Bồng bềnh sắc thu Hà Nội trong đêm nhạc Jazz của nghệ sỹ 8X

(Dân trí) - Nếu như với những Bây giờ tháng mấy, Mưa hồng…, khán giả thấy bảng lảng đâu đó một không gian Hà Nội trang trọng, thanh lịch, thì với giai điệu khác lạ như Ain’t no sunshine, Lan Hương lại cho thấy nội lực, cũng như phần nổi loạn ngầm tại đêm nhạc Jazz đầy ấn tượng.

“Mùa thu cho Lan Hương” là chủ đề của minishow nhạc Jazz đầu tiên trong sự nghiệp của cô ca sĩ trẻ sinh năm 1989 Lan Hương. Đêm nhạc Jazz nhiều dấn ấn với chủ đề “Mùa thu cho Lan Hương” do cô nữ sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Lan Hương trình diễn đã để lại dư âm thưởng lãm đầy thi vị trong lòng người hâm mộ Hà Nội.

 

Cô ca sĩ trẻ hòa trong những ca khúc về mùa thu.
Cô ca sĩ trẻ hòa trong những ca khúc về mùa thu.

 

Cô ca sĩ trẻ sinh năm 1989 khiến không ít người bất ngờ với sự trưởng thành và phong thái đầy tự tin trong giọng hát, khi trải qua gần 90 phút chinh phục khán giả có mặt tại khán phòng. Hàng trăm khán giả thuộc nhiều lứa tuổi có mặt tại Cà phê thứ 7 đã tập trung và lắng đọng với những giai điệu Jazz thuần khiết, đôi chút nổi loạn nhẹ nhàng, trong giọng hát của Lan Hương.

Lan Hương sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc. Cô đã rất vất vả thuyết phục bố mẹ và tìm mọi cách theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đam mê. Từng có những thời gian khởi đầu, cô phải rất chật vật và chênh vênh trên con đường nuôi dưỡng tâm hồn với Jazz, thứ âm nhạc khiến cô thấy đồng điệu với sự nổi loạn ngầm trong mình, điều mà nhạc cổ điển hay nhạc nhẹ không thể mang đến cho Lan Hương.

May mắn cho Lan Hương khi cô gặp ban nhạc Jazz hàng đầu Việt Nam DoMiFa, họ bao gồm những nhạc sĩ nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu trong nghề, đồng thời là các giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay sau minishow này, Lan Hương sẽ cùng những người anh thân thiết trong ban nhạc DoMiFa đưa tác phẩm mới tới chương trình Bài hát Việt.

 

Cô ca sĩ sinh năm 1989 khiến không ít người bất ngờ với sự trưởng thành.
Cô ca sĩ sinh năm 1989 khiến không ít người bất ngờ với sự trưởng thành.

 

Người chỉ đạo nội dung cho minishow “Mùa thu cho Lan Hương” là nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường, anh cũng đồng thời chơi Oboe. Ngoài ra, còn có những cái tên quen thuộc như Hoàng Trần Lưu, Lê Minh Đức chơi Keyboard, Lê Duy Mạnh chơi Saxophone, Lê Minh Hiếu chơi Drums, và Đào Minh Fa chơi Bass.

Nhìn nhận sâu sắc hơn về những ca khúc mà Lan Hương thể hiện trong chương trình, một cô ca sĩ trẻ mới bước vào nghề với tình yêu Jazz bùng cháy có thể khiến nhiều người bất ngờ với sự tự tin và bản lĩnh vượt trội.

Một thể loại âm nhạc đang dần được người nghe đón nhận tại Việt Nam như Jazz, đòi hỏi sự tập trung về tâm trí, chất lượng chuyên môn, kĩ thuật đảm bảo chắc chắn, nhưng tâm hồn phải đủ bay bổng để tạo nên sự hấp dẫn trong giọng hát, trong phong cách, để khán giả có thể cảm nhận gần gũi hơn các tác phẩm mà Lan Hương trình diễn.

6 ca khúc trong minishow, bao gồm 3 ca khúc tiếng Việt: Bây giờ tháng mấy, Mưa hồng, Nỗi lòng, và 3 ca khúc quốc tế: Walk on by, Summertime, Ain’t no sunshine, đã đưa Lan Hương tới khán giả gần hơn, giúp người xem nhìn ra những góc cạnh trong sáng nhưng cũng nhiều lửa ngầm trong một hình ảnh đoan trang xen pha quyến rũ của cô ca sĩ sinh năm 1989.

 

Một giọng hát đầy nội lực.
Một giọng hát đầy nội lực.

 

Nếu như với những Bây giờ tháng mấy, Mưa hồng…, khán giả thấy bảng lảng đâu đó một không gian Hà Nội trang trọng, thanh lịch, thì với giai điệu khác lạ như Ain’t no sunshine, Lan Hương lại cho thấy nội lực, cũng như phần nổi loạn ngầm mà cô đã “giới thiệu” với khán giả ngay trước minishow này.

Chất giọng lên cao sáng, vang nhưng vẫn ấm áp là lợi thế giúp Lan Hương “giữ chân” khán giả 1 cách đầy bản lĩnh trong gần 90 phút. Trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, Lan Hương còn hát thêm một ca khúc quà tặng là “Mùa thu cho em”.

Lan Hương mơ ước một ngày nào đó được thực hiện một chương trình Jazz tại Nhà hát lớn Hà Nội. Lan Hương đặc biệt đồng cảm với câu nói: “Tôi có thể không phải người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất".

Phương Nhung