Bài 5:

Bạn đọc Dân trí đề nghị xử nghiêm vụ công an xã, huyện bị tố “trấn” tiền dân

(Dân trí) - Sau khi vay được 493 triệu đồng của người dì về làm trang trại, trên đường đi về nhà chị Lữ Thị Miền (SN 1970), trú tại xã Châu Hoàn, huyện vùng sâu vùng xa Qùy Châu, Nghệ An) bị một tổ công an xã và một cán bộ công an huyện yêu cầu dừng xe, cởi bỏ áo quần ngay tại đường kiểm tra. Khi kiểm tra, một số cán bộ công an thấy số tiền quá nhiều nên “tổ công tác” yêu cầu đưa về trụ sở làm việc sau đó “xin” lại 90 triệu để bồi dưỡng và biếu cấp trên.

Chị Lữ Thị Miền trình bày sự việc mình bị Công an bắt giữ lấy tiền hơn 400 triệu.

Theo đơn tố cáo, trong tổ công tác bao gồm các ông: Lữ Đức Năm - Trưởng công an xã, Lô Văn Thanh - Phó công an xã, Hà Văn Tuyên - Phó công an xã, Lữ Văn Dũng và Lữ Tự Nhiên - đều là công an viên xã Châu Hoàn. Cũng trong tổ công tác này còn có một đồng chí Công an huyện Qùy Châu tên là Giáp (người dân địa phương cho biết, đồng chí Giáp là công an nằm vùng).


Đơn tố cáo của anh Vi Hải Đức gửi tới cơ quan chức năng và báo Dân trí.

Đơn tố cáo của anh Vi Hải Đức gửi tới cơ quan chức năng và báo Dân trí.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An; Công an huyện Quỳ Châu điều tra, Ban Nội chính tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, công luận hết sức bất bình. Bạn đọc báo Dân trí đã bày tỏ quan điểm đề nghị các cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra làm rõ, đưa ra kết luận và xử nghiêm vụ việc để không làm xấu hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân.

Bạn đọc Thuytb: “Phải nói thế nào nhỉ ...! Tôi chưa khi nào tham gia bình luận về Dân trí, nhưng hôm nay khi đọc bài viết này thật không thể tin nổi. Đề nghị Dân trí thay mặt nhân dân kêu hộ người dân vô tội, thấp cổ bé họng, phải chịu nhiều khó khăn vất vả làm ăn, kiếm miếng cơm manh áo giờ lại phải đối mặt vớicảnh này. Thật bức xúc”.

Bạn đọc Đặng Xuân Cảnh: “Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đưa toàn bộ các đối tượng này ra xử lý nghiêm trước pháp luật (Tội cướp,cưỡng đoạt tài sản). Những đối tượng này vừa làm sói mòn niềm tin của nhân dân, lại vừa góp phần làm loạn xã hội!”.

Chị Lữ Thị Miền trình bày sự việc mình bị Công an bắt cởi áo.

Bạn đọc Dinh Văn Lô: “Tôi cũng ở xã Châu Phong là hàng xóm của xã Châu Hoàn, tôi biết rõ mấy người này. Không phải xem thường nhưng mấy người Công an xã không cần tính tiền. Còn người Công an huyện kia chí ít cũng 3 năm học Trung cấp công an mà nghiệp vụ đã kém lại hám tiền, phải chăng do tuổi quá trẻ (sinh 1994 thì phải) nên còn quá non nớt trong cái nghề nhạy cảm này?? Nhưng pháp luật cần nghiêm minh, tôi cũng đang chờ đợi kết quả!!!”.

 


Anh Vi Hải Đức chỉ tay về phía cọc tiền được vợ mình treo trên xe bị công an lấy về lập biên bản.

Anh Vi Hải Đức chỉ tay về phía cọc tiền được vợ mình treo trên xe bị công an lấy về lập biên bản.


Anh Vi Hải Đức chỉ tay về phía cọc tiền được vợ mình treo trên xe bị công an lấy về lập biên bản.

Anh Vi Hải Đức chỉ tay về phía cọc tiền được vợ mình treo trên xe bị công an lấy về lập biên bản.

Bạn đọc Trương An: “Hành vi này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, (loại tội cấu thành hình thức) vì vậy đủ căn cứ để xử lý hình sự, không thể tha. Rất mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ”.

Bạn đọc Lê Thanh Hai: “Đây rõ ràng là hành vi cướp có tổ chức (đã hoàn thành hành vi). Đề nghị cơ quan thẩm quyền vào cuộc, điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quuy định của Pháp luật”.

Bạn đọc Trần Thanh Tùng: “Thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhân cách con người, lợi dụng chức quyền cưỡng đoạt tài sản công dân. Phải xử lý mạnh tay để răn đe và tạo lòng tin cho người dân”.

Bạn đọc Tâm: “Các cơ quan chức năng ở Nghệ An cần xử lý nghiêm đúng người đúng tội, không thể để những kẻ lợi dụng chức quyền làm hại dân như thế được. Nếu đúng có những hành động như thế thì không xứng đáng mặc quân phục Công An nhân dân!”.

Bạn đọc Tam Mao: “Là những người thi hành pháp luật mà ngang nhiên vi phạm pháp luật, cả gan Cố ý chiếm đoạt tài sản lớn, làm nhục phụ nữ, vi phạm hình sự có tổ chức, truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Bạn đọc Tùng Nguyễn Thanh: “Chúng ta không thể làm ngơ được trước sự việc như thế này. Đường đường là những cán bộ công an xã và huyện lại dám làm cái chuyện hiếp đát dân lành như thế này được. Trong giờ làm việc thì lại bỏ bê công việc để đi nhậu, không hiểu họ có biết liêm xỉ là gì không. Ăn lương bổng nhà nước, không phục vụ nhân dân thì thôi lại còn hạch sách, thấy người ta yếu thế thì lấn tới, khi biết họ đâm đơn kiện thì rút đầu, cúp đuôi”.

Clip: Khi cán bộ xã "làm việc" trong quán nhậu.

Bạn đọc Tú Cẩm: “Đề nghị Dân Trí tiếp tục điều tra và thông tin đến người dân, đặc biệt đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để đưa những người được gọi là "thi hành pháp luật, bảo vệ người dân" ra trước pháp luật để nghiêm trị. Như thế pháp luật mới nghiêm, người dân mới tin vào kỷ cương, phép nước vẫn còn được thực thi”.

Bạn đọc Thao Vo Dai: “Nếu 1 người dân bình thường làm những việc này thì đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản người khác hay chưa? với số tiền hơn 90 triệu đồng thì nhóm người này sẽ bị khung hình phạt là bao nhiêu năm tù? Tôi không rành về luật! Có người nào có hiểu biết về luật hình sự có thể giải thích giùm tôi được không?????”.


Dù mới hơn 9h sáng ngày 21/12/2015, nhưng cán bộ xã Châu Hoàn đã ngồi uống rượu, trong đó có cả công an và lãnh đạo xã này.

Dù mới hơn 9h sáng ngày 21/12/2015, nhưng cán bộ xã Châu Hoàn đã ngồi uống rượu, trong đó có cả công an và lãnh đạo xã này.

Bạn đọc Messenger87:Tội này có thể cấu thành tội: Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản" rồi Điều 280 Bộ luật hình sự quy định: 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: a) Có tổ chức; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; c) Phạm tội nhiều lần; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác”.

Bạn đọc Nguyễn Hiền: “Tội trạng của nhóm công an xã , huyện (khám xét người trái phép , cướp tiền của dân ...) rõ như ban ngày như thế mà đến bây giờ vẫn còn đang điều tra thì đúng là không còn gì để nói, đáng lẽ với những tình tiết, đơn khiếu kiện của người dân như vậy thì phải xử lý ngay mới phải chứ. Nếu đây là người dân thường mắc phải tội danh này thì chắc đã "xộ khám" tạm giam rồi, thực thi pháp luật kiểu gì mà lạ vậy. Đây là một việc gây mất lòng tin trầm trọng của dân chúng vào sự nghiêm minh của luật pháp, vào các cơ quan thực thi luật pháp”.

Bạn đọc Hoang Manh: “Thấy vụ này công an vào cuộc điều tra lâu lắm rồi cơ mà sao giờ này vẫn chưa giải quyết xong, phạm tội rõ như ban ngày như thế mà vẫn điều tra chưa xong, chắc là có cơ cánh gì đây nếu để lâu dần dần sẽ nguội đi là hết, tôi mong vụ này cho mấy ông đấy ngồi trong trại mà ăn tết để dân chúng tôi còn đón tết chứ tết đến ra đường mà gặp mấy ông đấy gọi lại kiểm tra nữa thì chết dân chúng tôi”.

Bạn đọc Nguyễn Quang: “Hoan hô tinh thần làm việc hết sức khẩn trương của cơ quan CSĐT và chính quyền huyện Quỳ Châu. Sự việc xảy ra từ 15/1/2015 mà đến 29/1/2016 vẫn"chúng tôi chưa có kết luận cuối cùng,hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ"???

Bạn đọc Hùng: “Chắc chắn kết quả xác minh sẽ là "không phát hiện sai phạm, tất cả đều đúng quy trình đúng thủ tục". Hoặc nếu kết luận là có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đó là RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC... vui tóa Việt Nam ta...”.

Bạn đọc Nguyen Viet Dung: “Đề nghị Dân trí làm vụ này tới cùng. Tôi cũng là 1 công chức làm việc tại Hà Nội nhưng nhiều khi xuống các phường xã không thể chịu nổi cái cách làm việc quan liêu tắc trách của các cán bộ cấp phường, xã. Cần giáng 1 đòn mạnh để cảnh tỉnh những cán bộ thiếu nghiêm túc trong công việc, thân làm cán bộ xã phường con cỏn thôi nhưng bê trễ chểnh mảng quát nạt ức hiếp người dân”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế (tổng hợp)