Xây dựng mái ấm tình thương từ những tấm lòng

Nằm khuất trong ngôi làng nhỏ cách quốc lộ 21 khá xa, Mái Ấm tình thương Xuy Xá được thành lập năm 2008 do các nữ tu phụ trách với mục đích đón nhận và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, bất hạnh trong xã hội.

Từ lúc thành lập đến nay, các Sơ trong mái ấm tình thương Xuy Xá luôn bận rộn với công việc chăm lo cuộc sống hàng ngày cho các cháu nhỏ, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến vệ sinh tắm giặt. Mặc dù chỉ có 6 Sơ nhưng phải chăm lo cho hơn 30 cháu trong một không gian chật hẹp, chưa kể một nửa trong số này là các cháu khuyết tật, mắc bệnh nghiêm trọng nên việc đi lại hay di chuyển đều hết sức khó khăn. Điều đáng nói là toàn bộ nguồn thu nhập để duy trì hoạt động của mái ấm chỉ trông chờ vào đầm sen trước cổng nhà thờ, ngay cạnh mái ấm. Từ đầm sen ấy, các Sơ thu hoạch, chế biến thành trà sen, lá sen, củ sen rồi mang bán lấy tiền mua gạo cho các con.

Những chi phí khác trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của bà con giáo dân xứ đạo Xuy Xá và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.


Các em nhỏ tại nhà mở mái ấm Thánh Tâm

Các em nhỏ tại nhà mở mái ấm Thánh Tâm

May mắn thay, câu chuyện nhân văn và đầy xúc động đó đã được lan tỏa và đụng đến trái tim của những nhà hảo tâm. Nhiều đơn vị và cá nhân đã tình nguyện góp của, góp sức cho mái ấm, trong đó có anh Tạ Quang Toán, 2 vợ chồng anh đều công tác trong ngành y tế và đã nhiều năm qua, anh chị là tình nguyện viên chăm lo sức khỏe y tế cho các con và các Sơ, vợ chồng anh cũng là người tự đi bán những sản phẩm mà các Sơ làm ra như nước uống tinh khiết, trà lá sen …để duy trì nguồn sống cho mái ấm.

Chị Trịnh Thanh Hải, phụ trách quỹ từ thiện cũng là người gắn bó và chia sẻ rất nhiều với mái ấm, trong đó có việc chị và các cộng sự tài trợ khoản tiền bảy trăm triệu đồng để xây dựng nơi ở mới khang trang sạch sẽ hơn cho các cháu.


Mái ấm tình thương tại thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội.

Mái ấm tình thương tại thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội.


Chị Trịnh Thanh Hải - phụ trách quỹ từ thiện phát biểu trong ngày khai trương.

Chị Trịnh Thanh Hải - phụ trách quỹ từ thiện phát biểu trong ngày khai trương.

Ngày 22/01/2016 là thời điểm chính thức khởi công xây dựng khu nhà mới cho Mái ấm tình thương tại thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Với nơi ở mới này các sơ sẽ có điều kiện để chăm sóc các em tốt hơn khi tổng diện tích lên đến 300m2. Bao gồm các phòng nhỏ khác nhau, mỗi phòng được chia theo chức năng sử dụng vì có những em khuyết tật rất khó đi lại, nơi đây có cả sân chơi, vườn rau, bếp ăn tập thể…

Tại lễ nghiệm thu khu nhà mới (Cũng nằm ngay cạnh chỗ ở cũ của mái ấm) ngày 22/03/2017, chị Hải chia sẻ: “Chúng tôi luôn trăn trở ,thấu hiểu những khó khăn, đồng cảm với những số phận kém may mắn trong xã hội và nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một khu nhà mở dành riêng cho các em. Ngôi nhà này sẽ đón các con, những mảnh đời bất hạnh về sinh sống. Đó là ngôi nhà của tình yêu thương, của những tấm lòng cao cả và tâm huyết của biết bao con người vì cộng đồng”.

T.L