Bạn đọc “tố” thêm nhiều con đường đau khổ giữa thủ đô

(Dân trí) - “Hà Nội còn nhiều con đường như thế và hơn thế nữa. Mời tác giả Khôi Linh đến chung cư Phùng Khoang - An Lạc... sẽ được thấy con đường khổ đau hơn nhiều nhiều”. Cùng với Quang Hung: lexuxu77@gmail.com nhiều độc giả cũng chỉ ra nhiều còn đường “dở khóc dở cười” không kém.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày sau bài phản ánh “Cận cảnh một “con đường đau khổ” giữa thủ đô” của tác giả Khôi Linh, tòa soạn Dân trí đã được biết thêm hàng chục con đường tương tự như vậy tại Hà Nội và những vùng lân cận. Và người tố giác là chính những độc giả thân yêu.
 
Khu cấp thoát nước Yên Sở

 

Nêu bức xúc,độc giả maianh: mai_anh8888@yahoo.com viết: “Không biết thủ đô Hà Nội còn biết bao nhiêu con đường như thế nữa? Tôi đang ở khu cấp thoát nước Yên Sở, lần trước tôi đã phản hồi về con đường (mà thực ra là ao cá) chỗ tôi vì có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra. Con đường đó giờ chủ yếu xe tải đi, mới đây đã có một số người xuống làm đổ đá lên đó, nhưng bây giờ nhìn còn tồi tệ hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao đã mất công làm mà không làm cho trọn vẹn và hoàn chỉnh. Làm xong bây giờ còn tồi tệ hơn trước thì làm làm gì? Có lẽ chỉ khi nào con đường đó không có chiếc xe nào đi được và không có ai dám đi qua, thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc chăng?”
 
Bạn đọc “tố” thêm nhiều con đường đau khổ giữa thủ đô - 1

"Cuộc vật lộn" giữa xe máy, xe tải trên con đường ngập nước...vào một ngày nắng nóng. 
 
Đường 32

 

Độc giả Torres: elnino.elkun@gmail.com cũng “tố” một con đường khác gây “đau khổ”, trở ngại cho người tham gia giao thông: “Nhân tiện nhắc đến đường sá, mong báo viết thêm 1 bài nữa về đoạn đường 32 từ Nhổn đến Diễn. Trước báo có đăng là TP HN ra quyết định đến tháng 7/2011 phải hoàn thành đường, nhưng đến giờ sắp sang tháng 8 rồi mà chả có gì thay đổi. Thậm chí ngày càng bụi hơn, cứ như "London mù sương" trong lòng Hà Nội ấy”.
 
Đường 70

 

“Ôi HN? Con đường Tây Mỗ - đường 70 cũng thật kinh khủng: nắng thì bụi không thấy đường đi, mưa thì ngập lụt, lầy lội.... Gần như 24/24h luôn có các loai xe tải lớn nhỏ chạy như thần chết trên đường - nỗi ám ảnh kinh hoàng khi mỗi ngày tôi phải đi qua con đường đó. Đến bao giờ HN sẽ không còn những con đường kinh khủng này nữa đây?” – lan: mailan@gmail.com 
 
Lĩnh Nam 

 

Cùng chung bức xúc, nguyen xuan toan: nguyenxuantoan_776114@yahoo.com nêu: “Còn nhiều con đường còn kinh khủng hơn thế nữa ấy chứ. Tôi ở bên Lĩnh Nam, mỗi lần đi làm là cả một cực hình. Nhiều lần tôi đã phải quay trở về để thay đồ vì bị nước té bẩn hết quần áo. Bây giờ rút ra kinh nghiệm: sau mỗi trận mưa, dù trời không mưa nữa nhưng vẫn phải mặc áo mưa. Chúc các bạn an toàn khi tham gia giao thông !!!”

 

Tương tự, Phạm Thị Thanh Hồng: hongpt86@gmail.com cảnh báo: “Có ai đi qua đường Lĩnh Nam thì mới thấy thật khủng khiếp: Bụi bặm, nước cống, mùi xú uế từ mấy xe rác... Buổi chiều tối thì các xe to xe nhỏ cứ thế mà lao rầm rầm, từ xe container, xe bus cho đến các xe chở rác. Những ngày nắng thì bụi trắng mịt mùng không tả xiết, những hôm trời mưa thì lầy lội, lép nhép. Con đường bị vá chằng vá chịt, vá rồi mà chỗ vá lại lõm sâu hơn, nước thải của các hộ gia đình cứ thế mà tuôn thẳng ra đường... Không biết đến bao giờ các bác chính quyền mới ngó ngàng đến cho dân tình mới được nhờ. Nếu bác nào đi không vững tay chèo thì bắt đầu 1 ngày làm việc mà đi qua con đường này cũng đủ áp lực não mà...đứt mạch phừn phựt”.
 
Đường Tân Nhuệ II

 

Cùng chung suy nghĩ với nhiều độc giả, Ku Ti: lesang86@gmail.com đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các ban ngành liên quan: “Không chỉ có con đường này mà đường Tân Nhuệ II thuộc Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội cũng không bằng đường làng quê tôi. Đường dài hơn 1km từ cầu Nối đến cầu Mới (gần sông Hồng) nhưng phải đến hàng nghìn cái ổ gà. Trời nắng thì đường bụi mù, còn trời mưa thì thật sự không biết đi thế nào để thoát khỏi những ổ gà không biết độ nông sâu. Tôi cũng như bao con người khác đi lại trên con đường này thật khó khăn. Không biết bao giờ chính quyền địa phương mới giải quyết. Nếu không đổ nhựa được thì cũng xin đổ sỏi và san lấp các ổ gà”.
 
Khuất Duy Tiến bụi mù, Lê Trọng Tấn tắc nghẽn...

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh: nhuquynh_nhumai@yahoo.com  có tâm trạng khác trước việc tình trạng còn đường... được lên báo, đồng thời nêu thêm những đoạn đường trong tình cảnh tương tự: “Đọc bài này mà cũng cảm thấy thoả mãn được chút nỗi lòng khi có nhiều người chia sẻ về con đường đó thế. Mình cũng làm việc gần đó, mặc dù đó không phải là con đường cố hữu mình phải đi nhưng mỗi lần qua đoạn đường đó đúng là "cực hình" bất kể là nắng hay mưa. Mỗi lần qua đó ngước nhìn toà nhà to oạch vừa xây dựng xong tưởng dân được nhờ cái đường vào, ai dè còn quá tội hơn...ngày mưa thì lối này ngập nhầy nhụa, Định Công hay Linh Đàm cũng thế, Khuất Duy Tiến bụi mù, Lê Trọng Tấn thì tắc nghẽn...”
 
Bạn đọc “tố” thêm nhiều con đường đau khổ giữa thủ đô - 2

Người điều khiển xe máy "biết ý" mà nép mình để nhường đường cho xe tải lớn.

 

Ngõ 282 Kim Giang
 
CanhNguyen: thangcanh97@gmail.com than thở về một con ngõ khác mà người tham gia giao thông ví như phải "trèo đèo, lội suối": “Mình đã có nhiều lần được "du ngoạn" trên con phố Đại Từ này ở mọi thời tiết rồi, cảm giác bồng bềnh...thật thích thú. Nhân đây mình cũng xin đề cử 1 con đường khác mà chắc hẳn khi các bạn có dịp ghé qua mỗi khi trời mưa thì thật ấn tượng. Đó là con ngõ 282 nối từ đường Kim Giang ra đường vành đai 3, cạnh trường đại học Thăng Long. Mình thường nói vui với các bạn mình là: con đường về nhà mình phải trèo đèo, lội suối, hôm nào may mắn thì quá giang được ai đó để có thể qua được con đường mà theo mình là độc nhất trong TP HN. Quý báo có điều kiện xin hãy đến lấy dẫn chứng để kiến nghị lên các cấp lãnh đạo xử lý cho người dân bớt khổ! Xin chân thành cảm ơn!”.
 
Đoạn đường gần chùa Bằng
 

Một thực tế nữa là hiện tượng xây dựng, làm đường... “không tới đầu tới đũa” hay “đầu voi đuôi chuột" cũng khiến nhiều người chia sẻ với  Vu Thi Hue: ironwill2812@yahoo.com:  “Mời tác giả ghé đoạn gần chùa Bằng, ven sông Tô Lịch, Hoàng Mai. Cái vô lý ở đây là 2 đầu đường rải nhựa rất sạch đẹp, nhưng chỉ có 1 khúc giữa ngay sau chùa Bằng dài chừng 200m thì không hiểu thuộc địa phận của phường nào mà ổ gà, ổ vịt, xóc nảy người mỗi khi đi qua. Người dân phải thường xuyên đổ gạch đá ra tự rải cho bớt lầy lội”.

 

Van: vannguy999@yahoo.com.vn than thở: “Tôi cũng sống ở khu Đại Kim, mang tiếng là đô thị mới nhưng không có con đường nào để đi ra cả, toàn là ngõ thôi. Mỗi lần mưa là lại ngập cả tháng mà không có cơ quan nào chịu trách nhiệm cả...” 

 

Suy từ những con đường ra, không ít độc giả bày tỏ trăn trở. Vu van truong: truong.vv2008@gmail.com viết: “Thế này thì quy hoạch mở rộng Hà Nội sẽ thực hiện như thế nào. Ngay như ở trung tâm còn như vậy thì với một diện tích lớn có quản lý tốt được không ?”.

 

Hay Nguyễn Thái Bình: ngthaibinh10@gmail.com: “Con đường đau khổ giữa thủ đô mà còn như vậy, huống hồ ở nông thôn nếu cứ ngồi mà chờ cán bộ quan tâm và dự án về tới nơi thì có lẽ không biết đến bao giờ”.

 

Bạn đọc Dân trí sinh sống  ở những nơi trên đang chờ đợi ý kiến của  Chủ tịch UBND Hà Nội. Hy vọng ông Chủ tịch biết tới những con đường "dở khóc, dở cười"  nêu trên, để chỉ đạo Sở GTCC Hà Nội sớm giải thoát cho người dân khỏi phải "trèo đèo, lội suối " ngay giữa thủ đô.
 
Sau mỗi sự việc mà Dân trí phản ánh, điều mà chúng tôi mong đợi nhất đó là sự phản hồi từ bạn đọc. Đó chính là nguồn động viên lớn giúp anh chị em PV, BTV có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ. Mong tiếp tục nhận được những phản hồi từ phía độc giả. Mọi ý kiến, thông tin, hình ảnh xin gửi về diendan@dantri.com.vn

 

Bách Linh