuê đất tại từng vị trí không được công bố công khai gây bức xúc cho bà con nhân dân", ông Tiến cho biết.

Về vấn đề liên quan đến việc con ông Phụng tự đâm vào người đăng lên facebook, ông Tiến cho rằng, họ quá bức xúc nên làm vậy. Chính quyền địa phương đã giải thích và gia đình đã gỡ clip xuống.

"Vấn đề này chúng tôi đã có báo cáo ngay bằng văn bản lên cấp trên để có hướng giải quyết dứt điểm, rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân", ông Tiến nhấn mạnh.

Hà Xuyên