MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên

Là ca sĩ trẻ mới bước vào ngõ nghệ thuật, sau album nhạc Trịnh đầu tay “Hãy yêu nhau đi”, Huỳnh Lộc đã một lần nữa được hết mình trong minishow đầu tiên mang cái tên đầy chất gợi “Yêu”.

MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 1

20h00 ngày 08/06/211, minishow “Yêu” của giọng ca trẻ Huỳnh Lộc đã được tổ chức trong khán phòng đầy ấm cúng của We music hall (172H Nguyễn Đình Chiểu Q.3). Các ghế ngồi đã được lấp đầy bởi sự hiện diện của những fan và khách mời , họ cùng đến để chia sẻ tình cảm và lắng nghe một đêm trình diễn nhiều lôi cuốn và hấp dẫn trong minishow này. Góp vui cùng Huỳnh Lộc còn có sự tham dự của Hoa hậu trang sức Việt Nam Vương Thanh Tuyền, người bạn này đến để chúc mừng cho một bước tiến mới trong sự nghiệp của anh.

MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 2

Xuất hiện đầy giản dị với quần jean, áo khoác , Huỳnh Lộc đã mở đầu cho đêm diễn với một bài hát đầy ý nghĩa “What’s up”. Lời bài hát như một lời tự sự về những nỗ lực của anh:
 
“And I try, oh my god do I try
 
I try all the time, in this institution”
 
MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 3
Mở đầu đêm diễn đầy...khí thế với “What’s up”
 
Và cả đêm diễn, chàng ca sỹ trẻ Huỳnh Lộc đã chứng minh những nỗ lực của anh đã có thành quả với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả qua các ca khúc tiếng Anh như: Angels, Make you feel my love, Zombie, Hallelujah, Falling, When you say nothing at all, Born this way. Khả năng cảm nhạc và phát âm của anh là một điểm cộng rất lớn cho một ca sĩ trẻ hát nhạc ngoại, có thể thấy một Huỳnh Lộc đầy tự sự trong Make you feel my love, Hallelujah, When you say nothing at all, một chất giọng đầy chất lửa trong Zombie, Born this way. Có cảm giác khi anh hát, anh đang tự giải phóng mình để đến với khán giả.
 
Và lại là một bất ngờ mới của Huỳnh Lộc dành cho khán giả khi được chứng kiến một giọng ca trẻ nhưng đầy chững chạc trong cách xử lý bài hát để đưa người nghe vào chiều sâu của giai điệu với các ca khúc: Và cơn mưa tới, Chiếc lá đầu tiên. Và đặc biệt mọi người đã cùng hòa nhịp trong một ca khúc cũ mà mới vì bản phối đầy tinh nghịch trong bài hát Đi học.
 
MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 4
Đi học” thật sự là một phá cách đầy lý thú trong thể hiện bài của Huỳnh Lộc
 
Có lẽ với ý nghĩa của bài hát đầu: What’s up
 
“Trying to get up that great big hill of hope
 
For a destination”
 
Và ca khúc kết thúc buổi diễn Đi học, chàng ca sỹ trẻ Huỳnh Lộc không xem đêm diễn này là một ga đến mà chỉ là một chặng đường đã tới vì Huỳnh Lộc sẽ còn phải cố gắng và học hỏi nhiểu có thể đi xa hơn trên con đường mà anh đã lựa chọn với tất cả tình yêu của mình: âm nhạc.
 
MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 5
MiniShow Huỳnh Lộc: “Yêu” hết mình cho lần đầu tiên - 6
Đêm diễn của ca sỹ trẻ Huỳnh Lộc đã kết thúc thành công trong vòng tay của bạn bè và người hâm mộ