Bài 45:

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng!

(Dân trí) - “Đọc thông tin được biết Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo về vụ việc này một cách quyết liệt khiến tôi thấy thực sự cảm động. Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam cũng đã bày tỏ nhiều ý kiến bất bình về vụ việc này. Giá như các lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng quan tâm sâu sát như vậy thì tôi nghĩ sự việc đã không kéo dài tới tận bây giờ, khiến dư luận phẫn nộ", bạn đọc Dân trí bày tỏ.

Bạn đọc đề nghị báo Dân trí tiếp tục theo đuổi sự việc

Ngày 20/9, trả lời phỏng vấn của PV Dân trí về vụ việc 3 cháu bé chết đuối một cách oan uổng dưới mương nước đào trái phép của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, ông luôn theo dõi sát sao vụ việc trên báo Dân trí và liên quan đến vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã có ý kiến chỉ đạo với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em.

Ngay sau đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang và cá nhân Hiệu trưởng trường này.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1 tháng Dân trí thông tin nội dung này, diễn biến vụ việc vẫn không có tiến triển gì mới; dù vậy, bạn đọc Dân trí vẫn luôn kiên trì song hành cùng báo, động viên và mong pháp luật được thực thi thật nghiêm minh.

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng! - 1

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) ông  Đặng Hoa Nam gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí vì đã theo đến cùng vụ việc.

“Thật cảm động. Báo Dân trí đã không sợ, không ngại đi đến tận cùng của sự việc và tìm sự thật để các cháu yên lòng nơi chín suối.

Chẳng lẽ dân có kiện thì con kiến mà kiện củ khoai chăng? Chỉ có pháp luật mới khiến những kẻ sai phạm kia phải cúi đầu”- bạn đọc Kimthuong.

“43 kì báo, một góc tối của pháp luật chưa được thực thi tại tỉnh Bắc Giang. 43 kì báo, 43 sự phẫn nộ của người viết và dư luận. Xin hãy gắng sức chống lại cái xấu, để xã hội thực sự công bằng và lành mạnh”- bạn đọc Thanhxuan.

Bạn đọc TRẦN ĐỨC VÂN: “Nếu không có báo Dân trí, sự việc chắc chìm xuồng từ lâu rồi và chẳng ai còn nhớ lỗi oan khuất của các cháu bé, ấm ức thật”; bạn đọc Lưu Ngọc Dũng và Đinh Quang Kiu cùng quan điểm: “Đề nghị báo Dân trí tiếp tục theo đuổi sự việc để đòi lại công lý cho các cháu bé!”, “Cần làm rõ ai là người bao che vụ này, làm mất bao nhiêu thời gian, giấy tờ... Cảm ơn báo Dân trí đã kiên trì bám sát vụ án đến cùng”.

Tại sao chỉ có nhà báo mới nhìn nhận được sai phạm, và theo đuổi lẽ phải? - bạn đọc Lê Văn Tuyển đặt câu hỏi, “còn cơ quan có nghiệp vụ chuyên môn, thì không thể nhìn nhận ra. Ngay cả khi, các nhà báo đã chỉ ra cho các vị rồi - mà các vị vẫn chối bỏ. Hỏi các vị - các vị ăn lương từ ai - các vị bảo vệ ai?”.

Bạn đọc Ngon Nguyenvan: “Đúng là có diễn tiến "nóng bỏng" mở tia hy vọng nhưng tôi thắc mắc tại sao chuyện rõ ràng cứ phải chờ cấp trên chỉ đạo mới làm và tại sao cấp trên lại chậm chỉ đạo vậy?”.

“Vụ việc ba cháu bé đuối nước cho đến nay mới được hé mở sau khi cấp cao hơn vào cuộc. Xin hỏi lại lần thứ tư với hai ông Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, hai ông đã có chỉ thị cho công an huyện Lạng Giang và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp xử lý việc này chưa?

Lưới trời lồng lộng, bàn tay không che được mặt trời đâu, cũng không còn đủ tư cách một vị hiệu trưởng nữa, sự vụ việc này không chỉ là sự lãnh đạo của cán bộ mà nó còn là lương tâm, đạo đức của một con người, mà người đó lại là một vị hiệu trưởng”, bạn đọc Nguyễn Văn Đa.

“Hy vọng pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh đem lại công bằng cho xã hội”, quan điểm của bạn đọc Dân Việt cũng là mong mỏi chung của tất cả mọi người.

Gia đình nạn nhân phẫn nộ khi ông Đặng Thanh Thuỷ khẳng định không có lời xin lỗi nào từ nhà trường

Mục Nói thẳng - Truyền hình Nhân Dân thực hiện cuộc bình luận bày tỏ tiếng nói phẫn nộ về sự việc. 

Sai phạm chết 3 mạng người, sững sờ lý do không khởi tố

Căn cứ pháp luật bí ẩn để Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang không khởi tố vụ án khi sinh mạng của 3 cháu bé bị cướp đi do sai phạm được cơ quan chức năng kết luận đã được giải mã khi Viện KSND huyện Lạng Giang ra quyết định số 295/QĐ-VKS về việc giải quyết khiếu nại đơn của chị Nghiêm Thị Mai trú tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, mẹ của 1 trong 3 em nhỏ tử vong.

Cơ quan tố tụng này khẳng định: Việc triển khai, xây dựng công trình của trường khi chưa có kế hoạch đầu tư, nội dung đầu tư không đúng theo danh mục Bộ Công thương quyết định tại QĐ số 2239/QĐ-BCT ngày 19/6/2017 (QĐ chỉ cho phép nhà trường đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cổng, nhà bảo vệ, mở rộng đường vào); công trình thực hiện trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định là vi phạm trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sơ đồ hiện trường vụ đuối nước thể hiện chỉ có 2 biển cảnh báo nguy hiểm trong khi VKSND huyện Lạng Giang khẳng định sau khi đưa công trình vào sử dụng, nhà trường đã cắm 20 biển cảnh báo nguy hiểm dọc theo tuyến đường phía ngoài kênh nước.

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng! - 2

Sai phạm làm chết 3 mạng người, Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang thông nhất không khởi tố vụ án khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, VKSND huyện Lạng Giang cũng “trần tình” giúp Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp ngay tiếp theo: Xét thấy công trình hệ thống kênh bao tưới tiêu kết hợp bảo vệ trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang ở khu vực giữa cánh đồng, giáp ranh với cánh đồng của thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, không gần đường giao thông và các khu sinh hoạt cộng đồng. Trường xây dựng hệ thống kênh bao tưới tiêu nước mặc dù thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình nhưng đã được Sở Xây dựng chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình.

Kinh ngạc hơn, VKSND huyện Lạng Giang kết luận: Việc hai nạn nhân vào buổi chiều ngày 23/6/2018 đã trốn sự quản lý của gia đình tự ý đi đến kênh mương tắm, bơi lội và bị đuối nước là tai nạn rủi ro không mong muốn. Việc quản lý, trông coi các cháu thuộc trách nhiệm của gia đình các cháu. Do vậy xác định ông Đặng Thanh Thủy là Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang không có lỗi. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang xác định không có sự việc phạm tội và ra QĐ không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Theo xác minh của PV Dân trí, những thông tin của VKSND huyện Lạng Giang kết luận rất… có vấn đề. Cơ quan này cho rằng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang dù sai phạm nhưng đã được Sở Xây dựng chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình. Trong khi đó, trực tiếp làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Việt Phong - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cùng nhiều trưởng phòng, ban sở này khẳng định việc chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình hoàn toàn không có nghĩa là chủ đầu tư được xây dựng công trình không phép. Hơn nữa, trong trường hợp cụ thể với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp thì phương án kiến trúc, vị trí xây dựng được Sở Xây dựng phê duyệt không hề có mương nước sâu, nguy hiểm khiến 3 cháu bé tử vong.

Tiếp đến,VKSND huyện Lạng Giang khẳng định: Sau khi đưa công trình vào sử dụng, nhà trường đã cắm 20 biển cảnh báo nguy hiểm dọc theo tuyến đường phía ngoài kênh nước.

Tuy nhiên, theo sơ đồ hiện trường vụ đuối nước do Công an huyện Lạng Giang lập tại thời điểm xảy ra vụ tử vong ngày 23/6 thể hiện chỉ có 2 biển cảnh báo khu vực mương nước sâu, nguy hiểm được cắm ở 2 đầu con mương “tử thần” này.

Đặc biệt, ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên. Công văn nêu rõ: Khi công trình xây dựng hoàn thành đã tạo ra mương nước sâu nguy hiểm mà Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp không có đầy đủ biển cánh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình.

Báo cáo dối trá, đến tận gia đình nạn nhân khẳng định không xin lỗi

PV Dân trí đã có buổi làm việc với Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức Đảng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp về bản báo cáo dối trá của vị Hiệu trường Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công thương.

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng! - 3

Nhà báo Anh Thế, Thư ký toà soạn Báo Dân trí làm việc với Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức Đảng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Ông Vương Đức Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết qua làm việc với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo này.

Cụ thể, gia đình các cháu bé tử vong bức xúc tố cả tập thể lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ nhà trường đồng loã với vị hiệu trưởng đưa ra các thông tin dối trá khi khẳng định: Trường này đã hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng, số tiền trên đã được gia đình các cháu tiếp nhận ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Các gia đình không còn khiếu kiện khiếu nại gì. Trong khi các gia đình đã trả lại số tiền cho nhà trường và đang tiếp tục đi tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng! - 4

Ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (thứ 2 từ phải sang) đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định: "không xin lỗi".

Sáng ngày 24/5/2019, ông Đặng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ đến gia đình chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu Ngô Đình Khôi, (học sinh lớp 4 Trường THCS Tân Dĩnh), tử vong dưới công trình sai phạm của trường này.

Tại buổi làm việc, gia đình nạn nhân bày tỏ quan điểm chỉ cần được nghe một lời xin lỗi chân thành từ nhà trường để vong linh cháu bé được siêu thoát, những người còn sống cảm thấy an lòng và khép lại sự việc. Từ đó, gia đình nạn nhân cũng khẳng định không đặt nặng yêu cầu bồi thường thiệt hại nên họ không đưa ra bất cứ một yêu cầu về số tiền cụ thể nào mà tuỳ nhà trường đặt lễ trước vong linh cháu bé.

Thế nhưng, ông Đặng Thanh Thuỷ cho biết ông cùng các lãnh đạo Đảng uỷ Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp không phải đến gia đình để xin lỗi mà chỉ đến để chia sẻ, động viên, lắng nghe nguyện vọng. Khẳng định của ông Thuỷ khiến gia đình nạn nhân cùng nhiều người có mặt sững sờ. Ngay lập tức, bố mẹ cùng nhiều người thân cháu bé tử vong bày tỏ sự uất ức và phẫn nộ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cũng đưa ra những trao đổi về đề nghị nhà trường có một lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và vong linh cháu bé.

Tuy nhiên, trong suốt buổi làm việc, ông Thuỷ luôn giữ quan điểm và khẳng định không có một lời xin lỗi nào của nhà trường với gia đình nạn nhân cũng như trước vong linh cháu bé.

Bộ Công thương vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, chỉ ra hàng loạt sai phạm và giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì việc xử lý trách nhiệm.

Theo kết luận số 2959/KL-BCT của Bộ Công thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ký ban hành, kết quả xác minh đối với việc tuyển dụng, bổ nhiệm một số trường hợp không qua thi tuyển tại Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp đã được làm rõ. Trường này đã tuyển nhiều nhân sự sai phạm, trái Nghị định Chính phủ.

Bộ Công thương còn kết luận sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại trường. Không chỉ vậy, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp còn không tuân thủ văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương và các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý tài sản trong việc lập dự án rồi xây dựng kiểu “làm xiếc” với công trình sân vận động

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

 Anh Thế - Ngọc Hân