Tin tức về chủ đề "2010"
2010
-
20/11 của 8 cô giáo trẻ đứng lớp không lương: Chỉ dám mơ có máy bơm nước
(Dân trí) - Cũng giống như những năm trước, 20/11 của các cô giáo trẻ tại Trường Mần non Hoa Pơ Lang (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) cũng đơn giản và lặng lẽ trôi qua. Năm nay, dù không phải là giáo viên hợp đồng, các cô vẫn được phụ huynh tặng … mấy bó rau rừng và một túi ổi lớn. -
Tâm thư xúc động thay bố bù đắp cho mẹ của Hoa hậu Áo dài nhân ngày 20/10
(Dân trí) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga khoe hình ảnh mẹ ruột và gửi tới mẹ bức thư vô cùng xúc động. Hoa hậu Tuyết Nga tâm sự, sẽ thay người bố đã khuất, gánh vác, che chở cho mẹ trước mọi sóng gió. -
Cô giáo một thập kỷ ở lớp học "trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười"
(Dân trí) - Dịp 20/10, Trường vào lớp tặng cô Phấn bông hồng. Trường bị ung thư máu, là một trong những học sinh đầu tiên của cô tại lớp học dành cho bệnh nhi ở bệnh viện Ung Bướu từ 10 năm trước. Em là số ít trong những học sinh... còn ở lại với cô. -
Đại gia chi 85 triệu đồng mua bình hoa; Kiếm tiền sướng tay ngày trở rét
(Dân trí) - Một trong những bình hoa “khủng” nhất trong dịp 20/10 năm nay được đặt mua tại TP. HCM có giá tới 85 triệu đồng. Trong khi đó, một tiểu thương buôn hàng thùng ở Hà Nội cho biết, đợt lạnh thứ 2 này, ngày cao điểm chị thu về từ 30-35 triệu đồng. -
Quang Hải tranh thủ về nhà tặng hoa mẹ nhân dịp 20/10 trước ngày sang Hàn Quốc
(Dân trí) - V-League vừa hết lại đến cúp Quốc gia, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ CLB lại vội vã hội quân cùng đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup, gấp gáp như vậy nhưng Quang Hải vẫn khiến cha mẹ bất ngờ khi "bắt xe" về thăm nhà ngay trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn... -
Yêu một người vô tâm thì 20/10 cũng như ngày thường
(Dân trí) - Ngày lễ người ta khoe hoa, khoe quà, khoe những cái nắm tay ngập đầy hạnh phúc bên người họ yêu, còn em, vẫn mòn mỏi chờ đợi một dòng tin ngắn ngủi từ anh. Một lời chúc của anh cũng đủ để em an ủi trái tim mình rằng trong lòng anh vẫn có một vị trí dành cho em. Nhưng, chiếc điện thoại im lìm cả ngày dài…