Bình Định:

Bảng quảng cáo “khủng" đè nát nhà dân, công ty nhùng nhằng chuyện đền bù!

(Dân trí) - Trong đêm, trụ pano quảng cáo của Công ty TNHH Quảng cáo Ngoài trời và Truyền thông Châu Á (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) bị ngã khiến một nhà dân hư hỏng nặng. Đến nay, gia đình Khương vẫn ở nhà thuê, còn công ty thì nhùng nhằng trong đền bù.

Bình Định: Bảng quảng cáo “khủng đè nát” nhà dân: Công ty nhùng nhằng đền bù

Suýt mất mạng

Chiều ngày 28/11, ông Nguyễn Khương (56 tuổi, trú phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) cho biết, sau nhiều lần hứa hẹn đến nay, Công ty TNHH Quảng cáo Ngoài trời và Truyền thông Châu Á (gọi tắt Công ty) vẫn chưa đưa đủ số tiền đền bù để gia đình ông sửa chữa nhà như đã cam kết.

Theo ông Khương, lúc 3h sáng 4/11, bão số 12 khiến trụ pano quảng cáo của Công ty bị gãy, đè lên mái nhà khiến nhiều vật dụng trong nhà ông bị hư hỏng và vợ ông bà Bùi Thị Hoa (vợ ông Khương) bị thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu.

Ông Khương chỉ tay vào chỗ tường sập vì trụ pano quảng cáo nặng hàng tấn đổ đè vào nhà ông.
Ông Khương chỉ tay vào chỗ tường sập vì trụ pano quảng cáo nặng hàng tấn đổ đè vào nhà ông.

Ghi nhận tại hiện trường, trụ quảng cáo pano nặng hàng tấn, rộng hàng chục mét vuông bị đổ đè lên mái nhà khiến mái nhà bị xê dịch mưa nước chạy vào nhà. Tường nhà bị sập đã làm nhiều vật dụng trong nhà như: ti vi, quạt, giường… bị hư hỏng.

Từ ngày đó đến nay, trời thì mưa sụt sùi, nhưng ban đêm ông Khương che tạm tấm bạt ngủ để giữ đồ đạc trong nhà.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Hoa, dù đã hơn 20 ngày qua kể từ ngày xảy ra sự cố nhưng bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Bà Hoa kể: “Tối đó, bão 12 đến, tôi nằm trên giường cũng không dám ngủ, khi gió giật mạnh nghe tiếng nổ lớn, mảng tường lớn rơi ngay giường nằm. Tôi bị thương ở đầu, máu chảy được mọi người đưa đi cấp cứu trong đêm. Khi tỉnh lại mới biết do trụ quảng cáo đổ đè lên mái nhà. Tôi may mắn thoát chết nhưng phải đến bệnh viện cấp cứu và may 5 mũi. Hiện sức khỏe đã tôi ổn hơn, nhưng vẫn thấy mệt mỏi, thỉnh thoảng đầu đau giật.

Bà Hoa (vợ ông Khương) chỉ tay vào vết khâu do mảnh gạch, bê tông bắn vào đầu phải khâu 5 mũi
Bà Hoa (vợ ông Khương) chỉ tay vào vết khâu do mảnh gạch, bê tông bắn vào đầu phải khâu 5 mũi

Bà Hòa cho biết thêm: “Khi xây dựng trụ quảng cáo này, thấy quá cao, rộng nên gia đình đã lo lắng, có phản ứng nhưng họ vẫn làm. Ai ngờ, bão 12 đến thì xảy ra chuyện. Biết là do thiên tai nên gia đình chấp nhận chịu thiệt thòi. Chỉ mong Công ty sớm đền bù, tháo dỡ tấm biển đi để chúng tôi sửa chữa nhà kịp đón Tết”.

Công ty thất hứa

Vợ chồng ông Khương là hộ nghèo ở địa phương, sống bằng nghề bán vé số nuôi 2 con ăn học. Ngôi nhà Đại Đoàn Kết được xây dựng là từ số tiền vợ chồng tích góp hơn 10 năm bán vé số, vay mượn chòm xóm và nhờ sự hỗ trợ của nhà nước. Thế nhưng, chỉ sau một đêm khi tấm pano bị ngã, ngôi nhà như đống đổ nát, vật dụng hư hỏng.

Trụ pano quảng cáo đổ đè vào nhà dân, công ty nhùng nhằng việc đền bù
Trụ pano quảng cáo đổ đè vào nhà dân, công ty nhùng nhằng việc đền bù

Theo gia đình ông Khương, sau khi xảy ra sự cố, phía Công ty và gia đình thống nhất phương án: Công ty sẽ đền bù hư hỏng về nhà ở, tài sản, chi phí sinh hoạt và viện phí…. với tổng số tiền 87 triệu đồng. Theo phương thức, Công ty giao tiền trọn gói để chủ nhà tự sửa chữa. Ngày 20/11, Công ty đã thanh toán số tiền đợt 1 là 40 triệu đồng và hứa đến ngày 25/11 sẽ thanh toán số tiền 47 triệu đồng còn lại. Sau khi thanh toán hết, Công ty sẽ tiến hành di dời pano ra khỏi hiện trường để chủ nhà khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi không có đòi hỏi quá đáng nhưng tôi nghĩ đến họ thì họ phải nghĩ đến người dân. Công ty đền bù 87 triệu đồng là gói gọn tất cả tiền sửa chữa nhà, vật dụng hư hỏng, tiền viện phí, tiền thuê. Biết là do thiên tai nên gia đình chịu thiệt, nhưng phía Công ty đã không giữ đúng lời hứa”, ông Khương bức xúc.

Ngôi nhà kiên cố của vợ chồng ông Khương tích góp hơn 10 năm bán vé số, vay chòm xóm và hỗ trợ của nhà nước bây giờ hư hỏng nặng.
Ngôi nhà kiên cố của vợ chồng ông Khương tích góp hơn 10 năm bán vé số, vay chòm xóm và hỗ trợ của nhà nước bây giờ hư hỏng nặng.

Theo hợp đồng thỏa thuận giữa Công ty với gia đình, chiều ngày 28/11, phóng viên liên lạc với ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Ngoài trời và Truyền thông Châu Á để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, ông Thành cho biết đã thống nhất đền bù và không nói gì. Sau nhiều cuộc gọi, số máy ông Thành liên tục báo bận, không thể liên lạc. Khi phóng viên dùng số điện thoại khác, ông Thành bắt máy và trả lời đang bận.

Về việc này, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa, xác nhận: “Địa phương đã nắm tình hình là 2 bên thỏa thuận đền bù rồi nhưng Công ty chỉ mới đền bù 1 nửa, số tiền còn lại vẫn chưa. Tới đây, địa phương sẽ yêu cầu Công ty đền bù thỏa đáng cho người dân”.

Mảng tường lớn rơi xuống phòng ngủ bà Hoa (vợ ông Khương) nhưng rất may bà Hoa chỉ bị thương nhẹ ở đầu.
Mảng tường lớn rơi xuống phòng ngủ bà Hoa (vợ ông Khương) nhưng rất may bà Hoa chỉ bị thương nhẹ ở đầu.
Biển quảng cáo nặng hàng tấn, rộng hàng chục mét vuôn đổ sập vào nhà bà Hoa gây hư hỏng nặng.
Biển quảng cáo nặng hàng tấn, rộng hàng chục mét vuôn đổ sập vào nhà bà Hoa gây hư hỏng nặng.
Nhiều vật dụng trong gia đình bà Hoa bị hư hỏng
Nhiều vật dụng trong gia đình bà Hoa bị hư hỏng
Một mảng tường lớn bị sập, mái nhà hư hỏng
Một mảng tường lớn bị sập, mái nhà hư hỏng
Bàn thờ phơi mưa, nắng sau sự cố
Bàn thờ phơi mưa, nắng sau sự cố
Đêm lại ông Khương che tạm tấm bạt trước sân nhà ngủ để giữ đồ đạc.
Đêm lại ông Khương che tạm tấm bạt trước sân nhà ngủ để giữ đồ đạc.

Doãn Công