1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chàng trai 5 năm kiên trì xin việc dù bị từ chối 950 lần

Tom Stephens - chàng trai 23 tuổi người Anh mang trong mình căn bệnh bại não, đã từng dành 60 tháng ròng rã đi kiếm việc và bị từ chối tổng cộng 950 lần trước khi chính thức được nhận vào làm thu ngân tại một siêu thị.


Tom Stephens - chàng trai 23 tuổi từng khổ sở đi xin việc suốt 5 năm

Tom Stephens - chàng trai 23 tuổi từng khổ sở đi xin việc suốt 5 năm

Mới đây, Tom Stephens - chàng trai 23 tuổi mang trong mình căn bệnh bại não đã chính thức được nhận vào vị trí thu ngân tại một siêu thị ở Altrincham (Greater Manchester, Anh) sau 5 năm ròng rã đi xin việc và từng muối mặt vì bị từ chối tới 950 lần.

Được biết trong suốt 5 năm qua, cứ trung bình mỗi tuần Tom lại gửi đi 2 lá đơn xin việc. Số lần anh này tìm đến các trung tâm môi giới việc làm cũng không đếm xuể. Thế nhưng anh chỉ được hồi âm vỏn vẹn 50 lần, được hẹn phỏng vấn đúng 12 lần và đều bị từ chối vì “không đủ kinh nghiệm”.

Tom có tới 5 bằng GCSE và một bằng BTEC trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng các công ty vẫn lo ngại rằng do anh mắc bệnh bại não nên không thể làm việc bình thường.

Tom hạnh phúc khi nhận được công việc sau một thời gian dài khổ sở.
Tom hạnh phúc khi nhận được công việc sau một thời gian dài khổ sở.
Anh chàng cũng rất vui vì được làm quen với nhiều người bạn mới.
Anh chàng cũng rất vui vì được làm quen với nhiều người bạn mới.

Tom chủ yếu nộp đơn xin việc vào các vị trí như chăm sóc khách hàng và dịch vụ bán lẻ. Anh cũng khẳng định căn bệnh bại não chỉ khiến anh khó khăn trong việc vận động cơ chứ không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của mình.

Những cái lắc đầu từ chối đã khiến Tom càng thêm quyết tâm và khao khát có một công việc ổn định. Và mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi mới đây, Tom chính thức được nhận vào vị trí thu ngân tại một siêu thị.

Hiện Tom đang làm việc bán thời gian, 2 buổi/tuần. Trong thời gian rảnh, Tom thường đến các trung tâm để trau dồi kĩ năng làm việc của mình.