Bác sĩ “dặn” mua vở 200 trang, bệnh nhân bị đau lưng ngỡ ngàng

(Dân trí) - Bị đau lưng và đi khám, anh Đ. ngỡ ngàng khi được bác sĩ “dặn” trong đơn thuốc: “Hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang”.

Sáng 18/2, anh C.H.Đ. (SN 1996, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đến phòng khám nội 5 ở Trung tâm y tế quận (đường Ngô Quyền) để khám sau một tuần đau lưng không khỏi.

Sau khi thực đầy đủ xét nghiệm, anh Đ. bác sĩ tên Lê Thị Hoa chẩn đoán “Thấp không ảnh hưởng đến tim”.

Ở phần lời dặn của bác sĩ trong đơn thuốc, nữ bác sĩ này viết “Hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang” khiến nam bệnh nhân ngỡ ngàng.

Bác sĩ “dặn” mua vở 200 trang, bệnh nhân bị đau lưng ngỡ ngàng - 1

“Tôi bị đau lưng, không hiểu tại sao phải mua vở 200 trang. Chưa kịp hỏi cụ thể thì các bác sĩ trong phòng mời tôi ra ngoài để tiếp tục làm việc. Nhiều người còn phản ánh thời gian thăm khám của các bác sĩ ở đây rất ngắn..”, anh Đ. nói.

Sáng 19/2, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết đã nhắc nhở toàn bộ y bác sĩ rút kinh nghiệm trong buổi giao ban sáng nay.

Theo bác sĩ Nam, bệnh khớp là bệnh phải điều trị dài ngày nên mới cần cuốn sổ đó dễ theo dõi lâu dài, tạo thuận lợi cho việc điều trị. Đáng lẽ bác sĩ phải dặn ngoài cho bệnh nhân họ hiểu chứ không ghi vào đơn thuốc.

“Cái này bác sĩ dặn ngoài thì không sai nhưng viết vào trong đơn thì không được thẩm mỹ. Còn vấn đề điều trị thì không có gì sai cả”, bác sĩ Nam nói.

Khánh Hồng