Quảng Ngãi

Ba bản án “bất nhất”, cô giáo góa phụ tức tưởi đi tìm công lý cho chồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định hung thủ điều khiển xe máy kẹp 3, tông chết nạn nhân là chồng của giáo viên Nguyễn Thị Kiểm. Lần xử sơ thẩm thứ nhất, TAND huyện Nghĩa Hành tuyên hung thủ “có tội”. Sau khi TAND tỉnh xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, TAND huyện Nghĩa Hành tuyên xử lại “không có tội”. Gần 6 năm qua, nữ giáo viên ôm đơn kêu cứu gõ cửa khắp nơi mong tìm công lý.

Giữa cơn mưa tả tơi, chị Nguyễn Thị Kiểm - giáo viên trường THCS Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành) đội mưa đi gửi đơn kêu cứu đến PV Dân trí. Chị tha thiết cầu khẩn: “Chồng tôi đột ngột ra đi để lại 2 con còn nhỏ, lương tôi thì ba cọc ba đồng, không biết xoay sở như thế nào để nuôi 2 con, trong đó có 1 cháu thường xuyên đau ốm. Khi chồng tôi bị tông chết, cơ quan điều tra xác định người điều khiển xe máy là thủ phạm, vậy mà Tòa tuyên không có tội. Mong Dân trí hãy cứu gia đình tôi…”.

Đơn kêu cứu của cô giáo Nguyễn Thị Kiểm gửi báo Dân trí
Đơn kêu cứu của cô giáo Nguyễn Thị Kiểm gửi báo Dân trí

Theo cáo trạng, chiều ngày 24/1/2010, anh Võ Như Trình - chồng chị Nguyễn Thị Kiểm (cùng trú thôn Tân Phú I, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành) đi bộ trên vỉa hè, bất ngờ bị xe máy mang BKS 76H2-1176 lao đến tông và khiến nạn nhân Võ Như Trình tử vong tại chỗ. Lúc này, trên xe máy gây tai nạn có 3 thanh niên gồm Lê Tấn Tùng, Đoàn Thanh Tú và Nguyễn Duy Quang (cùng ngụ xã Hành Tín Tây). Ngay sau vụ tai nạn, gia đình Lê Tấn Tùng hỗ trợ 10 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.

Qua kết quả giám định hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hành xác định Lê Tấn Tùng điều khiển xe máy trên và truy tố bị cáo mức án từ 30 - 36 tháng tù, vì hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ Luật hình sự.

Vào ngày 11/5/2011, TAND huyện Nghĩa Hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Tấn Tùng 30 tháng tù giam. Nhưng sau đó 1 năm, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên hủy bản án sơ thẩm và tiến hành điều tra, xét xử lại.

“Khi TAND tỉnh vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm, tôi suy sụp và ngục ngã ngay tại phiên tòa. Ngày chồng mất, tôi vay mượn tiền khắp nơi để lo mai táng, vậy mà họ không bồi thường thiệt hại gì cả. Những ngày sau đó, mỗi lần thắp nén hương cho chồng, tôi mãi khóc với lòng đau nhói khi nghĩ về kết quả Tòa đã tuyên án. Tôi tiếp tục đứng dậy đi tìm công lý, mong làm sáng tỏ sự việc đau lòng bỗng chốc ập đến gia đình yên ấm của tôi”, chị Kiểm nghẹn ngào nói.

Đến ngày 26/9/2013, TAND huyện Nghĩa Hành mở lại phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hành giữ nguyên quan điểm truy tố như trước. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Tấn Tùng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” với mức án 30 tháng tù. Về dân sự, buộc Lê Tấn Tùng phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị Kiểm 47 triệu đồng và trừ 10 triệu đồng đã bồi thường trước đó; cấp dưỡng cho con chị Kiểm là cháu Võ Thanh Tuyền (SN 2008) với 1.150.000 đồng/tháng cho đến khi cháu Tuyền đủ 18 tuổi.

Tiếp tục, bị cáo Lê Tấn Tùng kháng cáo với bản án sơ thẩm (lần 2). Vào ngày 23/1/2014, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hủy bán án sơ thẩm của TAND huyện Nghĩa Hành. Tổ chức xét xử sơ thẩm (lần 3), TAND huyện Nghĩa Hành có quyết định tuyên án “ngược” và phủ nhận tội danh tại 2 lần xét xử phúc thẩm trước đó, do chủ tọa phiên tòa Phạm Thanh Hùng tuyên bị cáo Lê Tấn Tùng không phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Đồng thời, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và không bồi thường thiệt hại.

Quyết định bản án sơ thẩm ngược hoàn toàn so với truy tố của Viện KSND và kết luận 2 bản án sơ thẩm trước đó
Quyết định bản án sơ thẩm ngược hoàn toàn so với truy tố của Viện KSND và kết luận 2 bản án sơ thẩm trước đó

“Trong 1 vụ việc, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp xác định đối tượng cầm lái tông chết chồng tôi, còn TAND huyện Nghĩa Hành lúc trước thì xử có tội, giờ lại nói không có tội. Tôi không hiểu pháp luật lại có sự mâu thuẫn trái ngược như vậy, thật cay đắng quá”, vợ nạn nhân Võ Như Trình bức xúc.

Quyết đi tìm công lý đến cùng, nữ giáo viên Nguyễn Thị Kiểm tiếp tục làm đơn kháng cáo về bản án sơ thẩm (lần 3) trên. Vào ngày 23/9/2015, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm (lần 3) và tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Nghĩa Hành. Niềm hi vọng đã quay trở lại, tiếp sức cô giáo Nguyễn Thị Kiểm tiếp tục đi đòi công lý.

Ròng rã gần 6 năm khi chồng bị nạn, cô giáo Kiểm đã hầu tòa đến 6 lần. Với 3 kết luận tại phiên tòa sơ thẩm đều bất nhất. Ngần ấy thời gian, góa phụ Nguyễn Thị Kiểm vừa lo “gieo chữ” vừa chăm lo 2 con nhỏ (cháu lớp 2 và cháu 16 tháng tuổi ngày ấy) cắp sách đến trường.

Hồng Long