1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chát đắng mối tình chàng trai 16 tuổi và bé 12 tuổi

Hoàng Lam

(Dân trí) - Làm "chuyện người lớn" với người yêu, cậu thanh niên 16 tuổi không hề biết cô bé mới hơn 12 tuổi.

Cậu thanh niên 16 tuổi như "bơi" trong bộ quần áo dành cho bị can, bị cáo. Có lẽ, khi may, người ta không tính đến, hoặc không bao giờ mong muốn những đứa trẻ phải khoác chúng vào người.

Cậu đứng trên bục khai báo, đầu luôn cúi xuống, lí nhí thuật lại hành vi phạm tội của mình, cái tội danh mà mỗi khi nhắc tới sẽ khiến cậu tủi hổ, chỉ ước giá như nó chưa từng xảy ra.

Nhà cậu ở một xã miền biển của Nghệ An. Bố bệnh nặng, nằm một chỗ lâu nay, toàn bộ kinh tế trong gia đình để do mẹ cậu cáng đáng, gánh vác. Khó khăn lắm cậu mới thi đậu vào lớp 10 nhưng rồi lại bỏ ngang. Sự học đứt gánh, cậu lại có nhiều thời gian để chát chít trên mạng xã hội.

Chát đắng mối tình chàng trai 16 tuổi và bé 12 tuổi - 1

Cậu trai 16 tuổi dường như quá nhỏ với bộ quần áo dành cho bị can, bị cáo...

Rồi cậu quen một cô bé khá xinh xắn, ở cùng huyện nhưng cách khá xa. Hai đứa nhắn tin chát chít qua lại, những chuyện cậu không biết chia sẻ với ai, ngay cả với bố mẹ thì cậu kể với cô bé. Hai đứa tâm đầu ý hợp lắm. Những rung động đầu đời cứ thế dần nhen nhóm trong cậu. Cậu rủ cô bé gặp mặt rồi đi chơi.

Một lần, hai đứa đi chơi với nhóm bạn rồi nhân lúc không có ai ở nhà, cậu đưa người yêu về nhà mình và khóa cửa phòng kín mít. Vốn không có nhiều chuyện để nói với nhau, bố mẹ cũng không nhận ra điều bất thường trong căn phòng khóa trái cửa ấy, cho đến khi công an xuất hiện. Bố của cô bé sau khi phát hiện chuyện động trời xảy ra với con gái, đã viết đơn tố cáo cậu...

"Bị cáo không biết em ấy mới 12 tuổi, hỏi thì em nói 14 tuổi. Em cũng cao gần bằng bị cáo...", bị cáo bị truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ", nghèn nghẹn giọng trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Cậu cũng thật thà khai bao cao su, thuốc tránh thai là của một bạn cho.

Thực ra, cô bé có nhiều nỗi niềm khi lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình. Bố mẹ cô bé đến với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Khi mẹ cháu ra nước ngoài thì cuộc hôn nhân không có sự ràng buộc về pháp lý ấy cũng tan vỡ. Bố đi làm xa, một vài tuần mới về nhà một lần. Cô bé sống với bà ngoại, tuổi tác và khoảng cách thế hệ khiến cô ít mở lòng với bà. Bởi vậy, khi có người chịu nghe và tỏ ra hiểu mình, cô bé chưa kịp lớn ấy nhầm tưởng đó là tình yêu.

"Hàng ngày tôi và mẹ cháu vẫn gọi điện về hỏi han cháu nhưng không thấy có sự bất thường gì", người bố của cô bé trả lời chủ tọa phiên tòa. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận, chính bản thân chưa đủ quan tâm đến con. "Hôm đó cháu đi chơi cả đêm không về, bà ngoại gọi điện báo tôi mới biết. Khi tôi về đến nhà thì cháu cũng đã về", người cha kể lại. Nỗi lo sợ của anh trước cú điện thoại của mẹ vợ đã trở thành sự thực. Con gái anh mới 12 tuổi 5 tháng mấy ngày...

Câu chuyện cuối cùng cũng lọt ra ngoài và đã có những xì xào trong trường. Bởi vậy, dù được gia đình, nhà trường hết sức quan tâm, động viên tâm lý nhưng những gì đã xảy ra đã khiến cô bé không thể hồn nhiên như trước nữa. "Cháu vẫn đi học, nhưng lầm lì, ít nói và ít giao tiếp với bên ngoài hơn", người bố nói.

Anh buồn lắm, đau lắm, day dứt lắm. Nếu anh gần gũi con nhiều hơn, chia sẻ với con nhiều hơn, dành cho con nhiều thời gian hơn để biết rằng con không còn bé bỏng nữa, và nếu, anh có thể cho con một mái ấm đúng nghĩa thì có khi điều đáng đau buồn kia đã không xảy ra.

Là người cha, nói anh không tức giận với kẻ đã làm chuyện ấy với đứa con gái chưa kịp lớn của mình thì không phải nhưng đứng trước tòa, người bố này vẫn xin hội đồng xét xử xem xét để bị cáo sớm trở về hòa nhập với cuộc sống. 16 tuổi, chưa hẳn đã lớn nhưng không còn là trẻ con, cú ngã đầu đời này sẽ cho bị cáo bài học lớn, nếu đủ dũng cảm để bước qua thì tương lai vẫn còn rộng mở.

Cậu bé cúi xuống, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, lí nhí nói lời xin lỗi. Mẹ cậu ngồi ngay phía sau con, nước mắt lã chã. Những điều giá như trở nên vô nghĩa, bởi sự thật không thể thay đổi được nữa. Bà cúi đầu khi vị chủ tọa phiên tòa phân tích trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ trong vụ việc. Để đến nông nỗi này, lỗi đâu chỉ riêng hai đứa trẻ?.

7 năm tù là bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho cậu trai 16 tuổi cũng là lời cảnh tỉnh cho những ông bố, bà mẹ vì mưu sinh hay vì bất kỳ lý do gì là "bỏ quên" đứa con đang lớn của mình.